29/07/2012 05:23 GMT+7

Gãy răng không phải tại công an

S.BÌNH
S.BÌNH

TT - Anh Đặng Văn Tiền (29 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) phản ảnh bị công an đánh gãy hai chiếc răng và phải đóng tiền phạt về hành vi đánh bạc.

Theo lời kể của anh Tiền, trưa 26-7 anh đang làm công nhân sơn dầu tại một căn nhà trên đường Phùng Văn Cung (P.2, Q.Phú Nhuận) nhưng bị cúp điện nên cùng bốn người khác lắc cá ngựa ăn tiền 5.000-10.000 đồng để giải trí. Bất ngờ Công an P.2 (Q.Phú Nhuận) đến kiểm tra, thấy mọi người hoảng sợ bỏ chạy nên anh Tiền cũng bỏ chạy liền bị công an đuổi theo đánh gãy hai chiếc răng và chở về trụ sở công an phường làm việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-7, trung tá Trương Quốc Việt - phó trưởng Công an P.2 (Q.Phú Nhuận) - xác nhận khoảng 14g ngày 26-7, tổ tuần tra công an phường đi kiểm tra và phát hiện bốn người đang đánh bạc dưới hình thức lắc cá ngựa nên giữ lại kiểm tra nhưng hai trong số bốn người bỏ trốn.

Riêng anh Tiền trong lúc công an đưa lên xe máy chở về phường đã vùng vẫy bỏ trốn, nên bị té xuống đường bị gãy răng chứ công an không đánh. Do tính chất ăn thua không lớn nên công an phường lập biên bản xử phạt hành chính anh Tiền về hành vi đánh bạc.

S.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên