15/03/2018 09:00 GMT+7

Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ "pháo đài thép"- tàu HQ 505

ĐÔNG HÀ - MINH PHƯỢNG
ĐÔNG HÀ - MINH PHƯỢNG

TTO - Chiều 14-3, hơn 50 cựu chiến binh hải quân của tàu Anh hùng HQ 505 đã có buổi họp mặt truyền thống tại TP.HCM. Đúng ngày này 30 năm trước - HQ 505 đã trở thành pháo đài thép cắm mốc chủ quyền trên Biển Đông.

Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ pháo đài thép- tàu HQ 505 - Ảnh 1.

Cựu chiến binh tàu HQ 505 tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh ngày 14-3-1998 -Ảnh: Đ.Hà

Căn hội trường nhỏ của một khu phố ở quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 14-3 rộn ràng, vui nhộn và tràn đầy không khí biển đảo, chủ quyền bởi những người cựu chiến binh hải quân đang tề tựu về đây và những ca khúc hát về Trường Sa, về người lính biển. Đó là không khí của buổi họp mặt truyền thống lần thứ 30 của hơn 50 cựu chiến binh tàu HQ 505.

Họ là những cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp từng công tác, sống, chiến đấu trên tàu HQ 505 từ 1975 đến 1988. Họ đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Năm nay là lần đầu tiên cựu chiến binh- trung sĩ Nguyễn Tường Vị (63 tuổi) đến từ TP Hà Tĩnh được dự buổi họp mặt truyền thống của đơn vị. Ông Vị công tác trên tàu từ 1975 đến 1983. "Hơn 30 năm rồi, tôi mới có dịp,có điều kiện để vào nam gặp lại đồng đội, gặp lại những người chỉ huy của mình. Tôi quá vui và xúc động vô cùng", trung sĩ Vị tâm sự.

Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ pháo đài thép- tàu HQ 505 - Ảnh 2.

Các thế hệ trên tàu HQ 505 vui mừng gặp nhau trong buổi họp mặt truyền thống 30 năm vào chiều 14-3. Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Tham dự buổi họp mặt có nhiều cựu chiến binh từng là chỉ huy tàu HQ 505. Đó là thượng tá Nguyễn Xuân Lương- thuyền trưởng từ 1975 đến 1978. Đó là đại úy Nguyễn Anh Thơ- thuyền phó từ 1975 đến 1983. Đó là thượng tá Võ Tá Du, thuyền phó chính trị năm 1988...

Thay mặt ban liên lạc tàu 505, đại úy Nguyễn Đức Vượng (trưởng ngành hàng hải tàu 505 từ 1976 đến 1988) xúc động nói: "Cứ đến tháng 3 hàng năm trong lòng mỗi cựu chiến binh tàu HQ 505 đều mong mỏi đến buổi họp mặt để được gặp mặt những đồng chí, đồng đội một thời kề vai, sát cánh". Đại úy Vượng khẳng định, dù ngày nay, mỗi người đã về với đời thường, và con tàu đã nằm lại dưới đáy biển nhưng tàu HQ 505 mãi mãi là mái nhà chung và con tàu HQ 505, bồi hồi, mong ngày gặp mặt. "Dù ở đâu, làm gì, mỗi người lính từng công tác trên tàu HQ 505 đều trọn nghĩa tình đồng đội, đồng chí và sống xứng đáng là Anh bộ độ Cụ Hồ.

Thượng tá Võ Tá Du, nguyên thuyền phó chính trị  tàu HQ 505 đã ôn lại chiến công đặc biệt của tàu HQ 505 trong trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền  Tổ quốc cách đây 30 năm ngày 14-3-1988 tại đảo Cô Lin – Trường Sa. Ông Du cũng ôn lại những giây phút kiên cường của cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 505 khi nhận mệnh lệnh bảo vệ bằng được chủ quyền Tổ quốc tại hai bãi đá Gạc Ma và Cô Lin, kiên quyết không để Trung Quốc xâm chiếm trái phép 2 bãi đá này, Cắm cờ tiêu, lao tàu lên chiếm đảo…

Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ pháo đài thép- tàu HQ 505 - Ảnh 3.

Thượng tá Võ Tá Du (mặc quân phục) vui mừng gặp lại đồng đội, đồng chí. Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Gặp mặt cán bộ, chiến sĩ pháo đài thép- tàu HQ 505 - Ảnh 4.

Các thế hệ chỉ huy và chiến sĩ tàu HQ 505 vui vẻ trò chuyện gặp mặt. Từ trái sang phải: đại úy Nguyễn Anh Thơ (thuyền phó từ 1975 đến 1983), trung sĩ Nguyễn Tường Vị (từ 1975 đến 1983), thượng tá Nguyễn Xuân Lương (thuyền trưởng từ 1975 đến 1978) và thiếu tá Phan Đình Nhận (trưởng ngành pháo từ 1976 đến 1980). Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Khúc tráng ca Trường Sa

Tháng 3 về ký ức cùng tôi

Nhắc nhớ đến một thời giông bão

Cô Lin, Gạc Ma, Len Đao bi tráng từng tên đảo

Ba mươi năm rồi còn đọng lại những niềm đau


Ba mươi năm trắng sóng bạc đầu

Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, thuyền phó chính trị Vũ Văn Thắng,

Đồng chí Trần Văn Phương, Trần Đức Thông thân chìm trong sóng

Trước quân thù hiên ngang vì Tổ quốc hi sinh


Nhớ Hoàng Sa, Trường Sa, nhớ các anh cả đất nước nghiêng mình

Lớp lớp xông lên trước quân thù khát máu

Những tấm thân như trường thành phên dậu

Ngực căng lên làm lá chắn quê hương


Ba mươi năm rồi những hồi ức đau thương

Thấm đẫm trong tim chúng tôi những bạn bè đang sống

Bao kỷ niệm hiện về của một thời sôi động

Của đồng chí, đồng đội ta tụ hội về đây


Tượng đài ghi công các anh sừng sững giữa trời mây

Bao lớp người về đây đứng xếp hàng cúi đầu tưởng niệm

Khói hương bay đi theo từng cơn gió biển

Ru các anh giấc yên lành trong lòng đất mẹ yêu thương


Hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay lớn mạnh phi thường

Những đoàn tàu ngầm tuần dương đang vươn ra biển lớn

Khúc tráng ca Trường Sa bi hùng một thời cuộn sóng

Tôi cùng đồng đội lắng nghe, Tổ quốc mãi lắng nghe

Thượng tá Võ Tá Du

(Nguyên Thuyền trưởng chính trị viên tàu HQ 505)

ĐÔNG HÀ - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên