05/01/2007 07:45 GMT+7

Gây thiệt hại nhà dân, không chịu bồi thường!

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TT - Không những thi công trì trệ, nhà thầu TMEC-CHEC 3 (Trung Quốc) thi công gói thầu số 7 - xây dựng tuyến cống bao kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (NLTN) còn gây lún nứt nhà dân. Thế nhưng cả nhà thầu lẫn ban quản lý dự án đều làm ngơ trước yêu cầu phải bồi thường thiệt hại.

7d94CGLW.jpgPhóng to
Tường nhà ông Nguyễn Danh Viễn, số 5B/D Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh bị nứt nhưng đến nay vẫn chưa được bồi thường - Ảnh: T.TR.
TT - Không những thi công trì trệ, nhà thầu TMEC-CHEC 3 (Trung Quốc) thi công gói thầu số 7 - xây dựng tuyến cống bao kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (NLTN) còn gây lún nứt nhà dân. Thế nhưng cả nhà thầu lẫn ban quản lý dự án đều làm ngơ trước yêu cầu phải bồi thường thiệt hại.

Không những thi công trì trệ, nhà thầu TMEC-CHEC 3 (Trung Quốc) thi công gói thầu số 7 - xây dựng tuyến cống bao kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (NLTN) còn gây lún nứt nhà dân. Thế nhưng cả nhà thầu lẫn ban quản lý dự án đều làm ngơ trước yêu cầu phải bồi thường thiệt hại.

Dân kêu cũng mặc

Giữa năm 2005, khi nhà thầu TMEC - CHEC 3 triển khai thi công giếng S27 trên đường Hoàng Sa (thuộc gói thầu số 7) thì căn nhà của ông Nguyễn Văn Lang số 12/7 Nguyễn Huy Tự (P.Đa Kao, Q.1) bị nứt, thấm dột. Ông Lang gửi khiếu nại.

Tháng 2-2006, tổ công tác gồm nhà thầu, tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường TP.HCM lưu vực NLTN (tạm gọi tắt PMU) đã xác nhận nhà ông Lang bị hư hỏng do thi công gây ra. Tám tháng sau (tháng 10-2006), các cơ quan chức năng mới đến nhà ông Lang để xem xét.

Ngày 27-11-2006 Công ty CDM (Mỹ) - đơn vị tư vấn giám sát dự án - báo cáo với PMU: “Chúng tôi xác nhận một lần nữa phải có công nghệ để tránh gây hư hỏng nhà cửa chung quanh các giếng vì các giếng này đã được thiết kế đúng.

Tuy nhiên, chúng tôi không tin chắc rằng nhà thầu sẵn sàng đầu tư để áp dụng công nghệ thích hợp nhằm tránh gây thiệt hại”. Đại diện CDM cho biết khiếu nại của người dân là có cơ sở, vì họ không được thông báo trước việc gì đang diễn ra và người dân phải chịu đựng quá nhiều phiền toái do tiếng ồn, bụi, thu hẹp đường... CDM đề nghị PMU cần tổ chức các buổi tham vấn tại cấp phường với sự tham gia rộng rãi của người dân càng nhiều càng tốt.

Trước đó, ông Keith John Rush - kỹ sư trưởng, đại diện CDM - có văn bản gửi giám đốc PMU nhấn mạnh: “Trong cuộc họp gần đây, chúng tôi đã nghe một lãnh đạo chính quyền quận có lời kết án nặng nề về “thái độ vô cảm” đối với các bên tham gia dự án. Chúng tôi không có ý nói lời kết án này là đúng, nhưng nó cũng phần nào phản ánh tình trạng đã vượt quá mức chịu đựng của địa phương”.

Ông Lang đề nghị bồi thường 60 triệu đồng nhưng đại diện nhà thầu trả lời chỉ hỗ trợ 8 triệu đồng. Ông Lang nói: “Công trình thi công gây lún nứt nhà dân thì phải bồi thường thiệt hại chứ không thể là hỗ trợ”. Hơn hai tháng chờ đợi vẫn không có câu trả lời. Con ông Lang là chị Nguyễn Thị Thảo mở quán cơm ngay tại nhà đã phải ngừng kinh doanh hơn hai năm và 14 người lao động ở quán thất nghiệp.Thiệt hại kinh doanh cũng không có ai bồi thường.

Cạnh nhà ông Lang, ông Lâm Văn Mỹ - chủ hộ số 12/5 Nguyễn Huy Tự - cho biết có bảy căn nhà nằm trên đường cũng bị nứt và hư hỏng. Theo ông Mỹ, trong các cuộc họp tổ dân phố bà con đã phản ảnh vấn đề này với UBND P.Đa Kao nhưng đến nay nhà thầu vẫn không ngó ngàng đến.

Báo cáo không đúng thực tế

Tháng 2-2006, báo cáo với UBND TP về nhà thầu TMEC-CHEC 3 thi công gói thầu số 7 gây lún nứt nhà dân ở các quận 1, 3 và Bình Thạnh, PMU cho biết tại P. Tân Định (Q.1) đã giải quyết bồi thường 5 nhà, ở P. 11 (Q.3) đã sửa chữa xong 5 nhà nứt nhẹ.

Ở P.22 (Q. Bình Thạnh), đợt đầu đã sửa chữa xong 23 căn, đợt 2 có 12 căn sẽ được bồi thường. Nhà thầu cũng thuê tư vấn kiểm định để xác định nguyên nhân gây lún nứt nhà dân (không ghi cụ thể số căn nhà - NV) và đang chờ kết luận.

Trước đó, tháng 12-2004, PMU còn báo cáo giải quyết thi công ảnh hưởng nhà dân ở P.22 (Bình Thạnh), PMU nói rằng đã sửa chữa đường hẻm và phục hồi các hố ga, chỉ có 41 hộ dân có nhà bị lún nứt đang chờ kiểm định.

Báo cáo là vậy, nhưng trong thực tế... không phải vậy. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà - phó chủ tịch UBND Q. Bình Thạnh, hơn hai năm kể từ khi triển khai thi công công trình TMEC - CHEC 3 đã gây lún nứt 78 nhà dân, gây sạt lở đường giao thông ở phường 22, nhưng nhà thầu chỉ khắc phục cho 28 nhà dân, còn lại 50 hộ chưa được giải quyết.

Mặc dù quận đã liên tục có công văn kiến nghị UBND TP, Sở GTCC chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm giải quyết nhưng đến nay các đơn vị vẫn chưa thực hiện. UBND Q.Bình Thạnh cho biết đã gửi kiến nghị sửa chữa đường giao thông bị sạt lở để giải quyết môi trường và đi lại của người dân.

Sửa chữa ngay ba căn nhà có nguy cơ sụp đổ, hỗ trợ 50 trường hợp nhà dân bị hư hỏng. UBND quận Bình Thạnh khẳng định tình trạng lún nứt nhà dân ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, có 13 căn có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Về 50 căn nhà lún nứt chưa bồi thường thiệt hại, ông Lê Văn Chiến - chủ tịch UBND P.22, Q.Bình Thạnh - cho biết nhà thầu lấy cớ cần có đơn vị kiểm định xác định nguyên nhân gây lún nứt nhưng hơn hai năm qua không có ai đến kiểm định và người dân vẫn tiếp tục chờ, đến nay mới chỉ có ba hộ được nhà thầu cho nhận 36 triệu đồng tiền tạm ứng để sửa chữa nhà.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất