Khi chụp xong, bác sĩ đọc phim và chỉ định ông bị chấn thương ngực, đồng thời cho thuốc giảm đau về uống.
Sau khi về nhà vài ngày, ông An khó thở, nói không ra tiếng và bên hông đau quằn quại nên quay lại bệnh viện đã chụp X-quang để kiểm tra. Một bác sĩ khác xem bản chụp X-quang trước đó nghi ngờ ông bị gãy xương sườn nên đề nghị chụp lại. Kết quả chụp X-quang ngày 11-3 cũng ở bệnh viện này xác định ông An... gãy ba xương sườn số 4, 5, 6 bên trái nên phải bó băng.
Ông An bức xúc: “Tôi không rõ do chất lượng máy chụp X-quang hay do năng lực của bác sĩ đọc kết quả kém. Cho dù thế nào thì việc bác sĩ chẩn đoán, đọc kết quả về thương tích của bệnh nhân như vậy rất nguy hiểm”. Ông An cho hay nếu bác sĩ chẩn đoán tốt, ông phát hiện bị gãy xương sớm thì sẽ chọn phương án điều trị tốt hơn chứ không nằm nhà trong tình trạng đau đớn.
Chiều 14-3, trả lời với Tuổi Trẻ về vụ việc trên, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, phó giám đốc Bệnh viện ITO Sài Gòn - Đồng Nai, giải thích: “Đây là sơ suất nên chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và xin lỗi bệnh nhân đã phản ảnh chuyện này”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận