
Các thành viên ban tổ chức Giải golf gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM - Ảnh: N.K
Trưa 24-7, Giải golf gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM đã diễn ra tại sân golf Sông Bé (phường Lái Thiêu, TP.HCM).
Đây là một trong chuỗi những hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2026). Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hậu quả của chất độc da cam vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của nhiều thế hệ nạn nhân.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng, PGS.TS.Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM - chia sẻ: "Với số lượng trên 100 golfer tham dự, giải đã quy tụ rất nhiều những tình cảm, đặc biệt là trách nhiệm của những người vì cộng đồng, chung tay trước hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học chất độc da cam".

Một golfer gửi tiền ủng hộ cho nạn nhân chất độc da cam - N.K
Giải không chỉ hỗ trợ các nạn nhân da cam mà còn kêu gọi sự đoàn kết, chung tay chia sẻ để xoa dịu nỗi đau của nạn nhân, tạo điều kiện cho họ thay đổi số phận của mình, từ vị trí nạn nhân trở thành người truyền cảm hứng.
Ông Phan Thanh Bình - Tổng giám đốc sân golf Sông Bé - chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng golf không chỉ là môn thể thao kết nối những người cùng đam mê, mà còn là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, cùng hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.
Điều đáng quý nhất của giải đấu hôm nay không chỉ ở những thành tích trên sân golf, mà còn ở sự chung tay của các doanh nhân, các nhà tài trợ, các hội viên và quý golfer.
Chính sự hiện diện và những đóng góp của quý vị đã góp phần tạo nên một hành trình ý nghĩa, tiếp thêm nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam, những người vẫn đang cần sự sẻ chia của xã hội".

Thiếu tướng, PGS.TS.Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM thi đấu tại giải - Ảnh: N.K
Gần 750 triệu đồng và đêm Gala Dinner đáng nhớ
Sau thời gian tranh tài, các golfer đã có một đêm Gala Dinner nhiều ý nghĩa và đáng nhớ. Ở đó, tất cả không chỉ quyên góp được số tiền 714.215.000 đồng và 1.200 USD (khoảng 31,6 triệu đồng) cho các nạn nhân mà còn có những thời khắc lắng đọng khi xem và nghe tiết mục văn nghệ do chính các nạn nhân da cam trình bày.
Anh Lê Văn Ở (33 tuổi) dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng do ảnh hưởng chất độc da cam, vẫn đánh nên những giai điệu tuyệt vời trên đàn piano. Ở bên cạnh, anh Nay Djurieng (32 tuổi) bị cụt cả hai tay cất lên bài hát "Cho con đến Brooklyn" chạm đến cảm xúc những người có mặt.
Tương tự, chị Nguyễn Phạm Hoàng Việt Hoa (23 tuổi) bị mù cả hai mắt vì ảnh hưởng chất độc da cam cũng trình bày rất hay và đầy cảm động bài hát "Ô mê ly".
Cả ba nhân vật truyền cảm hứng tại Gala Dinner đều có đam mê và nghị lực thật phi thường.

Anh Lê Văn Ở (bên phải) và Nay Djurieng biểu diễn trên sân khấu - Ảnh: BTC
Đệm đàn ở đám cưới hay tiệc sinh nhật khi được mời, nhưng nghề chính của anh Lê Văn Ở là bán dạo ngoài chợ. Bán hết buổi sáng nếu thấy mệt thì về nghỉ, còn nếu khỏe lại đi bán tiếp để nuôi gia đình nhỏ của mình. "Nghề nhạc công hiện giờ rất là khó sống, vì loa kẹo kéo ra nhiều nên chẳng ai kêu tôi đi đàn nữa. Nhưng tôi phải cố gắng", anh nói.
Anh Nay Djurieng là người dân tộc Gia Rai, từ Gia Lai xuống TP.HCM làm việc hơn 8 năm. Học công nghệ thông tin, công việc của anh Nay Djurieng tạm ổn cho đến khi dịch COVID-19 xuất hiện thì lập tức bị ảnh hưởng. May mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM tạo điều kiện cho anh cộng tác.
"Hy vọng từ giải golf này, tất cả những mạnh thường quân hay những người chưa hiểu biết gì nhiều về các nạn nhân chất độc da cam có thể hiểu hơn về cuộc sống cũng như tình cảnh của chúng tôi hiện nay. Mọi người có thể kết nối nhiều hơn và tạo cơ hội việc làm cho các bạn", anh bày tỏ.
Trong khi đó, Việt Hoa đã tốt nghiệp xuất sắc Nhạc viện TP.HCM năm 2023 và tham gia đi hát ở nhiều nơi. Nhưng số phận thì không ngừng "trêu ngươi" cô gái nhỏ này.
Ba mất, nên mẹ là người chăm sóc chính cho Việt Hoa. Nhưng cách đây không lâu, mẹ phát hiện ung thư phải điều trị hơn một năm trời, Việt Hoa được gửi lên cho các bà sơ của một mái ấm nhờ chăm giùm. Nửa năm qua mẹ mới khỏe lại đôi chút để là chỗ dựa cho cô con gái.
Việt Hoa bày tỏ: "Tôi mong có một công việc phù hợp để vừa được thỏa niềm đam mê ca hát, vừa có thể san sẻ gánh nặng với mẹ, chăm lo cho em trai của mình".

Một golfer tham quan gian hàng bán sách ủng hộ nạn nhân chất độc da cam - Ảnh: N.K

Các golfer hào hứng trước giờ tranh tài - Ảnh: N.K
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận