![]() |
Bà Lớn đã nằm liệt giường, hai cháu nhỏ phải thay nhau chăm sóc - Ảnh: Trần Văn Hạnh |
Bà Lớn kể: ba của hai đứa nhỏ mất năm 2002 do bệnh hiểm nghèo. Bốn năm sau, mẹ của chúng cũng chết do bệnh, để lại hai đứa trẻ mồ côi bơ vơ không nơi nương tựa, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi.
Bên nội cũng như ngoại không ai có thể lo cho hai đứa trẻ tội nghiệp. Xót thương, bà Lớn đưa hai đứa nhỏ về nuôi. Từ đó, ba bà cháu lủi thủi sống trong một căn nhà nhỏ ẩm thấp chưa đầy 15m2. Toàn bộ chi tiêu trong gia đình và ăn học của Phong và Bằng hằng tháng đều dựa vào số tiền trợ cấp cao tuổi của bà Lớn là 180.000 đồng/tháng, cộng với tiền trợ cấp trẻ mồ côi của mỗi cháu là 180.000 đồng/tháng. Sách vở, quần áo đi học của Phong và Bằng đều mượn hoặc xin đồ cũ từ hàng xóm, nếu thiếu thì chắt chiu mua thêm sách cũ. “Bà con hàng xóm người cho mớ khoai, mớ rau ăn qua ngày. Đời tui khổ rồi, chỉ mong hai đứa nhỏ được học hành đến nơi đến chốn” - bà Lớn nói.
Bà Phan Thị Hận, sống cạnh nhà, cho biết: “ở làng Kế Võ không có ai khổ như ba mệ cháu ni. Con cái mệ đứa mô cũng cực hết, không thể chăm mệ được, rứa mà mệ còn phải nuôi thêm hai đứa nhỏ nữa”.
Phong hiện đang là học sinh lớp 10, còn Bằng đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Vinh Xuân. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng Phong và Bằng đều học rất giỏi.
Mấy năm gần đây bà Lớn đau ốm liên miên, đôi mắt không còn thấy rõ, tai cũng đã lãng dần, bây giờ đã nằm liệt giường, không còn có thể lo cho hai đứa nhỏ như trước nữa. Phong và Bằng thay phiên nhau chăm sóc bà. Mọi việc trong nhà đều do hai anh em tự làm, từ nấu ăn, giặt giũ, quét dọn nhà cửa...
Phong tâm sự cũng đã nhiều lần có ý định bỏ học, lên thành phố Huế kiếm tiền nuôi bà và em, nhưng bà không cho. Bà bảo phải đi học, đến khi nào không thể đến trường được nữa mới đi làm. Còn với Bằng, ước mơ nhỏ nhoi chỉ là có tiền để đưa bà đi bệnh viện chữa bệnh, để bà sống thật lâu với hai anh em.
Điều mà cụ Lớn sợ nhất bây giờ là lỡ cụ chết, hai đứa trẻ sẽ không còn nơi nương tựa, không còn ai lo cho hai đứa ăn học đến lúc trưởng thành.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận