Con cái vào tuổi ăn tuổi lớn, mình cũng phải có cái nhà cho bằng chị bằng em chứ.
- Liệu cơm gắp mắm. Ông bà mình có nói “tậu trâu, lấy vợ, xây nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay”. Dân gian đúc kết rồi, làm nhà hay phát sinh, đủ tiền thì làm, đừng phóng lao rồi phải theo lao, mang nợ có khi mất cả nhà chứ không chơi đâu.
- Mình sẽ xây bằng tiền bán lúa, chắc được mùa được giá, đủ trang trải một phần. Rồi mình nuôi heo, heo nái đẻ heo con. Mà tôi tính xây nhà cũng khá lâu, có khi mình nuôi luôn đàn heo con cho lớn bán thịt cũng bộn tiền…
- Ông tính chi cho vất vả. Ông cứ xem như có trong tay chục tỉ dư để xây hoành tráng.
- Bấy lâu nay bà tích cóp nhưng giấu tôi, tiền đâu?
- Chỗ công ty xổ số ấy. Nghe ông tính quá hay, tôi cũng tính. Tôi sẽ mua vé số cặp, trúng nhiều tỉ đủ để ông trả tiền cho bên thầu xây nhà hoành tráng…
- Vừa phải thôi. Tôi hiểu ý bà rồi… Thì tôi cũng muốn gia đình mình nở mặt nở mày…
- Nở hay nổ. Lỡ có chuyện gì thì ra đường mà ở. Đừng có mà học đòi cái kiểu giựt gấu vá vai, xoay đầu này gỡ đầu nọ. Ông xây nhà đẹp mà không phải né nợ thì mới ngẩng mặt lên với mọi người. Chứ ở nhà to, đẹp mà nợ ấp lẫm thì thôi, cho xin đi nhé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận