26/08/2012 09:38 GMT+7

Giá xăng - nguồn cảm hứng vô tận

BÚT BI ghi
BÚT BI ghi

TT - “Tin xăng tăng nghe sao ớn quá/ Tin xăng tăng như cào sâu vết thương/ Đã có lúc 10 nghìn mấy lít.

...Và rồi xăng lên lặng lẽ/ Và rồi xăng lên làm anh đớn đau/ Không còn được đi lượn nữa/ Không phải vì không có bồ/Mà là vì xăng lên giá sắp 3 chục nghìn...”.

Kính thưa các vị quản lý và kinh doanh xăng dầu, trên đây là trích một phần lời trong bài nhạc chế Tìm lại... giá xăng được cải biên từ bài Tìm lại giấc mơ của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Bài hát này xuất hiện cách đây mười ngày, khi giá xăng lại vừa vọt lên thêm 1.100 đồng/lít, và nhanh chóng trở thành bài hát được nghe nhiều nhất trong cộng đồng mạng.

Giá xăng tăng luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà sáng tác nhạc chế. Điểm lại danh mục nhạc chế quanh chủ đề giá xăng, chúng ta có thể thấy bài Xăng của giáo sư Xoay, bài Mượn xe nhớ đổ xăng của Yuki Huy Nam, bài Bình yên nhé xăng được thực hiện bởi Buzz Studio, cùng hàng loạt bài của các nhà sáng tác vô danh như Xăng lại tăng tôi mừng quá, bài Xăng chớ tăng giá, hay bài Ôi xăng... theo thể loại rap...

Vừa rồi, lại nghe quý vị rục rịch xin tăng giá tiếp tục, hội các nhà sáng tác nhạc chế chúng tôi vô cùng vui mừng, vì như vậy lại sắp có nguồn cảm hứng mới. Với đà này, không khéo chẳng bao lâu nữa tất cả những người dân nghèo, dân lao động làm công ăn lương đều trở thành hội viên của chúng tôi. Vì vậy, xin cảm ơn quý vị lắm lắm!

BÚT BI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên