26/06/2004 09:08 GMT+7

Giá như trận nào cũng được ông Collina điều khiển

N.KHÔI
N.KHÔI

TT - Trên trang web của Fox đã có một chuyên mục rất hay trong mùa Euro này, đó là người hâm mộ gửi đến những vấn đề mà họ bức xúc tại Euro 2004, và người phụ trách chuyên mục này sẽ có một bài bình luận về vấn đề đó. Và chuyện của trọng tài là một trong số những vấn đề mà người truy cập trang web này quan tâm...

uhKbxkMs.jpgPhóng to
TT - Trên trang web của Fox đã có một chuyên mục rất hay trong mùa Euro này, đó là người hâm mộ gửi đến những vấn đề mà họ bức xúc tại Euro 2004, và người phụ trách chuyên mục này sẽ có một bài bình luận về vấn đề đó. Và chuyện của trọng tài là một trong số những vấn đề mà người truy cập trang web này quan tâm...

Không khí bóng đá cuồng nhiệt, các cổ động viên tuyệt vời, những sân vận động hiện đại... nhưng những trọng tài thì quá tệ; ngoại trừ một Pierluigi Collina. Trọng tài người Ý này đã điều khiển rất tốt trong những trận đấu của mình.

Không ai dám khẳng định rằng mình không sai lầm, nhưng những sai lầm sau đây thì khó tha thứ: đầu tiên là trọng tài người Thụy Điển Anders Frisk, khi ông rút quá nhiều thẻ vàng để phạt các cầu thủ. Tôi thật sự ngạc nhiên về những quyết định của ông ấy.

Tiếp đó là trọng tài người Anh Mike Riley, khi điều khiển trận Đức - Latvia. Ông Riley đã không cho các cầu thủ Latvia được hưởng hai quả phạt đền khi mà cầu thủ Andrejs Verpakovskis bị phạm lỗi trong vòng cấm. Quyết định của ông đã làm các cổ động viên của quốc gia bé nhỏ này phải buồn bã và huýt sáo.

Còn nếu lấy thí dụ về số thẻ vàng và thẻ đỏ nhiều trong một trận đấu, thì đó là trận Bulgaria - Đan Mạch. Ông trọng tài người Bồ Đào Nha Lucilio Batista đã thẳng tay rút bốn thẻ vàng và một thẻ đỏ chỉ trong vòng có 6 phút.

Trọng tài người Tây Ban Nha Gonzalez Mejuto cũng thế, khi điều khiển trận Hà Lan - CH Czech với quá nhiều sai sót. Cụ thể là ông đã thẳng tay rút thẻ vàng thứ hai đuổi hậu vệ Hà Lan Johnny Heitinga trong một tình huống không đáng, đẩy đoàn quân của HLV Advocaat vào một thất bại khi thua ngược CH Czech 2-3.

heOpjykt.jpgPhóng to
Tiếp đến là trọng tài người Đan Mạch Kim Milton Nielsen, người đã gây ấn tượng không tốt với tôi khi ông đã rút thẻ đỏ đuổi David Beckham tại World Cup 1998. Tại Euro 2004, ông đã có những quyết định sai lầm và theo quan điểm của tôi thì ông ta nên trở về nhà và đi khám mắt thì hơn. Hay 29.160 khán giả xem trận Pháp - Croatia đều thấy rõ tiền đạo David Trezeguet đã dùng tay chơi bóng trước khi ghi bàn vào lưới thủ môn Tomislav Butina để gỡ hòa 2-2 cho Pháp.

Đó là một vết nhơ và là một trong những sai lầm nghiêm trọng của ông Nielsen. Quyết định đó đã làm thay đổi toàn bộ cục diện bảng B và không công bằng với các cầu thủ Croatia khi họ đã bị cướp mất một chiến thắng.

Phải công nhận rằng các trọng tài luôn ở trong tình cảnh chịu nhiều sức ép khó khăn, nhưng cứ nhìn trọng tài Collina thì thấy, ông ta tỏ ra không chịu bất kỳ một sức ép nào và điều khiển trận đấu rất tốt. UEFA và FIFA cũng đều tỏ ra rất tin tưởng vào ông Collina tại Euro 2004, giải đấu lớn cuối cùng của ông khi đã 45 tuổi và năm tới sẽ phải về hưu.

Xem ông Collina điều khiển trận đấu thật thú vị. Ông tỏ ra ít phô trương và rất công bằng với cầu thủ của hai đội, khi những quyết định mà ông đưa ra đều được họ tôn trọng một cách tuyệt đối. Tôi có thể đếm được nhiều tình huống mà tôi đã chứng kiến khi các cầu thủ cố gắng qua mắt trọng tài người Ý này, nhưng họ đều không thành công.

Khi mà đội tuyển Ý về nước, điều này sẽ cho phép ông Collina, trọng tài giỏi nhất thế giới, có dịp điều khiển trận chung kết Euro 2004 vào ngày 5-7 tới. Và tôi có thể bảo đảm với bạn rằng ông ta sẽ làm những điều tốt nhất để đem lại công bằng cho các cầu thủ và sự thành công cho giải đấu này.

Chúng tôi sẽ nhớ ông, Pierluigi Collina.

N.KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất