30/10/2025 11:24 GMT+7

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Lần thứ 3 may mắn cho Sawaco

Là một trong những đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao trong giới bóng đá phong trào, tuy nhiên Sawaco chưa có duyên với chiếc cúp vô địch của Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam.

bóng đá công nhân - Ảnh 1.

Đội trưởng Tuấn Vinh (trái) - niềm hy vọng của Sawaco tại Vòng chung kết sắp tới Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đồng hành cùng giải đấu do báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức trong cả ba mùa giải. Với lực lượng đông đảo anh em "ngày làm công nhân, tối đi đá bóng", họ vẫn khát khao những mục tiêu lớn.

Tăng cường tập luyện

Trong giới bóng đá phong trào không chỉ ở miền Nam mà khắp cả nước, hầu như ai cũng biết đến Tuấn Vinh. Thật ra đây chỉ là biệt danh của cầu thủ này, chứ tên thật của anh là Dương Văn Tuấn. Và anh cũng là đội trưởng của đội Sawaco ở Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025.

Trước ngày bước vào vòng chung kết diễn ra tại TP.HCM từ ngày 31-10 đến 2-11, Tuấn Vinh cũng như bao anh em khác trong đội đều là những người công nhân cần mẫn với công việc. Vì vậy, niềm đam mê bóng đá của họ chỉ thực sự bắt đầu khi đã hoàn thành công việc. "Anh em ở đây cũng đã quá quen mặt nhau, nên dù thời gian tập luyện không nhiều nhưng vẫn có được sự ăn ý", đội trưởng Tuấn Vinh chia sẻ.

Dù vậy, để chuẩn bị cho Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025, đặc biệt là tại vòng chung kết sắp tới, các anh em cầu thủ được tạo điều kiện để tăng cường tập luyện. Các buổi tập chiến thuật, thể lực được tăng lên. Và lãnh đạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cũng tạo điều kiện hết sức cho mọi người tập trung vào giải đấu.

"Đây đã là năm thứ ba tôi được tham dự vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam. Mỗi lần như vậy đều mang đến những cảm xúc khác nhau - từ việc ghi bàn, giành chiến thắng cho đến những thất bại. Nhưng dù kết quả có ra sao, anh em cũng đều chiến đấu, cống hiến hết mình vì đây là giải đấu mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp", anh Tuấn Vinh chia sẻ về giải đấu.

Tại vòng loại khu vực phía Nam cách đây ít tuần, Sawaco chỉ có thể về nhì sau thất bại trước Sacombank trong trận chung kết. Dù vậy, cá nhân Tuấn Vinh vẫn được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất" nhờ những đóng góp đáng kể vào lối chơi chung của toàn đội. Bỏ qua nỗi buồn thất bại trước Sacombank, đội trưởng của Sawaco chia sẻ các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ quyết tâm hết sức để hướng đến những mục tiêu cao tại vòng chung kết.

bóng đá công nhân - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Cáp trong màu áo Sawaco - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hy vọng vào "vua" Cáp

Tại vòng loại khu vực phía Nam, Sawaco đã không có được lực lượng tốt nhất vì nhiều lý do. Trong đó, sự vắng mặt gây tổn thất lớn nhất chính là Nguyễn Văn Cáp - người còn được biết đến với biệt danh "Capdevila".

Trong giới bóng đá phóng trào, Nguyễn Văn Cáp cũng là một cái tên đặc biệt nổi tiếng. Anh sở hữu kỹ thuật cá nhân ấn tượng cùng khả năng săn bàn lợi hại. Tuy nhiên tại vòng loại vừa qua, ngôi sao này lại gặp chấn thương nên không thể có nhiều đóng góp. Ở trận chung kết, anh chỉ được vào sân trong ít phút cuối khi Sawaco đang bị dẫn bàn. Thời gian ít ỏi không đủ giúp cho chân sút quê Quảng Trị kịp để lại dấu ấn. 

"Thật sự rất tiếc khi chúng tôi để thua trận đấu đó và vuột mất chức vô địch. Ngồi ngoài nhìn anh em chiến đấu hết mình mà bản thân lại không hỗ trợ được nhiều khiến tôi cảm thấy khá áy náy. Lần này đến vòng chung kết, hy vọng tôi sẽ có được thể lực, thể trạng tốt nhất để cống hiến cho toàn đội để có thể đạt kết quả cao nhất", Cáp chia sẻ.

Nhận xét về Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam, anh Cáp nói: "Đây là sân chơi quan trọng với đối tượng công nhân và viên chức. Qua từng năm, tôi nhận thấy chất lượng của giải đấu, của các đội tham dự ngày càng tốt lên. Vì vậy đội Sawaco cũng phải có sự chuẩn bị tốt hơn. Tôi nghĩ điều đó thật tốt. Bất cứ giải đấu nào dành cho công nhân và viên chức được duy trì đều đặn, lâu dài thì luôn luôn đáng quý".

Với lực lượng đồng đều, sở hữu những cái tên nổi bật như Tuấn Vinh, Nguyễn Văn Cáp, Nam "nhóc", Hà Quốc Dũng, Huỳnh Phước Thái..., Sawaco xứng đáng được xem là một trong những ứng viên vô địch năm nay.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 do báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hơp tổ chức năm thứ ba liên tiếp.

Bước sang mùa giải 2025, giải đấu đã khẳng định được vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước; góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Giải đấu năm nay vinh hạnh nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tập đoàn thể thao Động Lực, Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm HTP, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công ty cổ phần Kết nối thời trang (Faslink), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và một số doanh nghiệp.

Vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 31-10 đến 2-11 tại TP.HCM, với sự tham dự của 16 đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Lần thứ 3 may mắn cho Sawaco - Ảnh 2.Sawaco gặp Sacombank ở chung kết khu vực phía Nam

Sáng 13-10, lượt trận bán kết khu vực phía Nam Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã kết thúc với kết quả Sawaco đánh bại Công đoàn Đà Nẵng (1-0), Sacombank thắng Công đoàn Khánh Hòa (1-0).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất