01/08/2007 02:39 GMT+7

Gay cấn cuộc đua giành Kaka

TẤN PHÚC (tổng hợp)
TẤN PHÚC (tổng hợp)

TT - Cuộc đua để có được ngôi sao người Brazil Kaka giữa Real Madrid (R.M) và AC Milan đang tới hồi quyết liệt. Dù R.M đã đưa ra cái giá kỷ lục 90 triệu euro nhưng AC Milan vẫn lắc đầu...

u54VfqZQ.jpgPhóng to

“Núi tiền” của R.M liệu có chinh phục được Kaka? - Ảnh: AFP

TT - Cuộc đua để có được ngôi sao người Brazil Kaka giữa Real Madrid (R.M) và AC Milan đang tới hồi quyết liệt. Dù R.M đã đưa ra cái giá kỷ lục 90 triệu euro nhưng AC Milan vẫn lắc đầu...

Sự đi hay ở của Kaka là đề tài nóng bỏng của báo chí châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Ở tuổi 25, cầu thủ có gương mặt thiên thần này được xem là một trong những tiền vệ tài hoa nhất hiện nay và là linh hồn của đương kim vô địch Champions League AC Milan.

Kết thúc mùa bóng 2006, Kaka đã được độc giả các tờ báo uy tín của châu Âu như Gazzetta dello Sport (Ý), Kicker (Đức), The Times (Anh) và trang web của LĐBĐ châu Âu (uefa.com) bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò thủ lĩnh kiến thiết lối chơi, Kaka còn là tay săn bàn đáng sợ. Năm 2006, Kaka đã ghi được tám bàn thắng ở Giải vô địch Ý. Tại Champions League, anh qua mặt những chân sút khét tiếng như Crouch, Drogba, Morientes, Nistelrooy (cùng có sáu bàn thắng) và đoạt danh hiệu vua phá lưới với 10 lần sút tung lưới đối phương, góp phần quan trọng giúp AC Milan đăng quang ngôi vô địch.

Tuyên bố sẽ mang Kaka về với sân Bernabeu đã giúp Ramon Calderon đắc cử chức chủ tịch R.M vào năm 2006 và phong độ ấn tượng hiện nay của Kaka càng khiến ông Calderon muốn có anh hơn bao giờ hết.

Phát biểu trên tờ AS (Ý), ông Calderon nói: “Do AC Milan đã từ chối đề nghị với giá 75 triệu euro nên R.M sẽ đưa ra cái giá 90 triệu euro (gần 123 triệu USD) để quyết mua cho được Kaka”. Nếu thành công, đây sẽ là vụ chuyển nhượng đắt nhất trong lịch sử bóng đá thế giới bởi kỷ lục hiện tại chỉ là 75 triệu euro khi R.M mua Zidane từ Juventus năm 2001.

Dù phó chủ tịch CLB AC Milan Adriano Galliani vẫn lắc đầu với R.M và bản thân Kaka nói cứng: “Tiền không phải là tất cả. Tôi muốn ở lại và làm nên lịch sử với Milan”, nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Marca (Tây Ban Nha) mới đây, Kaka đã nói: “Tôi sẵn sàng khoác áo R.M nếu họ đạt được thỏa thuận với Milan”. Thêm vào đó là phát biểu mập mờ của người đại diện Diogo Kotscho trên tờ AS (Ý): “Kaka chưa bao giờ nói sẽ không đến R.M và cũng không khẳng định sẽ ở lại với Milan. Nhưng lời đề nghị của R.M cũng khó mà từ chối”.

Rõ ràng lời đề nghị hấp dẫn của R.M đang làm Kaka bị lung lay cho dù hợp đồng hiện tại giữa Kaka với AC Milan vẫn còn hiệu lực đến tháng 6-2011.

TẤN PHÚC (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên