03/12/2012 00:51 GMT+7

Gặp "tai tiếng" là... thủng túi!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bắt đầu vào mùa tết, các nơi đang lo chuẩn bị hàng hóa phục vụ dân. Bọn làm hàng giả cũng rục rịch lên phương án để... móc túi dân.

- Năm nay, bọn hàng giả có thêm “chiến hữu” là... bọn hàng “đội lốt”. Đám này cũng nhiều chiêu trò ác liệt lắm, mông má, tút tít, thay tên đổi họ đánh lừa bà con ta.

- Chân dung bọn hàng “đội lốt” này ra sao?

- Đủ chủng loại từ áo quần, giày dép đến bánh kẹo, rau củ. Bọn này đều có chung xuất xứ “mếch-đờ-in... tai tiếng”, người tiêu dùng nhìn thấy là ngán ngẩm lắc đầu. Bởi thế chúng phải “đội lốt” hàng Việt, “mượn đỡ” uy tín chất lượng của hàng Việt để dễ bề mần ăn.

- Chiêu này nguy hiểm quá nghe. Bà con ta dễ bị lừa mua phải hàng kém chất lượng. Hàng Việt của ta lại dễ bị mang tiếng oan, mất uy tín với người tiêu dùng. Đã phải cảnh giác với hàng giả, năm nay bà con ta lại phải thêm phần đề phòng với bọn hàng đội lốt. Sốp-pinh sắm tết thiệt là quá mệt! Rước phải bọn “tai tiếng” đội lốt là coi như... “tiêu tùng, thủng túi”!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên