Cách tốt nhất để nói lên sự thật là hãy nói lên sự thật ấy trong tình thương yêu.
Henry David Thoreau
![]() |
Thật đáng buồn thay, khi họ - những người yêu mến chúng ta nhiều nhất, chỉ mong muốn mang lại cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất - lại chính là người ít nhận được từ ta những lời khen ngợi hay cử chỉ biết ơn.
Một lần, tôi cho các sinh viên trong lớp một bài tập về nhà “đặc biệt”, đó là: hãy nói lời yêu thương hoặc cảm ơn với cha mẹ của mình. Hầu hết cả lớp đều chẳng mấy hào hứng với bài tập này, nhưng đến ngày báo cáo kết quả với tôi, các em đều không giấu nổi sự kinh ngạc. Chỉ một lời nói đơn giản thôi, nhưng lại là niềm vui sướng khôn tả của các bậc cha mẹ.
Một lời dịu dàng, tử tế, một câu nói chân thành cũng có thể tạo ra những điều kỳ diệu trong các mối quan hệ. Tại sao ta lại không dành cho những người ta yêu thương những điều tử tế mà ta vẫn thường làm với những người xa lạ? Hãy tập cho mình thói quen bày tỏ cảm xúc, vì đó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân ta và những người xung quanh.
Nguồn: Bí mật tình yêu - First News và NXB Trẻ TPHCM
![]() |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận