Xe

Giám đốc công nghệ bán nhà để mua xe máy: 'Tôi mừng muốn khóc'

Một nhà sáng lập startup tại Ấn Độ gây chú ý khi tiết lộ đã bán căn nhà trị giá 1,8 crore rupee (khoảng 5 tỉ đồng), sau đó mua xe máy yêu thích sau nhiều lần trì hoãn.

Bán nhà để mua xe máy: 'Tôi không ngốc, thậm chí hạnh phúc đến mức muốn khóc' - Ảnh 1.

Subhash Choudhary khoe chiếc xe máy mới trên tài khoản X - Ảnh: Subhash Choudhary

Subhash Choudhary, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ (CTO) của nền tảng thương mại điện tử Dukaan, mới đây chia sẻ trên mạng xã hội X câu chuyện bán căn nhà tại Mumbai và mua xe máy.

Theo Choudhary, quyết định này không đơn thuần là đổi một bất động sản lấy chiếc mô tô đắt tiền Ducati XDiavel. Anh cho rằng bản thân đã dành quá nhiều thời gian chuẩn bị cho tương lai, trong khi liên tục trì hoãn những điều muốn trải nghiệm ở hiện tại.

Sống cách nhà 1.000km nhưng khoản vay vẫn theo mỗi tháng

Choudhary cho biết mua căn nhà tại Mumbai với giá 1,8 crore rupee (khoảng 5 tỉ đồng) vào năm 2018. Hai năm sau, khi bắt đầu xây dựng Dukaan, anh chuyển đến Bengaluru sinh sống.

Căn nhà vì thế ít được sử dụng, nhưng khoản vay mua nhà vẫn phải thanh toán đều đặn.

"Căn nhà vẫn ở Mumbai. Tôi thì không. Nhưng khoản trả góp hằng tháng theo tôi đi khắp nơi", Choudhary viết. Theo nhà sáng lập này, số tiền trả nợ mỗi tháng vượt 100.000 rupee (khoảng hơn 27 triệu đồng).

Dù gần như không sống tại căn nhà, Choudhary cho biết trước đây anh vẫn coi bất động sản này là một khoản đầu tư dài hạn và kỳ vọng giá trị sẽ tăng lên theo thời gian.

"Mỗi tháng tôi lại tự nói với mình điều mà hàng triệu người vẫn thường nghĩ: Đây là một khoản đầu tư. Nhà sẽ tăng giá. Cứ giữ đủ lâu rồi mọi thứ sẽ trở nên hợp lý", anh kể.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, cách nhìn của Choudhary bắt đầu thay đổi. Anh mô tả căn nhà là "một tài sản cách xa 1.000km", khiến bản thân không thể sống tốt ở thì hiện tại để chuẩn bị cho một tương lai xa hơn.

Bán nhà, mua xe máy

Bán nhà để mua xe máy: 'Tôi không ngốc, thậm chí hạnh phúc đến mức muốn khóc' - Ảnh 2.

Áp lực trả lãi vay mua nhà và công việc khiến Choudhary quyết định giải phóng bản thân - Ảnh: Subhash Choudhary

Áp lực điều hành startup cũng là một trong những nguyên nhân khiến Choudhary đưa ra quyết định.

Anh kể công việc kéo theo những đêm mất ngủ, sự lo lắng và áp lực phải duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Trong hoàn cảnh đó, Choudhary cho rằng tiếp tục gánh khoản vay mua nhà kéo dài 20 năm không giúp bản thân giải tỏa.

"Đến một thời điểm nào đó, 'đầu tư cho tương lai' trở thành một cách rất đắt đỏ, không cho ta sống tốt ở hiện tại", Choudhary viết.

Cuối cùng, anh quyết định bán căn nhà và mua Ducati XDiavel - mẫu cruiser hiệu suất cao của thương hiệu mô tô Ý.

Chiếc XDiavel được nhắc đến sử dụng động cơ V-twin dung tích 1.262cc, công suất 156 mã lực và trang bị hệ thống phanh Brembo.

Bán nhà để mua xe máy: 'Tôi không ngốc, thậm chí hạnh phúc đến mức muốn khóc' - Ảnh 3.

Chiếc xe khiến Choudhary thu hút sự chú ý của những người xung quanh - Ảnh: Subhash Choudhary

Tuy nhiên, Choudhary cho rằng thông số kỹ thuật không phải điều quan trọng nhất. Thứ anh tìm kiếm là trải nghiệm trên những chuyến đi, trong đó có việc chạy xe vào ban đêm quanh tuyến Outer Ring Road ở Bengaluru.

"Khoảnh khắc động cơ khởi động, âm thanh ấy, cú vặn ga đầu tiên. Khi chiếc xe gầm lên, cảm giác hạnh phúc đến mức tôi khóc trong mũ bảo hiểm", anh kể.

Bán nhà để mua xe máy: 'Tôi không ngốc, thậm chí hạnh phúc đến mức muốn khóc' - Ảnh 4.Bỏ tiền mua xe có ADAS, nhiều tài xế cứ lên xe là tắt

Nhiều người dùng ô tô tại Anh chủ động tắt nhiều tính năng ADAS như phanh khẩn cấp tự động, giữ làn đường. Không ít người thậm chí không biết cách sử dụng những tính năng đã được trang bị trên xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất