19/04/2010 21:30 GMT+7

Giấc ngủ trưa chốn học đường

PHONG LÊ - ĐỨC THỊNH
PHONG LÊ - ĐỨC THỊNH

TTO - Người ngủ từ hàng lang ra ghế đá. Kẻ nằm từ bãi cỏ sang gốc cây. Họ ngủ mê mệt khắp nơi và vạ vật mặc cho ai qua lại xung quanh.

Những tưởng đó là những cái nhìn thoáng qua ở bến xe, bến tàu - nơi nhiều người nằm, ngồi la liệt để chờ chuyến. Ít ai ngờ rằng đó là chuyện thường ngày ở các trường đại học.

Kg1t18Bj.jpgPhóng to
Sảnh nghỉ trưa duy nhất của trường ĐH Luật TP.HCM cơ sở Q.Thủ Đức, TP.HCM, rộng chừng 10m2, không quạt, không ổ cắm điện - Ảnh: Đức Thịnh

Có rất nhiều trường đại học xếp thời khóa biểu cho sinh viên học hai buổi/ngày. Bạn H.Trâm, SV lớp quản trị - luật Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết: “Nhà mình cách trường 15km, ngày nào cũng phải chạy xe máy, mà với giờ học ngày hai buổi thì về cũng không kịp, còn ở lại không biết đi đâu, làm gì”.

Đó cũng là lý do ở lại trường buổi trưa của nhiều SV nhà xa. Sau khi ăn cơm bụi hay lân la ở căngtin để giết thời gian thì SV nào cũng muốn tìm cho mình một góc ngả lưng. Tìm một phòng học có quạt trần mát mẻ, yên tĩnh lúc này không dễ dàng chút nào. Kết quả: hành lang, thảm cỏ, vườn cây, cầu thang… chỉ cần sạch sẽ một chút, không có nắng rọi vào, ít người qua lại đều được SV tận dụng trở thành chỗ ngủ trưa.

Bỗng chốc khuôn viên trường đại học đầy ắp SV mồ hôi nhễ nhại, gương mặt căng thẳng, mệt mỏi sau mấy tiết học buổi sáng giờ đang trở mình liên tục, kê đầu trên những chiếc giỏ xách làm gối, sột soạt trên chiếc áo mưa nilông, xấp báo làm “nệm”...

6DHedIRo.jpgPhóng to
SV nghỉ trưa ở ĐH Ngân hàng TP.HCM - Ảnh: Phong Lê

Bạn Q.Huy (SV Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) tâm sự: “Lúc đầu chưa quen thì thấy dơ dơ, sau này cũng thoải mái nhưng vẫn khó ngủ, vì bị đau đầu do nằm trên mấy quyển sách”.

Đối với những SV còn e ngại không muốn bạn bè trông thấy mình nằm ngủ mê mệt “kém thẩm mỹ” như trên hay không thể chịu được bụi bẩn thì cố giành cho mình một chỗ trong thư viện để kê sách ra… ngủ.

WDZFgoNZ.jpgPhóng to
SV ngủ trong thư viên một trường ĐH - Ảnh: Đức Thịnh

Mong muốn có được những phòng nghỉ thoáng mát, yên tĩnh, sạch và lành mạnh là mơ ước của rất nhiều SV, chỉ để đủ sức khỏe và tỉnh táo cho giờ học buổi chiều như lời của bạn L.Thái (SV Trường ĐH Kinh tế - tài chính): “Trường mình phòng học buổi sáng là cố định, ăn trưa xong thì lên lớp nghỉ một chút để chiều học tiếp”.

..........................................

Ý kiến bạn đọc:

* Mình là sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM, cũng là một cán bộ Đoàn - Hội của trường. Ở trường mình cũng đã có một thời gian dài các bạn sinh viên phải chịu những khó khăn như trên.

Trước tình hình đó, Đoàn - Hội sinh viên trường mình đã có ý kiến xin phép nhà trường được đứng ra chịu trách nhiệm quản lý một số phòng học vào buổi trưa. Những phòng học đó được dành cho các bạn sinh viên vào nghỉ trưa hay học bài. Nhờ đó mà tình trạng các bạn sinh viên ngủ la liệt tại hành lang, ghế đá giảm rất nhiều.

Mình nghĩ đây là một hoạt động rất thiết thực và cần thiết mà Đoàn - Hội các trường Đại học nên làm và nên nhân rộng để giúp đỡ các bạn sinh viên.

PHONG LÊ - ĐỨC THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất