16/04/2021 05:52 GMT+7

Giá như đừng có uống bia, giá như đừng chở bạn đi ra đường…

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Bùi Tuấn Khanh (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) và anh Trịnh Hoàng Hiếu là bạn thân thiết. Trong một lần chở bạn về, chiếc xe của Khanh và Hiếu gặp tai nạn. Hiếu ra đi mãi mãi, còn Khanh bị thương và đối diện với án tù, bỏ lại vợ con, mẹ già.

Giá như đừng có uống bia, giá như đừng chở bạn đi ra đường… - Ảnh 1.

Sau vụ tai nạn xảy ra, bạn chết, anh Bùi Tuấn Khanh đang đối diện bản án tù - Ảnh: TUYẾT MAI

"Sau sự cố hôm ấy, tôi ám ảnh nhiều tháng trời, nhiều đêm không thể chợp mắt vì ân hận" - Khanh buồn bã kể về vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của bạn thân vào ngày 4-6-2020.

Bạn chết, vướng lao lý

Hôm đó, anh Hiếu đến nhà Khanh chơi. Khanh dặn vợ đi chợ sớm mua chút đồ ăn tươi để đãi bạn. Bữa trưa, cả nhà ăn cơm vui vẻ, Khanh uống được 3, 4 lon bia rồi nghỉ, ngồi chơi nói chuyện. Đến 15h, anh Hiếu nhờ Khanh chở mình ra lấy xe đã gửi sửa ở quận Bình Tân (TP.HCM). Đi đến xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh) thì trời đổ mưa, Hiếu ngủ gật, gục đầu vào lưng Khanh. Sợ Hiếu té ngã, Khanh vòng tay ra phía sau giữ Hiếu, tay còn lại lái xe. Không may, xe loạng choạng, đâm vào taluy bên đường khiến cả xe và người ngã xuống đất, bất tỉnh. Hiếu và Khanh được người đi đường đưa đi cấp cứu.

Khanh kể rằng hôm ấy, khi tỉnh lại, Khanh thấy mình đang ở bệnh viện, bác sĩ nói Khanh bị đứt gân chân. Khanh hỏi Hiếu thì người nhà nói bạn không sao. Cho đến khi Khanh xuất viện về mới biết Hiếu đã mất vì chấn thương sọ não. Khanh bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phiên tòa lần đầu được mở vào tháng 1-2021, Khanh bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Khanh kháng cáo xin được hưởng án treo vì còn nuôi con nhỏ và mẹ già.

Thấy Khanh hiền lành, chịu khó, người chủ xe nơi Khanh làm thuê đã nhờ luật sư bào chữa cho Khanh. Tại tòa phúc thẩm, luật sư Dương Hữu Thương cho rằng Khanh phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sự việc xảy ra ngoài ý thức của bị cáo. Khanh có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, là lao động chính, vợ bị cáo mất việc do COVID-19. Bị cáo một mình bươn chải kiếm tiền lo cho gia đình, nuôi con nhỏ, mẹ già và bà ngoại đã lớn tuổi nên không cần cách ly bị cáo khỏi xã hội, để bị cáo có điều kiện ở bên ngoài lao động nuôi gia đình và khắc phục thêm cho gia đình bị hại.

Hoàn cảnh éo le của Khanh cũng được chính quyền ghi nhận. Bà Bùi Thị Minh Tuyền - phó chủ tịch UBND xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận - xác nhận Khanh là lao động chính trong nhà, có mẹ bị viêm khớp mãn tính, con nhỏ và vợ không có việc làm ổn định. Thiếu tá Trần Quốc Thịnh - trưởng Công an xã Hàm Thắng - xác nhận quá trình sinh sống tại địa phương Khanh chưa có tiền án tiền sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX cho Khanh được hưởng án treo, song đề nghị này không được chấp nhận.

Trăm ngàn mối lo sau phiên tòa

Gặp lại Khanh sau phiên tòa, đôi mắt Khanh không giấu nỗi sự buồn bã. Khanh cho biết anh là con duy nhất trong gia đình nghèo khó. Từ nhỏ Khanh sống với mẹ ở Bình Thuận; mẹ bị khớp nặng, có thời điểm phải nằm một chỗ, không đi lại được nên từ khi lọt lòng cha anh đã bỏ đi với người đàn bà khác. Mẹ Khanh ôm con đỏ hỏn về sống với bà ngoại.

Ở quê, mẹ Khanh làm thợ may đồ cho những người trong xóm, thu nhập chỉ đủ bữa rau bữa cháo cho cả gia đình.

Học hết lớp 12, Khanh khăn gói vào TP.HCM bươn chải kiếm tiền nuôi mẹ và lo cho bà ngoại đã già. Ban đầu, Khanh xin vào làm phục vụ ở một khách sạn. Ở đây, Khanh gặp vợ là chị Nguyễn Thị Ra Đa. Rồi Khanh đón đứa con gái đầu lòng. 

Để cáng đáng gia đình, Khanh chuyển sang làm nghề lái xe thuê, con gái nhỏ gửi về bên ngoại nhờ trông nom hộ. Mới đây, hai vợ chồng tích góp được một ít tiền và vay mượn bạn bè, ngân hàng mua được một căn nhà nhỏ ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An). Chưa trả hết nợ thì vợ Khanh bị tai nạn, bị mất việc vì dịch COVID-19. Bao dự định dang dở khi Khanh vướng vòng lao lý.

"Sắp tới con bé chuẩn bị vào lớp 1. Hai vợ chồng định sẽ đón con vào Sài Gòn cho có mẹ có con, nhưng họa vô đơn chí. Nếu em đi tù thì không biết vợ có cáng đáng nổi không, không biết mẹ và ngoại có chịu nổi cú sốc này không" - Khanh băn khoăn nói. Vâng, giá như hôm ấy Hiếu đừng ngủ gục trên đường. Giá mà cả hai đừng bia bọt gì...

Em gái bị hại xin cho bị cáo hưởng án treo

Mới đây, chị Trịnh Tố Loan, em gái anh Hiếu - người đã mất, tiếp tục làm đơn gửi TAND cấp cao tại TP.HCM xin cho Khanh được hưởng án treo. Trong đơn, chị Loan viết: "Tôi viết đơn này trình lên tòa xin cho bị cáo Bùi Tuấn Khanh được hưởng án treo. Do gia đình bị cáo cũng khó khăn, bị cáo là trụ cột trong gia đình, trong nhà còn mẹ già và con nhỏ. Gia đình tôi, nhất là anh trai đã mất của tôi, với bị cáo là bạn bè thân thiết; chúng tôi không mong muốn bị cáo phải ở tù".

Khanh có đủ điều kiện hưởng án treo

Theo luật sư Dương Hữu Thương, bị cáo Bùi Tuấn Khanh là lao động chính nuôi các thành viên khác trong gia đình bao gồm: mẹ già yếu bị bệnh viêm khớp mãn tính, nuôi con nhỏ, nuôi vợ không có công việc làm (do ảnh hưởng của dịch COVID-19). Vì vậy, nếu bị cáo chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt. Bên cạnh đó, Khanh có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điều 51 Bộ luật hình sự, đủ điều kiện để được hưởng án treo. Do mức án tuyên là quá nặng, hành vi của bị cáo không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, vì vậy chúng tôi đã hướng dẫn bị cáo Khanh làm đơn đề nghị xem xét theo trình tự giám đốc thẩm.

Mẹ vừa mất, cha không hôn thú kiện con ruột chia tài sản Mẹ vừa mất, cha không hôn thú kiện con ruột chia tài sản

TTO - Mới đây, TAND hai cấp của tỉnh Bình Dương đã tuyên một bản án khá kỳ lạ bởi phần tuyên án không thuộc điều khoản quy định của pháp luật nào. Nguyên đơn sống với vợ nhưng yêu cầu tòa công nhận hôn nhân với người khác.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên