
Anh Đinh Xuân Hiện vào sân thi đấu cùng đội Công đoàn Thái Nguyên - Ảnh: QUỲNH TRANG
Ngày 21-5, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 khai mạc. Trong màu áo đội Công đoàn Thái Nguyên, anh Đinh Xuân Hiện (36 tuổi), thợ sửa chữa xưởng bảo trì ở Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, chia sẻ rất bất ngờ vì lần đầu tiên được tham gia giải đấu quy mô, tầm cỡ.
Sếp người Úc cùng công nhân ra sân bóng
Thường ngày anh Hiện phải gắng sức bảo trì, sửa chữa máy móc nghiền quặng vonfram trị giá hàng tỉ đồng từ sáng tới chiều. "Nắng hay mưa thì vẫn phải đi làm vì dây chuyền hoạt động liên tục. Do vậy lãnh đạo công ty, Công đoàn rất quan tâm, hỗ trợ, từ các phần quà nhỏ như sữa tươi, nước ngọt để anh em bồi bổ, duy trì sức khỏe. Đến kỳ dừng sửa chữa nhà máy, các anh cũng động viên tôi "nhịn đá bóng mấy hôm, để công việc xong xuôi", anh Hiền cười nói.
Biết người lao động làm việc vất vả, thi thoảng các quản lý người Úc, người Đức lại cùng công nhân ra sân bóng động viên, hò hét. "Ở công ty, các sếp cầm tay chỉ việc, hết giờ lại xin đi giao lưu đá bóng cùng chúng tôi. Sếp còn đặt đồ ăn, trả tiền nước nên ai cũng trân trọng và nỗ lực. Có sức khỏe, có thể lực thì mới làm việc được. Đá bóng cũng gắn kết tình đồng nghiệp, giải tỏa stress", anh nói.
Bà Đỗ Thị Hiền - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên - chia sẻ tinh thần đội bóng rất tốt, bởi người lao động hiểu rằng luyện tập thể thao giúp nâng cao sức khỏe, nâng cao năng suất lao động. Qua các hạt nhân từ giải đấu này, bà Hiền kỳ vọng phong trào luyện tập thể thao sẽ lan tỏa tới hơn 155.000 đoàn viên, người lao động ở Thái Nguyên.
Trong khi đó, anh Đặng Tiến Bình (39 tuổi) - công nhân Công ty CP cấp thoát nước Tuyên Quang - chia sẻ nếu không đi đá bóng, nhiệm vụ của anh là túc trực tại trạm nước từ sáng tới tối. "Mỗi khi có sự cố phát sinh, tôi phải nhanh chóng khởi động lại máy hoặc xử lý kỹ thuật. Có khi tôi cùng anh em tuần tra dọc theo các tuyến đường ống dẫn nước, kịp thời phát hiện những điểm rò rỉ, bục vỡ dù đêm tối hay cuối tuần", anh bộc bạch.
Song nhờ sự quan tâm của công ty và Công đoàn, anh Bình vẫn luôn tìm cách duy trì thói quen tập luyện thể thao để rèn luyện sức khỏe 3 buổi/tuần. Cạnh đó là sự ủng hộ của vợ con, anh luôn giữ tinh thần và động lực làm việc để vừa hoàn thành tốt công việc, vừa giữ trọn lửa đam mê với trái bóng tròn.
"Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi lần đầu tiên được tham gia một giải đấu có quy mô lớn thế này. Được giao lưu, cọ xát với các anh em từ khắp các vùng miền trên cả nước là một trải nghiệm vô cùng quý giá, tự hào" - anh nói.
Vượt đường xa đến sân đấu
Cũng là tân binh của giải đấu, ông Ngọc Văn Phán - Trưởng đoàn Công đoàn Cao Bằng - chia sẻ đội được tuyển chọn từ nhiều công ty khác nhau, chủ yếu là công nhân trực tiếp sản xuất, thời gian tập luyện ngắn, di chuyển xa, song tinh thần rất hứng khởi. Cá biệt có cầu thủ phải đi khoảng 60 km hằng ngày để tập với đội.
Theo ông Phán, giải bóng đá là cơ hội để công nhân từ các đơn vị ngành xuất nhập khẩu, cấp nước, xăng dầu đóng trên địa bàn thi đấu. Tuy vậy, các công ty rất ủng hộ, hỗ trợ để các cầu thủ đi tập luyện, chấm công. Liên đoàn Lao động tỉnh lo chi phí đi lại và ăn uống. "Năm đầu tham dự, định hướng của chúng tôi là giao lưu, tạo điều kiện hết sức để công nhân, người lao động được thỏa mãn đam mê với trái bóng tròn", ông nói.
Trong khi đó ông Lữ Giang Nam - Phó trưởng đoàn Công đoàn Điện Biên - cho biết dù phải di chuyển quãng đường xa (hơn 500 km) từ vùng cao về thủ đô song các cầu thủ luôn đấu hết mình. "Điện Biên là tỉnh miền núi, số lượng đoàn viên chưa nhiều, lực lượng lao động phân tán tại nhiều nơi, xa trung tâm nên việc tập hợp đội hình và duy trì lịch tập luyện vất vả. Nhiều cầu thủ là công nhân, viên chức đang trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp hoặc cơ quan nên phải tranh thủ tập sau giờ làm việc", ông bày tỏ.
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam do báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và VFF tổ chức vì thế thực sự là sân chơi ý nghĩa, nhân văn và vô cùng phấn khích với các cầu thủ.
Đó là điều mà ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 - nhấn mạnh tại lễ khai mạc sáng 21-5.
Nhiều đại biểu, khách quý đã có mặt tham dự lễ khai mạc, trong đó có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Cao Xuân Thạo - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)...
Công đoàn Hải Phòng sớm đi tiếp
Sau ngày thi đấu đầu tiên, Công đoàn Hải Phòng đã trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng của vòng loại phía Bắc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.
Cụ thể, họ đã toàn thắng cả 2 trận đầu ở bảng A trước Công đoàn Quốc Phòng (5-2) và Công đoàn Tuyên Quang (9-0). Với 6 điểm và thành tích đối đầu tốt hơn, Công đoàn Hải Phòng đã nắm chắc ngôi đầu để có được tấm vé trực tiếp duy nhất của bảng đấu vào tứ kết, đồng thời cũng là tấm vé tham dự vòng chung kết diễn ra tháng 7 tại TP.HCM
Ở bảng B, Công đoàn Ninh Bình và Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng có thành tích 1 thắng, 1 hòa và 4 điểm. Do đó, tấm vé đi tiếp ở bảng này vẫn rất căng thẳng và chỉ được xác định sau lượt trận cuối vào ngày 22-5. Trong ngày đầu tiên, chỉ mới có bảng A và B thi đấu hai lượt trận. Các bảng còn lại gồm C, D, E và F chỉ mới diễn 1 lượt trận nên cục diện chưa thể được xác định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận