10/01/2009 08:30 GMT+7

Giao lưu trực tuyến với các cây bút biếm của Tuổi Trẻ Cười

TTO
TTO

TTO - Nhân sinh nhật thứ 25 của báo Tuổi Trẻ Cười, sáng nay, 10-1, các cây bút “gà nhà” của Tuổi Trẻ Cười, đồng thời là những cây bút nổi tiếng trong làng cười đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc. Đặc biệt, nhiều bạn đọc cũng đã được bác sĩ Lê Thúy Tươi (tác giả những bài viết y học gần gũi dễ đọc dễ hiểu với bút danh Tí Tởn, Tịt Tuốt) tư vấn.

sObuMStl.jpgPhóng to
Toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến - Ảnh: Thanh Đạm

Những gương mặt tham gia giao lưu gồm: Đồ Bì, Hoàng Thiếu Phủ - hai tác giả nổi tiếng với những bài viết thời sự dí dỏm nhưng không kém phần sắc sảo; họa sĩ Nguyễn Tài “chuyên trị” biếm họa và là tác giả chuyên mục Linda Kiều; họa sĩ Nhốp, chủ nhiệm câu lạc bộ họa sĩ biếm của Tuổi Trẻ Cười; BS Lê Thúy Tươi.

cCg7OlfG.jpgPhóng to
Họa sĩ Nhốp
dBPpVx9X.jpgPhóng to
Cây bút Đồ Bì
Wd8XQ568.jpgPhóng to
Cây bút Hoàng Thiếu Phủ
4QUL7P6h.jpgPhóng to
Bác sĩ Lê Thúy Tươi
MZivf3L2.jpgPhóng to
Họa sĩ Nguyễn Tài

NỘI DUNG GIAO LƯU TRỰC TUYẾN:

* Anh Nhốp! Nghe tên đã cười rồi. Tại sao là Nhốp mà không là tên khác? Anh họa rất nhiều tranh và tranh nào cũng độc đáo, có giá trị phê phán rất mạnh mẽ. Anh có sợ "thế lực đen" không, thưa anh? (Ngọc Oanh, 35 tuổi, ngocoanhtbh@...)

- Nhốp là đọc trại từ "diop" (độ cận). Mọi thứ phải nhìn thật gần mới thấy rõ được. Các thứ bệnh về mắt tôi đều "thu gom" hết nên chọn "đặc điểm nhận dạng" này cho dễ nhớ. Cũng có thể hiểu là nhìn gần nên nhìn "xoi mói" hơn mọi chuyện để "khều" cho chính xác hơn.

Chuyện "thế lực đen" thì ai cũng "ngại", đặc biệt là Nhốp tui vì cái gì cũng nhìn quá gần nên rất dễ "lãnh đạn". Do vậy hễ thấy chuyện nào "nhạy cảm" thì mình né trước cho an toàn.

Cảm ơn bạn đã quá khen làm mũi tui to hẳn lên. (Nhìn hình bạn đã thấy rồi đó).

* Đồ Bì là sao nhỉ? Sao là Đồ Bì mà không là đồ... khác? Hihi... Chúc anh luôn vui (Ngoc Kim, 34 tuổi).

- Đồ Bì là anh thầy giáo chỉ có da bọc xương. Trước đây 30 năm, tôi gầy lắm. Bì là da trong các khái niệm "Bì cuốn, cơm tấm bì". Đời đã có Tú Xuông, Tú Mỡ nên tôi là... Đồ Bì. Đồ khác thì không phải là "đồ" là thầy giáo nữa.

Xin chúc bạn Ngọc Kim vui, khỏe, hạnh phúc. Ha ha!

* Xin chào cô Lê Thúy Tươi. Tôi đã đọc khá nhiều những "lời dặn" khá là hữu ích của cô. Năm mới xin chúc cô nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp của mình. Sẵn đây cho tôi hỏi là trong những ngày Tết, bia rượu thì tất nhiên là nhiều rồi nhưng có biện pháp nào để dung hòa nó và "chuyện ấy" với bà xã không? Không khéo trong mấy ngày Tết lại... bị nhăn nhó! Cám ơn cô nhé. (Hùng Thuận, 32 tuổi, h.thuan2000@...)

- Tôi nghĩ là anh uống chừng mực, bia rượu chút đỉnh sẽ có tác dụng kích thích hưng phấn chuyện ấy. Còn nếu uống đến mức xỉn quên cả đường về nhà thì không chỉ bà xã nhăn nhó mà e là các con anh cũng sợ luôn.

Mùi cay nồng của rượu bia sẽ làm bà xã mất hứng thú. Các con anh thấy ba đi đứng lảo đảo sẽ mất thần tượng. Xuân về là lúc gia đình đoàn tụ mình chiều bà xã và các con, uống chút đỉnh để ngày xuân trọn vẹn hơn.

* Chào anh Tài, em thích các câu chuyện Linda Kiều của anh ghê. Mỗi lần mua báo cười là em lật ngay Linda. Anh xem có thể vẽ thêm nữa không? Một trang ít quá. (Mai Loan, 33 tuổi)

- Chào Mai Loan! Cám ơn đã ái mộ Linda Kiều. Anh cũng muốn vẽ thêm nhiều nhiều cho cô Linda Kiều nhà anh biểu diễn với các bạn đọc thân mến, nhưng thời buổi bây giờ đất chật người đông, nhất là đất mặt tiền đắt lắm! Hi vọng nay mai sẽ làm Mai Loan toại ý.

* Hoàng Thiếu gia ơi, viết tin thời sự đã khó, viết thời sự dí dòm còn hóc hơn nhiều. Sao anh có thể múa bút ác liệt dzậy? Chúc anh múa hoài không mỏi nhé. (Vân Linh, 28 tuổi)

- Đối với người làm nghề văn thì việc múa bút có gì là khó. Nó còn dễ hơn lấy đồ trong túi. Vì vậy bổn phủ hy vọng có thể múa hoài chùng nào mệt thì nghỉ và khi đã nghỉ rồi thì không có thể múa lại được nữa. Xin cám ơn bạn Vân Linh. Chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc và phát tài.

* Chào chị Lê Thúy Tươi, em muốn hỏi chị là có trường hợp nào chị "bó tay" "tịt" thuốc không thể trị được không? Khi ấy chị sẽ dùng bí quyết gì của Khổng Tử? (Phan Tài, 28 tuổi, taiusvn@...)

- Không phải là bó tay mà là không dám trưng lên mặt báo những chuyện quá phô sợ bà con chịu hết nổi thôi. Chẳng hạn hỏi các tư thế "đánh võ" thì nói sao nổi. 142 tư thế võ, thâm cung bí sử như thế mình gọi là chuyện riêng của hai người.

Còn "tịt thuốc" chẳng hạn các bạn trẻ cứ "tự sướng" rồi hỏi có sao không, mình đề nghị 10 ngày hãy "sướng" một lần, chả ai chịu nghe. Hôm rồi có bạn nói "làm ăn" từ 14 tuổi, bây giờ 25 tuổi cân nặng chỉ còn 45 kg lại bị "súng cướp cò, bạn gái chê, còn đề nghị bốc thuốc, thuốc nào trị nổi!

* Em rất thích những bài viết dí dỏm của các anh Đồ Bì, Hoàng Thiếu Phủ. Các anh có thể kể một vài bài viết mà các anh tâm đắc nhất không ạ? Lý do? (Trần Thị Thanh Thủy, 19 tuổi, thuynhinho@...)

- Chào bạn Thanh Thủy. Có những bài viết gây ấn tượng cho chính mình và cho cả bạn đọc thì Đồ Bì thích. Thí dụ Thư không niêm gởi "cha" điện lực, Hoa đào nở rộ, thơ về chuyện con bò ở Củ Chi. Tờ báo TTC có mặt 25 năm nay mà Thanh Thủy thì mới chỉ 19 tuổi cho nên có thể Thanh Thủy không có hoặc không đọc được hết các bài viết của Bì tôi trên TTC.

Những bài viết này tôi đã in trong 5 tập tiểu phẩm hài hước do Nhà xuất bản Trẻ phát hành từ năm 1989 về sau. Bạn Thanh Thủy có thể vào thư viện thành phố đọc. Chúc khỏe. Bì.

* That su TTC thu hut duoc rat nhieu doc gia. Nhung de co bai dang tren TTC toi thay la qua kho vi cac PV cua TTC qua manh va giau kinh nghiem. Co cach nao cho chung toi them "ti hy vong" de 1 lan duoc xuat hien tren TTC khong? (Nguyen Le Tu, 23 tuổi, trachthan@...)

- Đồ Bì xin trả lời bạn. Người biết cười là người nhân hậu. Bạn hãy viết cho TTC những gì mà bạn thích cươi nhất. Rồii sẽ có lúc bài của bạn xuất hiện trên TTC. Việc giàu kinh nghiệm trong khi thể hiện các đề tài về hài hước chẳng qua cũng chỉ là "sống lâu lên lão làng" mà thôi. Hi hi.

* Anh Đồ Bì ơi, nghe nói anh là một nhạc sĩ chính hiệu con nai vàng. Nhưng đọc các bài viết của anh thấy có nhiều ớt quá. Hổng biết nhạc của anh có "cay" hông? (huong, 28 tuổi, lehue09@...)

- Khi viết trên TTC, tôi là Đồ Bì. Khi viết ca khúc, tôi là nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Tôi có khoảng trên dưới 50 ca khúc trên mạng, bạn có thể vào để nghe. Nhạc của tôi rất trữ tình, lãng mạn; tôi tin rằng không phụ lòng người nghe. Có lẽ bạn đã nghe qua Thu, hát cho người, Điệu buồn phương Nam, Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang của tôi rồi. Nếu bạn rảnh, hãy ra các nơi bán băng đĩa mua thử các CD của tôi nghe thử. Âm nhạc tôi không hề có chất "ớt" của bài viết trên TTC. Thân mến cùng bạn.

* Xin chào các anh! Em cũng là một họa sĩ nghiệp dư. Rất mê tranh biếm họa của các anh trên TTC, nhất là tranh của anh Nhốp. Em cũng đã thử vẽ tranh biếm họa nhưng khó quá! Không thấy chút gì là biếm. Các anh có bí quyết gì không? Hay là "bật mí" một tí nhé! (Trần Tồn, 32 tuổi, giatran_77@...)

- Xin chào bạn Trần Tồn! Cảm ơn bạn đã quá khen. Quả thật vẽ tranh biếm cần một chút năng khiếu. Ngoài một chút "hoa tay", bạn còn cần thêm một chút "hoa... chân" nữa. Đùa với bạn một tí cho vui. "Bí quyết", theo tôi cũng có nhưng là của riêng mỗi người qua quá trình "tư duy" biếm.

Bạn chịu khó quan sát những chuyện đang xảy ra chung quanh bạn một chút thì sẽ thấy rất nhiều điều mâu thuẫn và nghịch lý. Chỉ cần sắp xếp lại những sự kiện "trái khoáy" ấy như một câu chuyện kể cô đọng bằng tranh, sau đó đưa cho mọi người xem mà ai cũng hiểu được là bạn đã thành công. Còn chuyện vẽ xấu hay đẹp thì quá trình vẽ của bạn sẽ cho bạn nhiều kinh nghiệm để "sửa sai", tranh sau sẽ đẹp hơn tranh trước.

Nếu bạn thấy những bức tranh ban đầu của tôi thì bạn sẽ thấy bạn có "năng khiếu" hơn nhiều. Chúc bạn "tự tin" nhiều hơn để trở thành đồng nghiệp của tôi. Thân ái.

9t1V2Sob.jpgPhóng to
Các cây bút TTC trong buổi giao lưu trực tuyến - Ảnh: Thanh Đạm

* Cô Tươi ơi chỉ cho con bí quyết để "giữ lâu" nha, bạn gái con hay chê con lắm. Con cám ơn cô! (Nam Hải, 19 tuổi, namhai999@...)

- Có nhiều cách lắm, bạn "làm ăn" điều độ, đừng tốc độ quá, cứ tính theo hệ số 9, chẳng hạn bạn 30 tuổi thì 3X9=27 tức là 3 tuần được "làm ăn" có 7 lần thôi. Nếu bạn muốn kéo dài ra thì nên ngồi tập mỗi ngày động tác gọi là "luyện độ dẻo dai của thằng nhỏ". Chuyện này chắc phải thư riêng cho bạn, không viết hết ra đây được. Thứ nữa nếu bạn "cực" khỏe thì sau lần thứ nhất đến lần thứ hai cách nhau 1 giờ sẽ khá hơn đấy.

* Tui đọc nhiều bài của anh HOÀNG THIẾU PHỦ và rất thích giọng văn của anh. Tên anh sao nghe giống anh HOÀNG PHỦ NGỌC, có phải anh là ảnh không? Mấy anh viết báo bút hiệu lung tung tui cũng không biết là ai. Vậy sẳn đây anh cho mọi người biết tí. Ngoài báo TTC anh còn viết cho những báo nào nữa, và anh dùng những bút danh nào? (Phạm Nguyễn, 45 tuổi, nhienalita@...)

- Bạn Phạm Nguyễn thân mến, Hoàng Thiếu Phủ tên thật là Hoàng Phủ Ngọc Phan. Bút hiệu Hoàng Thiếu Phủ chủ yếu chỉ dùng để viết truyện cười, còn nếu muốn nói gì đứng đắn với bạn đọc thì phải dùng các bút hiệu khác. Nếu bạn không chỉ đọc báo cười mà còn đọc các tờ báo "nghiêm túc" khác thì tất nhiên có thể nhận ra điều này. HOÀNG THIẾU PHỦ

* ANH ĐỒ BÌ ƠI, ĐỌC BÀI "KÍNH GỞI CHA EVN" CẢ NHÀ EM CƯỜI QUÁ TRỜI, CƯỜI NHƯNG RỒI LẠI CHẠNH LÒNG. CÁI HAY CỦA CÁC CÂY BÚT BIẾM LÀ VẬY. ANH LÀM SAO CÓ THỂ CHUYỂN TẢI TÂM TƯ CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG NHỮNG BÀI VIẾT HAY QUÁ VẬY? (Bí Ngô, 27 tuổi, huu153@...)

- Thưa bạn Bí Ngô. Tôi cũng chỉ là một khách hàng bình thường của ông EVN. Tôi cũng trải qua những "đau khổ" vì chuyện điện đóm. Những điều tôi viết ra cũng là kinh nghiệm của mọi người nhưng được nhìn dưới khía cạnh hài hước mà thôi. Cám ơn bạn đã quan tâm và có lời khen. Chúc Bí Ngô khỏe nhá.

* Xin hỏi anh Hoàng Thiếu Phủ, tại sao anh lại lấy tên là Hoàng Thiếu Phủ? Tên đó có nghĩa là gì ạ? (Phạm đình Được, 30 tuổi, Phamdinhduoc@...)

* Anh Hoàng Thiếu Phủ có phải là em của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường không? (Phạm đình Được, 30 tuổi, Phamdinhduoc@...)

- Hoàng Thiếu Phủ tên thiệt là Hoàng Phủ Ngọc Phan, em ruột nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Trong bút hiệu Hoàng Thiếu Phủ có chữ Thiếu có nghĩa là "người em" nhưng nhiều người thường cho rằng Thiếu là thiếu thốn thì cũng đúng. HOÀNG THIẾU PHỦ

* Xin chào bác sĩ Thúy Tươi! Tôi rất thích đọc những bài viết tư vấn về tình dục rất dễ đọc và mà lại rất nhẹ nhàng, không dung tục của bác sĩ viết trên các báo. Nhân buổi giao lưu hôm nay, chúc bác sĩ năm mới nhiều niềm vui trong cả công việc tay phải (bác sĩ) lẫn tay trái (viết báo), mọi sự như ý và tràn đầy sức khỏe. Nhân đây, bác sĩ có thể tư vấn đôi điều về những triệu chứng mãn kinh, địa chỉ khám và chữa bệnh tắc vòi trứng ở TP.HCM không ạ? Chân thành cảm ơn bác sĩ! (Bạch Dương, 42 tuổi, mphuoc66@...)

- Cảm ơn bạn về những lời chúc tốt đẹp để mình còn thấy cuộc đời cứ "tươi' mà không bị "héo".

Triệu chứng mãn kinh bao gồm nhiều thứ:

- Không có kinh nguyệt nữa trong vòng 1 năm.

- Có những dấu hiệu bốc hỏa do thiếu hụt hormon buồng trứng như tự nhiên (trong đêm) thấy nóng, vã mồ hôi ướt cả đầu lẫn toàn thân.

- Thiếu hormon nữ nên tính tình thay đổi: dễ vui thì ít nhưng dễ buồn, tủi thân thì nhiều (nếu ông chồng không hiểu biết thì đây là giai đoạn dễ xa nhau).

- Không còn ham muốn tình dục hoặc rất ít. Tuy nhiên có chị cái đầu còn "điện" nóng bỏng nhưng "nước" ở khu vực cần lại bị cúp nên khi làm ăn sẽ đau, rát, thế là các bà từ chối quan hệ. Mấy ông không tìm cách giúp đỡ lại tức chí ra ngoài kiếm thêm. Rốt cuộc có những gia đình đầm ấm mấy chục năm lại tan vỡ vì chuyện này.

- Hay nhức mỏi vì estrogen của buồng trứng có tác dụng làm tăng hấp thu canxi ở ruột. Nay thiếu hormon này thì canxi thiếu, tuổi tác cao nên thường nhức chỗ kia. Các chị trở nên khó tính, cho là minh đã già. Từ đó sinh ra luộm thuộm càng khiến ông chồng chán.

Hiện y học có nhiều cách giúp đỡ như uống nội tiết thay thế, các môn thể thao đều làm giảm sự mất khối lượng xương. Thể thao làm các chị yêu đời và trẻ trung hơn.

jVUsJy8m.jpgPhóng to
Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - cây bút Đồ Bì của TTC - Ảnh: Thanh Đạm
* Chao chu Do Bi, chu viet nhac rat hay, chau nghi chu nen dem chut xiu su cham biem qua bai nhac duoc khong a? Va chu lay ten la Do Bien de viet nhac cham biem, chau nghi se hay!Chau cho tin chu, chuc chu khoe. (ho pham phuoc can, 33 tuổi, bo.hoduytruong@...)

- Thưa bạn Phuoc Can. Tôi chủ trương làm cái gì phải ra cái đó. Âm nhạc tôi rất lãng mạn, trữ tình; còn bài viết trên TTC thì phải có chất... cười. Vậy thôi. Tôi còn có một bút danh rất ngộ là... Xi Phút - phiên âm của chữ Sea Food trong tiếng Anh, có nghĩa là... Đồ Biển. Y chang như suy nghĩ của bạn. Ha ha!

* Chào chị Thúy Tươi. Chị vui lòng cho em hỏi em phải tẩm bổ chồng em ra sao vì ảnh đi làm nhiều nên về cũng ít ngó ngàng tới em lắm mặc dù em chăm sóc kỹ lưỡng! Xin cám ơn chị. (Ái Liên, 28 tuổi, thobong2@...)

- Ăn đủ chất, đừng ăn nhiều đồ béo, đồ ngọt. Nhớ cho ăn nhiều cá, các loại đậu, rau các loại. Trái cây nhớ cho ăn nhiều sầu riêng, dưa hấu vì đây là hai món bổ dương. Thịt chó, thịt dê đều có tác dụng bổ dương. Các loại nhuyễn thể làm tăng các chất chuyển đạt thần kinh( neurotransmitters) như Dopamin, serotonin, endorphin là những hormon tình yêu.

Tuy nhiên, đừng cho ăn quá nhiều mà điều độ thì ảnh sẽ bừng bừng khí thế ngay. Nhớ cái gì thái quá cũng không tốt đâu em.

* Lâu lắm không thấy họa sĩ Nhốp xuất hiện trên báo TTC. Phải chăng cọ của anh hết mực? (huong, 28 tuổi, lehue09@...)

- Bảo đảm với bạn "huong" mực trong bút vẫn "dồi dào". Bạn có thể kiểm chứng... trên báo TTC... gần đây. Có điều dạo này tôi chuyển sang làm "bờ tờ vờ" (biên tập viên) nên vừa làm biên tập vừa đưa tranh của mình lên e bất tiện. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Nhốp. Chúc bạn vui vẻ.

* Chào anh Tài, em cũng hay vẽ nghệch ngoạc, nhưng sao gửi mà không được đăng báo? Em thấy anh cũng nghệch ngoạc thôi mà. Chỉ em bí kíp với. (Phan Đình Toàn, 25 tuổi, chuavobacon@...)

- Biếm họa thật sự không cần thiết phải vẽ chính xác như các loại tranh khác. Vấn đề là ý tranh phải sâu sắc và đậm tính hài hước. Các nhân vật trong tranh phải biểu hiện được trạng thái của vấn đề. Nếu em vẽ nghệch ngoạc mà đạt các điều kiện trên thì coi như đăng báo được rồi. Còn nếu nét vẽ bị siêu nghệch ngoạc thì em yên tâm, đã có họa sĩ biên tập của tòa soạn tinh chỉnh lại.

Nếu để ý em sẽ thấy ở góc tranh có khi ký hai tên, đó là trường hợp tranh đã được biên tập. Vậy em cứ vẽ nhiều thêm đi, nếu tranh hay anh tin chắc rằng báo cười sẽ không bỏ sót đâu. Họa sĩ NGUYỄN TÀI

* Xin chào anh Đồ Bì, năm mới chúc anh mạnh khỏe, trẻ. Năm mới này anh có chuyện cười nào cười "hết cỡ " cho tụi em đọc không? (Bích Thủy, 33 tuổi tuổi, xtvt@...)

- Tôi hy vọng là có đấy, bạn Bích Thủy ạ. Tôi luôn luôn suy nghĩ đến cái sự cười. Đời tôi ít niềm vui cho nên tôi cũng rất mong được "cười hết cỡ" như bạn nói. Kính chúc bạn khỏe, vui tươi và được... cười hết cỡ.

* Anh Đồ Bì ơi! Tôi thấy anh viết rất nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, kinh tế, xã hội đến cả hôn nhân... Tôi thấy anh đa tài, đa năng quá. Tôi rất tâm đắc các bài viết của anh, đọc thiệt là đã. Chúc anh dồi dào sức khỏe. (Quang Tâm, 40 tuổi, tamquangnguen@...)

- Xin cám ơn lời khen tặng của bạn Quang Tâm. Tôi thấy mình còn nhiều lĩnh vực chưa đạt và tôi vẫn luôn cố gắng làm việc, học hỏi để có thể viết tốt hơn. Kính chào bạn.

* BS Thúy Tươi ơi, có khi nào bác sĩ gặp câu hỏi quá sỗ sàng sống sượng, không thể trả lời được không ạ? (Nguyễn Mai Thùy Linh, 25 tuổi, cun2007@...)

- Có chứ, nhưng chị đem xào nấu cho chín rồi mới trả lời theo kiểu riêng của TTC, thế là thành món ngon của báo. Vì thế người nào định hỏi kiêu tréo ngoe, sỗ sàng chị cũng không ngán.

U2ikBLYr.jpgPhóng to
Họa sĩ Nguyễn Tài thú vị với câu hỏi của bạn đọc - Ảnh: Thanh Đạm
* Họa sĩ Nguyễn Tài nghĩ sao về sự biến mất của gia đình Hai Nhái, chỉ còn nhõn Linda Kiều? Em mới tập vẽ, rất mê làng biếm các anh, nhưng không biết chắt lọc ý để thể hiện thành một bức biếm họa. Làm sao bây giờ, anh có thể dạy em vài "chiêu" được không? Cám ơn anh lắm! (Lạc Quỳnh, 22 tuổi, nhienalita@...)

- Vào thời điểm hiện nay thì gia đình như Hai Nhái nhiều lắm, còn Linda Kiều cũng nhiều luôn. Nhưng vì là Linda nên có giá hơn. Ai cũng yêu thích đặc biệt là các ông giám đốc. Em muốn vẽ tranh biếm cũng không khó, vấn đề là tranh biếm không chỉ là tranh mà còn phải biếm. Biếm chuyện gì và cách biếm ra sao để mọi người vừa xem vừa cười là OK.

Ngoài đời hằng ngày có biết bao nhiêu chuyện ai cũng nhìn thấy nhưng dưới mắt họa sĩ biếm nó được cô đọng lại thành tranh nói lên được sự việc dưới dạng hài hước.

Như vậy, tranh biếm có 2 phần: phần tranh phải vẽ sau cho ra nhân vật và sự việc, phần biếm thì phải để cho nhân vật châm chọc hoặc bị châm chọc. Nói chung biếm họa phải giữ được sự phê bình nhưng cần hài hước để người bị châm cũng có thể cười. Làm được hai điều này là em đã trở thành họa sĩ biếm có tranh đăng đều đều trên báo cười không mấy khó. Chúc em toại nguyện. NGUYỄN TÀI

* Xin BS Tươi cho cháu hỏi: Sau những câu trả lời của BS trên báo, BS có cho rằng là những câu hỏi chỉ là câu hỏi mà người hỏi chỉ muốn biết thêm thôi hay là chính bản thân họ đang mắc những bệnh đó? BS nghĩ gì về chuyện này?... (Thien Trang, 23 tuổi, thientrang1996@...)

- Họ mắc nhiều hơn là hỏi cho biết. Cụ thể là có người hỏi tôi chưa trả lời lại viết thư hỏi lại. Cũng có trường hợp muốn biết thêm vì trong một tuần cùng nét chữ đó mà hỏi từ "yếu" đến "mạnh", từ chuyện đàn ông đến chuyện đàn bà. Dù vậy mình vẫn trả lời vì biết xã hội nhiều người bị như vậy mà không dám hỏi.

Có điều mình cũng muốn tâm sự với bạn là nam giới thắc mắc nhiều hơn phụ nữ. Phái nữ nhiều rắc rối hơn nhưng họ ngại hỏi. Mấy cô gái toàn hỏi chuyện có nên quan hệ với bạn trai, đó là chuyện họ dùng dằng thật đấy chứ. Mấy ông 60 thì hỏi vì sao yếu, mình cũng phải ổn định tư tưởng cho họ là do tuổi tác.

Tình dục là vấn đề văn hóa xã hội của mỗi quốc gia, mọi người đều chịu ảnh hưởng cả đấy chứ

* Kính gởi chị Tịt. Chồng em tròm trèm 40 tuổi nhưng cái vụ kia thì mỗi ngày mỗi yếu. Trừ những trường hợp ảnh "tự khều" còn đa số trường hợp "em khều" ảnh đều tìm cách tránh né. Em nghe nói tuổi 40 sung lắm(?).

- Khả năng tình dục của mỗi người khác nhau, như chồng của bạn quả là hơi yếu. Em nên tìm hiểu xem công việc của anh có gặp rắc rối gì không? Những stress trong đường công danh là một nguyên nhân khiến người đàn ông mặc cảm dẫn đến giảm ham muốn. Lại nữa, em có hay càm ràm chuyện tiền bạc, so sánh ảnh với người khác không? Các con có ngoan, học giỏi và hiếu thuận không. Đôi khi mối quan hệ của em với gia đình ảnh cũng làm cho anh thất vọng (chẳng hạn vậy).

Sau khi điểm lại những yếu tố trên, em sẽ thấy cần cải thiện như thế nào.

* Có một người bạn của tui nói anh Đồ Bì chính là nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, tác giả của ca khúc Thu hát cho người và một số bài mang âm hưởng dân ca rất hay (sao tự nhiên tui quên mất). Tui hỏng tin bởi một người viết nhạc trữ tình mộc mạc mà viết văn châm thấy ớn vậy? (Trần Thi Lan, 52 tuổi, bababungbu@...)

- Thưa chị Lan, Đồ Bì chính là Vũ Đức Sao Biển, tác giả của Thu, hát cho người, Điệu buồn phương Nam, Phượng nhớ Hoàng, Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài lang đấy chị ạ. Tôi buồn nên tôi viết ca khúc, tôi vui nên tôi viết hài hước. Có vậy, con người mới có được cái thế đối trọng đấy chị ạ. Kính chào chị.

* Chào họa sĩ Nhốp! Nghe đồn anh là một họa sĩ đẹp trai và cao to, có nhiều... nàng mê lắm? Khoản đẹp trai thì đã rõ trên ảnh, còn cao to thì chưa biết! Nhưng "đọc" tranh của anh rất đã vì chất trào lộng và dí dỏm. Nghe nói anh vừa vẽ tranh biếm họa, vừa làm công việc nghiêm túc là trình bày báo, như vậy sẽ có hai con người nghiêm túc và người khoái đùa cợt dí dỏm ở trong anh. Làm thế nào để điều phối "hai người" ấy khỏi nổi loạn đánh nhau? Chúc anh ngày càng làm cho Tuổi Trẻ Cười mang đến nụ cười rạng rỡ cho nhiều người hơn nữa nhé! (Đinh Mùi, 43 tuổi, gembell@...)

- Xin chào bạn "Đinh Mùi". Nghe tên bạn tôi đã thấy "thèm"... đủ thứ. Bạn đừng tin "tin đồn", đó là tin vịt... cồ đấy. Tui "cao" thì có chút đỉnh, còn "to" thì phải chờ sự "thẩm định" của BS "Tịt Tút".

Cách đây hơn một năm thì tui còn "múa hai tay" như bạn nói. Có lẽ BBT thấy tui múa một tay thì hay hơn nên đã chuyển tui về TTC làm biên tập viên. Còn chuyện hai tay xuất "hai chiêu" thì tui học theo kiểu "song thủ hỗ bác" của Lão ngoan đồng Châu Bá Thông trong truyện kiếm hiệp Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung nên "chúng" vẫn sống chung hòa bình.

Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của bạn. Nếu được bạn có thể tiếp tục cho tui vài câu... "chê" nữa thì tui rất khoái. (Đừng tin. Tin đồn đó Đinh Mùi ơi!)

* Tui rất khoái cô Linda Tài của HS Nguyễn Kiều, í nhầm, Linda Kiều của Nguyễn Tài. Năm 2009 anh có định cho nàng Kiều của anh lên xe bông hông? Chứ cứ để cổ dung dăng dung dẻ kiểu này thì mấy bà vợ tụi tui lo lắm đó. (Trần Thi Lan, 52 tuổi, bababungbu)

- Linda Kiều cũng đã lên xe bông nhiều lần nhưng cái số lận đận nên cứ là... Kiều. Nếu có anh tổng giám đốc nào - Tây ta gì cũng được miễn tài khoản có vài chục con số không ở phía sau - nhờ chị giới thiệu dùm để Linda Kiều có chỗ dung thân cho các bà đỡ lo.

Nói vậy chứ Linda Kiều cũng có tình lắm không có "bắt xác" ông nào lâu quá 1 tuần đâu vì giám đốc bây giờ nhiều lắm, lựa mỏi tay luôn. Nên có bà "tổng" nào than van khiếu nại Linda Kiều lập tức đổi địa chỉ. Xin quý bà yên tâm, đừng lo chi cho mau già. NGUYỄN TÀI

* Hiện nay em đang làm việc ở cơ quan nhà nước. Năm nay em đã trên 30 rồi, và đã có 2 con. Nhưng ông xã lại nằng nặc muốn có thêm nữa, và bảo có bị công ty phạt hoặc nghỉ việc cũng chấp nhận hết, trong khi qui định của nhà nước là nếu có con thứ 3 sẽ bị phạt hoặc buộc thôi việc. Vậy xin BS cho e lời khuyên là làm sao để cho vẹn cả đôi đường khi một bên là chồng, một bên là công việc. (Trinh Phuong, 36 tuổi, phuongbau1971@...)

- Em cần có ý kiến của riêng em, hai con nuôi cho ăn học chu đáo đã là mệt rồi. Việc đàn ông thích thêm con không đồng nghĩa với việc anh ta sẽ chăm sóc con nhiều hơn mà chỉ vì anh ta kiếm được nhiều tiền. Một mai có rủi ro (mất việc chẳng hạn)thì em sẽ ra sao nếu em đã nghỉ việc. Phụ nữ sinh nhiều vừa cực vừa mau xuống sắc.

Em nên suy nghĩ và quyết định trong khi em đã 36 tuổi rồi chứ không phải là 26. Trên 35 thường được khuyên là sinh con sẽ có tỷ lệ quái thai (tuy ít). Em cứ hình duy bây giờ phải thức đêm, chăm sóc một bé sơ sinh là hiểu liền. Tôi là phụ nữ, tôi nghĩ em trò chuyện cởi mở với ông xã ông ấy sẽ thông ngay. Chúc hạnh phúc.

* Là một nhà văn, một nhà phê bình văn học mà còn là một cây bút cười nữa, không biết bác Đồ Bì nhà ta có phải là một người ôm đồm quá không? Mà đã có bao giờ bác nghĩ tới chuyện không viết cho báo cười nữa không bác? (Chinh, 27 tuổi, thientuong35@...)

- Tôi không dám ôm đồm đâu, bạn Chinh ạ. Chẳng qua lỡ cầm bút thì phải làm như rứa. Tôi không nghĩ mình sẽ không còn viết cho TTC nữa. Càng già, tôi lại càng thích được cười cợt nhiều hơn. Tôi sẽ gắn bó tâm hồn mình một đời với việc làm báo và viết trên TTC cho đến khi nào... không còn gõ bàn phím được nữa.

Kính chúc bạn Chinh khỏe.

* Cứ vào mỗi dịp gần tết là các vỉa hè lại bị đào, xới... để rồi làm lại... y hệt lớp đã đào bỏ. Chắc là vì người ta muốn làm cái gì đó... mới hơn năm rồi. Thật lãng phí và bất hợp lý vì gần tết mà triển khai thi công rầm rộ như vậy đã làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chúng ta cần xem xét lại công trình nào cần thiết phải triển khai và cái nào chưa cần thực hiện. Trong tình hình khủng hoảng tài chính hiện nay, chúng ta không nên "đến hẹn lại lên" mà nên lựa chọn; để dành kinh phí thực hiện các công trình trọng điểm, bức xúc khác. (Kim Chi, 37 tuổi, Tranngkimchi@...)

- Thế bạn đã đọc Tuổi Trẻ Cười Xuân Kỷ Sửu chưa? (mới phát hành sáng nay thôi đấy). Trên trang 5 có bài "Trước giờ giao thừa" của HTP (Hoàng Thiếu Phủ) cũng bàn về chuyện đào đường cùng quan điểm với bạn. Có điều bạn dùng từ chúng ta thì có vẻ chung chung quá! Trong bài viết này, nhân vật "chúng ta" được ám thị bằng hình ảnh 12 con giáp Tý - Sửu - Dần - Mão...

* Chau chao cac bac trong ban bien tap. Ca gia dinh chau rat thich doc Tuoi Tre Cuoi vi tap chi nay rat bo ich, va mang tinh thu gian cao. Chau muon hoi cac bac lam the nao de cac bac co the viet duoc nhung cau truyen hay va di dom nhu the. Chau nghi phai la nang khieu bam sinh dung khong a? Nhan dip nam moi chau kinh chuc cac bac suc khoe va cang ngay cang co nhung bai viet hay cho tap chi nay. (Tuan Anh, 14 tuổi, chienson 2006@...)

- Chào cháu Tuấn Anh. Cảm ơn cháu vì những lời khen "có cánh" của cháu và gia đình dành cho TTC. Cháu nhận xét rất đúng là muốn viết và vẽ cho TTC cần có "năng khiếu hài hước" một chút. Do vậy số lượng "nhà văn, nhà báo hài hước" rất ít.

Chúc cháu và gia đình sẽ có nhiều nụ cười sảng khoái khi đọc báo TTC Xuân Kỷ Sửu nhé. Thân ái.

* Anh Do Bi: Anh Do Bi viet nhac tinh qua hay, mot vai bai nhac con song toi bay gio, con nhac que huong thi anh viet that het y! Dieu do chung to anh la mot nguoi rat da tinh, lang man va la mot nguoi co cai tam. Neu anh de thi gio viet them nhac tinh va nhac que huong nua thi ten tuoi anh con vang xa hon nua. Mong lam thay! (Kim Xuan, 50 tuổi, xuyentranthi@...)

- Thưa bạn Kim Xuan. Đúng như bạn nhận xét, tôi đa tình lãng mạn và cũng có một chút tâm hồn. Tôi vẫn đang viết tình ca đấy chứ. Càng lớn tuổi, tôi càng cảm thấy thiết tha với cuộc sống. Tôi viết như một cách thế giãi bày, sống với cuộc đời. Thực sự, tôi không muốn được nổi tiếng. Kính chào bạn.

* Anh Hoàng Thiếu Phủ có phải người Huế không? Tôi cảm nhận qua giọng văn của anh cách suy nghĩ và diễn đạt của người Huế (duy phiên, 50 tuổi, thanhmai2006ha@...)

- Hoàng Thiếu Phủ sinh ra và lớn lên ở Huế, nhưng đã sống lưu linh lưu địa ở nhiều nơi nên nay nếu xưng là người Huế không biết xứ Huế có còn công nhận "hộ khẩu" hay không. Còn cách suy nghĩ và diễn đạt nếu có chỗ sơ sót để người ta nhận được gốc gác của mình thì chưa phải là cao thủ.

Dầu sao cũng xin thán phục bạn đã rất tinh tế trong khi đọc bài viết của các tác giả trên báo Tuổi Trẻ Cười.

* Xin phép cho cháu được hỏi họa sĩ biếm là các họa sĩ có cảm nhận như thế nào về tranh biếm những năm gần đây so với thời gian trước đó? Có phần giảm sút về chất lượng, cũng như về nét vẽ, và số họa sĩ vẽ được (cả ý và nét) cũng ít đi so với những thời gian trước? (Thien Trang, 23 tuổi, thientrang1996@...)

- Thật ra tranh biếm những năm gần đây phong phú hơn ngày trước cả số lượng và các họa sĩ cũng đông hơn kể cả họa sĩ phía Bắc và nhiều họa sĩ không chuyên của các ngành nghề khác có điều đúng như em nói, các họa sĩ hiện nay tập trung biếm vào mảng xã hội là mảng phức tạp nhất và nhiều đề tài phong phú nhất. Vì vậy nên một số người đọc có cảm giác tranh biếm ít đa dạng hơn.

Điều này cũng dễ hiểu vì thực chất họa sĩ biếm không có khả năng chuyên nghiệp như phóng viên mà chỉ là nghiệp dư trong ngành báo chí. Đề tài các họa sĩ biếm chọn vẽ phần nhiều dựa vào thông tin của phóng viên báo chí nên tính khai phá cũng có phần hạn chế.

Về nét vẽ đúng như em nhận xét, nếu như trước đây tranh biếm thiên về "tỉa tót" lấy công... làm lời thì ngày nay họa sĩ biếm có khuynh hướng đơn giản trong nét vẽ chủ yếu miêu tả tâm trạng nhân vật và sử dụng kỹ thuật máy tính nhiều hơn. Điều này cũng để thích nghi với thời gian ra báo (2 số 1 tháng so với 1 số 1 tháng trước đây). Tranh bây giờ lại phải tô màu rất phức tạp chứ không đen trắng, đơn điệu như ngày trước.

Số họa sĩ vẽ biếm hiện nay nhiều hơn xưa, tuy nhiên để chắt lọc tranh biếm gửi đến độc giả tranh không đạt bị loại cũng rất nhiều. Vì vậy em cứ yên tâm, họa sĩ biếm đang có khuynh hướng phát triển mạnh và... nhanh chứ không đứng lại hoặc thụt lùi đâu.

Thân mến. NGUYỄN TÀI

xPT14yWO.jpgPhóng to
BS Lê Thúy Tươi đang trả lời bạn đọc giao lưu trực tuyến - Ảnh: Thanh Đạm
* Chào bác sĩ Tươi! Rất vui được gặp người mà tôi ái mộ bấy lâu, dù là chỉ gặp trên... internet trong buổi giao lưu hôm nay. Nhờ bác sĩ tư vấn dùm cách thiết kế một buổi tập thể dục buổi sáng trong vòng 1 giờ sao cho vận động đủ khắp các cơ quan trên cơ thể. Tôi là phụ nữ trung niên, chỉ tự sưu tầm bài tập thể dục trên mạng rồi ghép lại, e rằng không được khoa học lắm! Nhờ bác sĩ giúp dùm, cảm ơn bác sĩ rất nhiều và chúc bác sĩ luôn trẻ đẹp và có nhiều bài viết hay cũng như chữa bệnh mát tay! (Khánh Minh, 40 tuổi, adam_eva@...)

- Bạn đã 40 nên chọn những bài tập dẻo dai nhưng đừng kéo căng các cơ. Kinh nghiệm cho thấy đều đặn và vừa sức là tối ưu. Bạn có thể đi bộ nhưng không cần ra đường, chọn sân thượng, cầu thang đều đi tới đi lui được. Nêu bạn thích khiêu vũ thì đây là môn thể thao tuyệt vời, sẽ làm bạn yêu đời mà giữ được thân hình đẹp. Còn đi bơi cũng tốt nhưng tôi ngán nước Ojavel trong hồ bơi làm hỏng da của chị em mình.

Muốn trẻ lâu bạn mua cuốn Suối nguồn tươi trẻ về tập 5 thức trong đó. Họ viết rằng tập vậy sẽ trẻ mãi không già là hơi quá lời nhưng các động tác tập đều giúp luyện cột sống, kích thích thần kinh toàn thân. Nhiều người tập và tóc bạc đã đen trở lại. Bạn lưu ý đã tập lại phải đều đặnđừng bỏ nửa chừng mới giữ được lâu dài.

* Ủa, sao em không thấy cô Tú mà chỉ có cô Tươi? Em thích cách cô Tú vạch lá tìm sâu, giúp em có kiến thức thú vị lắm. (Ngọc Loan, 28 tuổi, ngocloan@yahoo.com)

- Cô Tú không phải là một cô xinh đẹp và hấp dẫn như cô Tươi nên nếu để bạn đọc thấy thì Quán Mắc Cỡ của Cô Tú sẽ ế độ! Hơn nữa, Cô Tú chuyên vạch lá tìm sâu, nếu cả gan giao lưu trực tuyến e rằng sâu nó tấn công tới tấp, đỡ không nổi. Vấn đề là như thế đấy.

* BS Le Thuy Tuoi oi, em rat me cach viet di dom cua chi khi tra loi nhung chuyen phong the, con cac lanh vuc khac trong nganh y, chi cung rat an tuong. Sao chi nhieu ky nang the? Chi duoc dao tao o dau? Em rat lo neu sau nay chi khong phu trach lanh vuc "Phong the" thi ai se thay the chi? (Kim Xuan, 50 tuổi, xuyentranthi@...)

- Bạn làm tôi hơi buồn vì tôi còn trẻ lắm lại đang độ sung sức. Đừng bao giờ sợ tôi già. Khi tôi cảm thấy già chắc chắn sẽ có người kế cận. Lớp trẻ sau này giỏi và tiếp thu nhanh lắm.

Tôi tốt nghiệp bác sĩ năm 1971 và sẵn máu văn chương nên cứ viết, càng viết càng thấy trẻ và khỏe. Ngày xưa định làm nhà văn nhưng không dám thi sợ rớt nên đành làm bác sĩ vậy. Cảm ơn chị đã khen, mỗi lời khen của bạn đọc như liều doping khiến tôi khoái và sẽ không phụ lòng độc giả đâu.

* Xin hỏi anh Nguyễn Tài, em thấy truyện Linda Kiều rất dí dỏm, liệu anh có ý định xuất bản 1 tập truyện tranh về Linda Kiều không? (Hoàng, 28 tuổi, hoangminhnhan@...)

- Cám ơn em đã thích... Linda Kiều, nghe nói cũng có nhiều vị tổng giám đốc định làm chuyện đó. Đôi bên còn đang đàm phán để tên tuổi, hình dáng các vị tài trợ tuyển tập Linda Kiều không bị lộ dạng. Khi nào đàm phán xong nhất định sẽ in vài chục tập Linda Kiều có chữ ký và hình thật của nàng để bà con xem chơi (hạn chế các bà vợ của các nhà tài trợ từ giám đốc trở lên không được mua và xem).

Khi nào có tuyển tập đó anh sẽ nhắc Linda Kiều tặng cho em 1 bộ bản đặc biệt giấy trắng khổ lớn có chữ ký của... Kiều. Chờ nhé.

Thân mến. NGUYỄN TÀI

* Tui bị tiểu đường dạng phải chích insulin. Tui đọc bài báo của bác sĩ Tươi viết về những món mà bệnh nhân tui nên ăn, tui đã làm thử hết rồi, đã uống nước là dứa nấu, khổ qua xay, cả canh ngưu báng theo hướng dẫn của nhiều người nhưng đường không giảm đi bao nhiêu. Bác sĩ còn bí quyết gì chi tui với (Nguyễn Phạm, 48 tuổi, huu153@...)

- Tiểu đường phải chích insulin thường là type I nên chế độ ăn chỉ là góp phần chứ không hết bệnh được. Nếu tiểu đường type II thì chế độ ăn như thế sẽ cải thiện ngay. Anh có tập thể dục không? Khi đi bộ ngày 1 giờ liên tục không chỉ mỡ giảm mà đường cũng giảm. Sau khi ngưng đi bộ đường còn giảm tiếp trong khoảng 1 giờ nữa. Anh vẫn ăn vậy và đi bộ thêm xem có khả quan không?

* Tui được biết anh Đồ Bì bình luận truyện chưởng ác chiến đấu lắm. sao lâu nay không thấy anh bình nữa, hết chiện nói rồi hả ANH?(Văn Đình, 48 tuổi, vantadinh@...)

- Thưa ông Văn Đình. Trước đây, tôi đã được NXB Trẻ in 5 tập Kim Dung giữa đời tôi, bàn về tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Đài Truyền hình Đồng Nai cũng đã mời tôi bình luận 5 cuốn phim của Trung Quốc dựng từ tác phẩm của Kim Dung. Nay thì tôi đang có ý định tái bản Kim Dung giữa đời tôi toàn tập và vẫn đang bình luận tác phẩm Kim Dung trên nguyệt san Pháp Luật TP Hồ Chí Minh đấy chứ. Xin cám ơn ông.

* Nhin cac bac nhu vay thay cac bac cung thuoc hang lao tien boi het roi ma sao van giu duoc tam hon tuoi tre the nay? Co bi quyet gi ko a? (Chinh, 27 tuổi, thientuong35@...)

- Thực ra vì châm chọc thiên hạ nhiều quá nên bề ngoài biến dạng. Ngó xa xa tưởng là già chứ đến gần nhìn kỹ thì cũng hơi "xồn" một chút xíu hà. Chứ nếu già thật thì còn sức đâu mà cười cợt với đời, mà có khi cũng già thật nhưng nhờ cười cợt nhiều nên được trẻ hóa ít ra là trong tâm hồn. Làm báo cười mà còn được vậy nói gì xem báo cười, có khi sẽ được cải lão hoàn đồng hoặc trẻ mãi không già đấy nhé. NGUYỄN TÀI

* Dữ hôn, lâu quá mới thấy họa sĩ Nhốp xuất hiện trên số báo TTC kỷ niệm 25 năm, rồi số Tết... Sao vắng bóng trên "giang hồ" lâu dữ vậy anh? Nhiều cây cọ có tiếng cũng biến mất, sao uổng quá? (L. Quỳnh, 22 tuổi, nhienalita@...)

- Cảm ơn bạn còn nhớ đến Nhốp. Đây là "món quà xuân" ý nghĩa nhất cho người làm báo.

Thời gian qua có hơi... "nhát". Vả lại làm BTV thì phải nhường "trận địa" cho các cây bút "trẻ" hơn có cơ hội xuất hiện chứ. Các cây cọ "có tăm... tiếng" cũng ít xuất hiện vì họ cũng "đồng bệnh" với Nhốp tui. Nhưng bạn yên tâm. Sau khi "điểm danh đồng đội" dịp 25 năm vừa qua, họ sẽ "tái xuất giang hồ". Bạn đón xem nhé.

Chúc bạn nhiều niềm vui và sức khỏe trong năm mới. Đừng quên "cộng tác" với TTC nhé. Thân ái.

* Chào các anh chị, em đọc Tuổi Trẻ Cười từ khi còn học cấp 1. Lúc đó em cứ ngỡ là truyện tranh, đọc cái hiểu cái không, nhưng nói chung hễ đọc là cười. Giờ em đọc báo nước ngoài thấy người ta vẽ biếm cũng hay lắm. Nhưng em thấy đề tài của mình đôi khi còn mang tính địa phương, nội địa nên nhiều khi bạn bè ngoại của em hỏng hiểu. Ước gì tranh biếm của mình hội nhập hén, lúc đó chắc TTC nổi tiếng năm châu, hihi... Chúc các anh chị luôn vui khỏe. (Kim Mai, 29 tuổi)

- Các anh chị làm báo cười cũng mơ được như em nghĩ có điều cười cợt kiểu phương Đông rất thâm trầm ẩn chứa trong cách thể hiện chứ không lộ rõ như cách cười của phương tây. Nhưng bây giờ thế giới đã phẳng rồi thì ngày hội nhập đông tây trong lãnh vực tranh biếm chắc cũng không còn xa lắm, mà Tuổi Trẻ cười cũng đã xuất ngoại rồi đó, cỡ năm châu thì chưa biết có chưa, chứ ba bốn châu thì báo cười đã có mặt rồi thì phải. Có khi qua đường xách tay không chừng... hi hi... NGUYỄN TÀI

* Da 25 nam roi khong biet co bao gio cac bac co y dinh se khong cong tac voi bao cuoi khong? Neu co thi chac la buon lam nhi? (Chinh, 27 tuổi, thientuong35@...)

- 25 năm có là bao trong 60 năm cuộc đời. Đời còn nhiều chuyện buồn cười thì còn báo Tuổi Trẻ Cười. Còn sân chơi Tuổi Trẻ Cười thì "các bác đây" còn quậy tới tới chứ sao lại không cộng tác nhỉ?

* Anh Đồ Bì ơi, em muốn nghe nhạc trữ tình của Anh em phải vào trang nào và nghe trên trang in-tơ-nết? Có tốn phí không ạ!? (Bích Thủy, 33 tuổi, xtvt@...)

- Bạn Bích Thủy thân mến. Thú thật là Bì tôi... chưa hề nghe nhạc của mình trên... Internet lần nào. Thế nhưng, bạn muốn nghe xin cứ vao google, gõ Vũ Đức Sao Biển hoặc vào các trang web và tìm. Còn... mệt quá thì bạn ra hãng băng đĩa hỏi mua đĩa Thu, hát cho người, Hoài niệm Trường Giang hay Điệu buồn phương Nam của Vũ Đức Sao Biển, nghe đỡ. Bì tôi không đảm bảo chuyện... có tốn tiền hay không. Kính chúc bạn Bích Thủy khỏe và vui nhé.

* Ban Nam Hai, moi 19 tuoi ma hoi cau hoi bi hiem cua nguoi lon. Hinh nhu ban dang dua cot. Ma co Thuy Tuoi tra cung rat nghiem tuc, ro rang. Em cang ne phuc chi Thuy Tuoi (Kim Xuan, 50 tuổi, xuyentranthi@...)

- Cảm ơn bạn Kim Xuân, mình coi đây như lời động viên đáng nhớ nhất trong năm Kỷ Sửu này.

* Em rất yêu thích những chương trình Cù Nèo Vàng do báo Tuổi Trẻ Cười tổ chưa. Và em cũng đang rất mong chờ đến giải kỳ này, nhưng không biết sẽ được tổ chức khi nào và ở đâu? Anh Nhốp có thể trả lời giùm em được không ạ? (Kim Yến, ển tuổi, thiensẵ@...)

- Cảm ơn bạn đã "quan tâm" đến giải "Cù nèo vàng" của TTC. Giải sẽ tổ chức vào tối ngày 20-1-2009 tại Câu lạc bộ Lan Anh đường Cách mạng tháng Tám, Quận 10, TP.HCM. Bạn nhớ "rủ rê" bạn bè và người thân đến tham gia cho "rôm rả" nhé. Rất nhiều nụ cười "hở tòan... thế giới" đang chờ bạn ở đấy. Thân ái.

* Chị Tươi ơi! Chị nghĩ sao với tình trạng đàn ông thường xuyên kéo nhau đi nhậu nhẹt từ tăng 1 đến tăng 2 rồi lên tăng 3. Cứ cái đà này thì trật tự an ninh và đời sống xã hội sẽ phát triển ra sao? (Phuong Bui, 36 tuổi, Nguoitotviectot2000@...)

- Đây là điều cả xã hội trăn trở bạn ơi. Vui nhậu, buồn nhậu, ký hợp đồng trong quán nhậu, nhà hàng... tất cả đều không có lực cản. Việc này phải có luật giống như đội nón bảo hiểm may mới giảm được. Chính nhậu làm cho các gia đình bất hòa đến tan nát. Nhậu từ A đến Z làm lây nhiễm bệnh lây qua đường tình dục. Nhậu say về "thượng đài" với vợ, con...

Dù tôi nghe là sắp tới có đo độ cồn trong hơi thở nhưng tôi rất lo vụ "đánh trống bỏ dùi". Tôi chia sẻ với bạn nhưng phụ nữ chúng ta chưa làm gì được nếu cả xã hội chưa lên tiếng và luật pháp chưa giơ cây gậy sắt bạn ạ.

* Người ta thường nói những chuyên gia về một lĩnh vực nào đó, khi trả lời thì rất chính xác. Nhưng thực tế bản thân của những chuyên gia đó thường gặp rắc rối trong lĩnh vực đó?... không biết nhận xét này có đúng không? không biết BS có thể trả lời giúp em câu hỏi này không? (Trinh Phuong, 36 tuổi, phuongbau1971@...)

- Mình hỏi lại bạn một câu: Bác sĩ có bị bệnh và chết không? Vậy thì mỗi chuyên gia đều là người và cũng có những thăng trầm về công danh, gia đình và xã hội. Vấn đề ở chỗ người hiểu biết thì giải quyết vấn đề có bài bản hơn chứ tâm hồn, yêu đương hay va chạm thì... hihi giống các bạn cả thôi.

* Em xin hỏi họa sĩ Nhốp. Muốn tham gia câu lạc bộ họa sĩ biếm thì cần có những điều kiện gì? Em chưa có tranh nào được đăng báo thì có được vào CLB họa sĩ biếm của Tuổi Trẻ Cười không? (Phạm Minh, 25 tuổi, nhoc83_83@...)

- Bạn Phạm Minh thân mến. Bạn muốn vào CLB Họa sĩ biếm rất "đơn giản" như "đang... giỡn".

Điều 1: Có (nhiều) tranh đăng báo và có khả năng "tác chiến" theo kiểu "mì ăn liền" khi Tòa soạn cần.

Điều 2: Nếu không "thỏa mãn" xin xem lại điều 1 (trả lời cho câu hỏi 2 của bạn).

Nhưng Nhốp tui rất mong "kết nạp" bạn vào CLB đấy. Bạn thử "múa bút" xem sao. Những Họa sĩ biếm thành danh ngày hôm nay trên TTC, phần lớn bắt đầu từ những câu hỏi như của bạn hôm nay đấy thôi. Thân ái.

* Anh Hoàng Thiếu Phủ, anh Đồ Bì ơi, năm 2009 mấy anh định sẽ... châm vào đâu? (Bông Bụp, 42 tuổi, phungtathikim@...)

- Tôi là Đồ Bì đây, thưa bạn Bông Bụp. Cái nickname của bạn hay quá. Năm nay, tôi vẫn... châm nhưng châm vào đâu thì còn tùy yêu cầu của TTC. Kính bạn.

* Anh Nguyễn Tài ơi, tui thấy anh xuất hiện trên nhiều báo lắm mà không biết "xuất xứ" của anh? Tui thấy trên báo TTC có một số cây bút quen thuộc, trong khi chỉ nói riêng dân Mỹ thuật, Kiến trúc ở ta nhiều vô kể, có phải vẽ biếm khó hơn vẽ tranh bình thường mà lại ít tiếng hơn nên các họa sĩ không mặn? (Bông Bụp, 42 tuổi, phungtathikim@...)

- Nếu bạn muốn biết thì sơ yếu lý lịch, thì đây: Sinh năm 1947, tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn 1965, đã làm đạo điễn phim hoạt hình và vẽ báo cho tới nay.

Dân kiến trúc tham gia biếm họa trên báo cười nhiều lắm anh ạ mà nổi nhất là họa sĩ Dat, Zara, Tri Đông, Trino, Việt, Cup lấn cả sân của dân mỹ thuật luôn đấy. Vẽ biếm chỉ khó phần ý, chứ còn phần tranh thì chẳng khó tí nào, bằng cớ là không ít anh em không phải là dân mỹ thuật "trường lớp" vẫn vẽ biếm ào ào, đăng báo ào ạt đấy anh ạ. NGUYỄN TÀI

* Chào anh NGuyễn Tài, em rất hâm mộ nét vẽ Linda Kiều của anh. Lần nào mua Tuổi trẻ Cười em cũng say mê trang đó. Em ái mộ anh lắm và cũng thích biếm họa vô cùng. Không biết bao giờ em mới có thể gặp mặt và được anh chỉ giáo làm cách nào mà anh nghĩ ra được những ý tưởng mới mẻ và hấp dẫn vậy?Chúc anh luôn vui vẻ! (Nguyễn Thị Thu Điền, 28 tuổi, littlevil99@...)

- Cám ơn vì đã được hâm mộ. Mà em hâm mộ Linda Kiều hay hâm mộ anh vậy? Hồi hộp quá. Chỉ sợ khi gặp mặt anh em lại thất vọng vì không cười được hoặc mắc cười hết cỡ thì hại quá! Muốn có ý tưởng để vẽ biếm họa thì em chịu khó đọc báo lên mạng và thực tế đường phố nơi lưu trữ kho dữ kiện được cập nhật hàng ngày. Lúc đó chỉ sợ em có quá nhiều ý tưởng đến nỗi dùng không hết mà thôi. NGUYỄN TÀI

* Chào anh Đồ Bì! Em rất thích bài hát "Thu, hát cho người" của anh. Có vẻ đó là một mối tình rất đẹp! Anh có thể kể đôi điều về bối cảnh ra đời bài hát đó không? Em hình dung là anh một mình một cây ghita lang thang trên đồi mùa thu trong nỗi nhớ khôn cùng... (Nguyễn Thị Khánh, 25 tuổi, eva_nguyen@...)

- Xin chào bạn Nguyễn Thị Khánh. Thuở tôi đôi mươi, tôi có một cô bạn rất tuyệt vời. Trở về Quảng Nam vào tháng 9-1968, tôi mới biết mình xa người bạn ấy. Tôi viết Thu, hát cho người ngay trên đồi sim, giữa mùa thu vàng Quảng Nam. Đến nay, bài hát đã... 41 tuổi rồi. Bạn hình dung rất đúng, ngày ấy tôi thất tình nặng nề. Bây giờ vẫn còn đấy bạn à. Kính chào bạn. VĐSB

zsFGYm9a.jpgPhóng to
Những vị khách mời trong buổi giao lưu - Ảnh: THANH ĐẠM

* Chào những cây bút già cội kỳ cựu của Tuổi Trẻ Cười, xin chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt! Chúc cho nụ cười luôn nở trên môi của những người mang nụ cười đến cho mọi người! Thân ái! Rất mong được giao lưu trực tuyến! (vang, 30 tuổi, quangvang0165@...)

- Kính chào bạn Quang Vang. Rất cám ơn bạn dành cho TTC và chúng tôi những lời chúc tốt đẹp. Xin kính chúc bạn thành đạt, khỏe, phát tài và luôn là người đọc trung thành của TTC.

* Chào bác sĩ Tươi! Ngày xuân nói chuyện chữ trinh trong tình dục học, lĩnh vực quen thuộc của bác sĩ được không ạ? Bác sĩ quan niệm thế nào về chữ "trinh"? Phải chăng chữ "trinh" cũng có năm bảy chữ trinh như Nguyễn Du nói? Ngày nay quý ông có quá quan trọng chuyện ấy nữa không? Cảm ơn bác sĩ! (Nguyễn Thị Khánh, 25 tuổi, eva_nguyen@...)

- Theo thống kê thì chừng gần 30% bé gái sinh ra không có màng trinh hoặc màng trinh rất mỏng. Dù vậy thì âm đạo vẫn ở trong trạng thái khép. Chỉ khi có quan hệ tình dục nó mới mở. Đó là nói về lĩnh vực y học.

Về mặt xã hội: Chúng ta đã mở cửa thông thương với thế giới bên ngoài. Tình dục bắt đầu thoáng hơn. Các bạn trẻ hơi bị thoáng quá, cứ sau lời tỏ tình là "làm ăn" và đồng nghĩa tình yêu với tình dục. Vậy thì đêm tân hôn còn đâu e ấp, bối rối mà chỉ là hợp pháp, khỏi đi thuê phòng.

Tất nhiên tôi không vơ đũa cả nắm mà nói tới một bộ phận khá đông có lối nghĩ như vậy. Bạn hỏi quí ông có coi trọng không? Có mới gay chứ. Họ chơi bời, đòi hỏi bạn gái phải "cho" nhưng khi cưới lại muốn kiếm một cô "còn nguyên".Tôi phải trả lời khá nhiều thư trong đó sự nghi ngờ, ghen tuông giữa hai vợ chồng mới cưới làm hỏng cả những ngày trăng mật và cuộc sống lứa đôi của họ. Vì thế các bạn gái nếu giữ được vẫn nên giữ. Bằng không thì ít nhất cũng nhìn thấy trước là sẽ có tờ hôn thú rồi hãy mang của nả mà "cho" người ta.

Đàn ông VN giả bộ thoáng khi họ muốn nhưng cái đầu phong kiến vẫn còn nguyên. Vậy mới khó. Cụ Nguyễn Du nói: chữ trinh thì cũng có ba bảy đường" thời nay nếu quí anh nghĩ vậy thì những cô gái lỡ dại được nhờ.

* Sáng nay tui đọc báo xuân TTC, thấy bài giao ban 12 con giáp của anh Hoàng thiếu phủ dzui quá, dzui mà sâu sắc nữa. Nghe nói anh cũng là một trong những anh Hai Cù Nèo phải không, anh làm thế nào để có những câu trả lời ngắn gọn mà "sốc ố c" vậy (Văn Đình, 48 tuổi, vantadinh@...)

- Cảm ơn bạn Văn Đình đã có lời khen rất cập nhật. Những "anh Hai Cù Nèo" có thể viết được những câu trả lời ngắn gọn đơn giản chỉ là vì tòa soạn chỉ dành cho có một góc nhỏ xíu trên trang báo. Viết dài thì ló đuôi ra ngoài, sẽ bị cắt đuôi. Câu hỏi tự nó đã gây sốc cho câu trả lời, chứ Hai Cù Nèo có tài gì đâu!

* Xin phép hỏi anh Nguyễn Tài, hồi trước em có xem anh vẽ tranh cho truyện Tấm bản đồ thất lạc và một số truyện khác... Em rất thích vì những nét vẽ rất ấn tượng, tỉ mỉ, nhất là về súng ống... Nhưng hình như mấy năm gần đây anh có vẻ như hết "sung"? Hay là do chạy "sô" nhiều quá nên vẽ không còn tỉa tót như lúc trước nữa? Tại sao? (Trinh Phuong, 36 tuổi, phuongbau1971@...)

- Em nói đúng cả hai, tại vừa bớt sung lại vừa nhiều sô cho nên... Tuy nhiên, hết sung còn là do hàng ngoại (tranh Manga) lấn chiếm truyện tranh hàng nội quá dữ nên đành gác cọ, chuyển qua biếm họa và minh họa, nhờ tổ độ nên vẽ vời cũng khấm khá... đủ nuôi thân. Môn phái vẽ tỉa tót bây giờ dường như cũng ít được ưa chuộng mà chuyển sang loại trang tượng hình... khó hiểu.

Biết làm sao bây giờ! Thôi thì thế thời thế... nên phải thế! NGUYỄN TÀI

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên