09/10/2007 06:18 GMT+7

Ghen tuông, một cảnh sát bắn chết 6 người ở Mỹ

LÊ THÀNH
LÊ THÀNH

TT - Bạo lực bằng súng lại làm rúng động người Mỹ. Hôm 7-10 tại thành phố Crandon, bang Wisconsin đã xảy ra vụ thảm sát khiến sáu người chết và một người bị thương nặng. Thủ phạm là một nhân viên cảnh sát 20 tuổi sau đó cũng bị bắn chết.

xlhWfcGe.jpgPhóng to
Thân nhân một nạn nhân của vụ thảm sát - Ảnh: Reuters
TT - Bạo lực bằng súng lại làm rúng động người Mỹ. Hôm 7-10 tại thành phố Crandon, bang Wisconsin đã xảy ra vụ thảm sát khiến sáu người chết và một người bị thương nặng. Thủ phạm là một nhân viên cảnh sát 20 tuổi sau đó cũng bị bắn chết.

Theo tin từ Reuters, nhóm nạn nhân tuổi teen đang ăn pizza và xem phim trong một buổi tụ họp sáng chủ nhật (giờ địa phương) thì viên cảnh sát Tyler Peterson xông vào và nã súng vào họ. Peterson lúc đó đang không trong ca trực và đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau đó.

Vụ việc này đã gây bức xúc lớn đối với dư luận Mỹ do kẻ sát nhân là một người làm trong ngành cảnh sát. Người ta chỉ trích hệ thống tuyển dụng nhân viên của cảnh sát Mỹ đã không làm tốt khâu kiểm tra lý lịch của người dự tuyển và để lọt một người như vậy.

Cho đến nay các nhân viên điều tra vẫn chưa xác định được chắc chắn động cơ của Tyler Peterson. Mẹ một nạn nhân 14 tuổi trong vụ này cho rằng anh ta hành động như vậy vì ghen bạn gái của mình, lúc đó cũng có mặt trong buổi tụ họp.

LÊ THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất