Nhưng vài ngày sau, khi nước rút rồi thì ông giám đốc công ty thoát nước được trở về lại với ghế cũ.
- Các phòng khám bệnh tư nhân, thẩm mỹ viện mọc lên như nấm, để liên tục xảy ra những chuyện không hay, gây bức xúc cho nhân dân. Vì vậy, cách chức ngay ông sếp ngành y tế...
Nhân dân nghe rất khoái, nhưng khi mọi chuyện đã êm, sếp ngành y tế lại quay về ghế cũ.
- Trời đang mưa bão, thế mà các thủy điện lại đồng loạt xả nước khiến dân chúng sống vùng hạ lưu hết sức khốn đốn. Yêu cầu cách chức ngay...
Nhân dân vỗ tay hưởng ứng tưng bừng. Nhưng khi nước rút đi hết thì sếp quản lý thủy điện cũng quay về lại vị trí cũ.
***
- Này, ông lảm nhảm chuyện trên trời dưới biển gì đấy?
- Có gì đâu, tui đang kể lại ước mơ của mấy ông sếp quản lý những ngành nghề luôn làm nóng dư luận. Ai cũng mơ rằng các sếp trên cao, nếu có xử lý cấp dưới thì hãy theo kiểu “giương cao đánh khẽ”, để rồi “gương vỡ lại lành”.
- Hừm, làm quái gì có chuyện bị cách chức rồi vài ngày sau lại phục chức...
- Có chứ, học theo mấy quan quản lý bóng đá thì chuyện gì chẳng làm được!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận