11/09/2014 05:47 GMT+7

Giá vé chợ đen trận bán kết U-19 VN - Myanmar tăng chóng mặt

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Hiếm khi nào giá vé một trận bóng đá lại bị đẩy lên cao có lúc gấp 10 lần giá trị thực như tại Giải bóng đá U-19 Đông Nam Á - Cup Nutifood 2014.

Cụ thể, lúc 16g10 chiều qua (10- 9), khi vé hai trận bán kết được VFF tuyên bố đã bán hết sạch cũng là lúc giá vé chợ đen được đẩy lên cao nhất từ trước tới nay. Theo đó, vé có mệnh giá 40.000 đồng/vé được rao bán 400.000 - 500.000 đồng/đôi, vé có mệnh giá 70.000 đồng/vé được rao bán 600.000 - 700.000 đồng/đôi, vé có mệnh giá 100.000 đồng/vé được rao bán có lúc lên tới 900.000 - 1 triệu đồng/đôi. Giá vé chợ đen đang tăng từng giờ trước khi trận bán kết VN - Myanmar diễn ra lúc 19g15 tối nay (11-9).

Cũng như những ngày vừa qua, tại SVĐ Mỹ Đình và trụ sở VFF, hàng người xếp hàng dài chờ đến lượt mua vé trong ngày 10-9. Thậm chí từ đêm 9-9, ngay sau khi trận U-19 VN - Nhật Bản kết thúc, hàng trăm CĐV đã xếp hàng từ 11- 12g đêm tại cổng VFF để chờ đến giờ bán vé lúc 8g30 hôm sau. Sức hút của đội tuyển U-19 VN thậm chí còn tăng lên sau trận thua 2-3 trước U-19 Nhật Bản. Sáng 10-9, VFF chỉ còn hai loại vé có mệnh giá 40.000 đồng và 70.000 đồng nhưng đến 16g10, vé trận bán kết cũng hết sạch trong khi các đại lý của VFF còn tuyên bố bán hết vé trước VFF.

Trong khi đó, phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu bị quay như chong chóng tại tầng hai trụ sở VFF bởi hàng trăm công văn mua vé từ các bộ, ban ngành, doanh nghiệp. Ông Châu cho biết VFF chỉ dành 3.500 vé để bán qua đường công văn cho các suất ngoại giao, nhưng số vé này chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu của các đơn vị tại trận bán kết. Tình hình vé thật sự rất căng thẳng đối với các lãnh đạo VFF trong những ngày này.

Hôm nay 11-9, từ 8g30-11g30, VFF và các đại lý bắt đầu bán vé trận chung kết và tranh ba-tư diễn ra ngày 13- 9.

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên