02/10/2013 19:44 GMT+7

Già rồi phải yêu thôi!

PHƯƠNG LAN
PHƯƠNG LAN

TTO - “Thực lòng chia sẻ với bạn, tôi chẳng kén chọn, cũng chẳng quá bận rộn đến mức không có thời gian để yêu đương hay hò hẹn. Ừ, thì già rồi, phải yêu thôi, nhưng tôi chấp nhận bản thân mình già thêm tí xíu nữa để gặp người mình yêu thật sự, còn hơn phải chịu cảnh cưới ngay kẻo lỡ, bạn à”.

(trích đoạn thư thính giả Ngọc Khanh)

aTkNBvij.jpgPhóng to
Hãy bước chân vào thế giới của tình yêu, để biết rung cảm với những nhịp đập con tim… Ảnh: www.carldavidweb.com

Trái tim còn son trẻ hay không, không thể dựa trên tuổi tác để mà đánh giá. Nhưng chúng tôi tin rằng, khi người ta yêu, có nhiều thêm nữa những trải nghiệm trong cuộc sống, và thậm chí là khi người ta đã phải nhiều lần đối diện với sự ra đi của tình yêu, thì người ta lại càng khao khát những nhịp đập ấm nóng trong lồng ngực.

Khi đó trái tim của người ta vẫn còn son trẻ lắm, chỉ những trái tim đã khô héo, vô cảm với cuộc sống này mới nên gọi là già cỗi thôi.

Hãy cùng Phương Lan và Minh Mẫn làm ấm lại trái tim và những xúc cảm của tình yêu trong kỳ Bắc Nhịp Trái Tim 248 “Già rồi, phải yêu thôi!”. Ngoài ra, những món quà tặng âm nhạc đặc biệt cũng sẽ được tiếp tục chuyển tải theo thư yêu cầu của các thính giả.

Chúng tôi mong nhận bài vở cộng tác cũng như góp ý xây dựng chương trình tại địa chỉ email radioonline@tuoitre.com.vn hoặc chuyên mục Bắc nhịp trái tim - báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Để cập nhật nhanh nhất và thông tin về Bắc nhịp trái tim, mời các bạn vào www.facebook.com/bacnhiptraitim.

PHƯƠNG LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên