Gặp bức xúc, nghĩ ngay đến Tuổi Trẻ

NGỌC NGA - HIỀN TRẦN - THÚY HẰNG
NGỌC NGA - HIỀN TRẦN - THÚY HẰNG

TT - Trong bốn bạn đọc nhận giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” tháng 3-2012, có ba bạn đọc báo tin đường dây nóng và khi gọi đến Tuổi Trẻ họ cùng có chung suy nghĩ: Tuổi Trẻ sẽ phản ánh được những bức xúc của bạn đọc.

md4E6g4K.jpgPhóng to

Anh Nguyễn Quế Diệu - Ảnh: Ngọc Nga

Bạn đọc thứ tư, tác giả một bài viết trên báo Tuổi Trẻ, cho rằng lúc nào thật sự bức xúc mới cầm bút viết bài cho Tuổi Trẻ.

Tuổi Trẻ lẹ thiệt!

Đó là chia sẻ của anh P.T.L. (quận 12, TP.HCM) với đại diện báo Tuổi Trẻ khi nhận giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” sáng 22-4. Lúc chứng kiến một người quen vì mắc nợ mà bị người ta thuê giang hồ tới tẩm xăng đốt đến bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, anh L. đã muốn gọi cho cơ quan nào đó để phản ảnh.

Nhiều người khuyên anh chớ có dại đi tố cáo mà bị trả thù. Nhưng chứng kiến người bị hại có nguy cơ không qua khỏi cơn nguy kịch, sợ vụ việc này bị “chìm xuồng”, băng nhóm giang hồ lại được thể lộng hành nên ngày 29-3, anh L. gọi điện tới đường dây nóng của báo Tuổi Trẻ để phản ảnh vụ việc.

Ngay hôm đó, phóng viên Tuổi Trẻ đã đến tìm hiểu và ngày hôm sau trên báo Tuổi Trẻ có bản tin “Nợ 4.000 USD, bị giang hồ thiêu sống” nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc.

“Đây là lần đầu tiên tui gọi đến đường dây nóng của báo Tuổi Trẻ mà công nhận các bạn lẹ thiệt à nghen. Gọi cái là có phóng viên xuống làm việc liền à” - anh L. tâm sự. Anh cũng cho biết thường xuyên đọc báo Tuổi Trẻ và rất thích những vấn đề dân sinh được phản ánh trên báo.

“Lúc xảy ra sự việc, tui rất phân vân không biết nên kêu ở đâu. Cuối cùng tui nghĩ mình tin tưởng nơi nào thì tìm đến nơi đó. Bấy lâu nay, báo Tuổi Trẻ hay phản ánh đúng những cái tui bức xúc, chắc bây giờ điều bức xúc này của bản thân cũng sẽ được báo quan tâm” - anh L. nói thêm.

Cũng như anh L., bạn đọc N.T.N. (phường Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) tâm sự: “Tôi thường đọc báo Tuổi Trẻ và thấy những bức xúc của bạn đọc đều được phản ánh, giải đáp tới nơi tới chốn. Vì thế, nghe cháu nói thầy cô trong trường bảo các em học sinh phải thi vào trường X., trong khi đó cháu tôi và nhiều cháu khác lại thích trường khác, tôi thấy chuyện này kỳ cục nên gọi cho báo Tuổi Trẻ nhờ can thiệp”. Từ thông tin của bà N., báo Tuổi Trẻ ngày 23-3 đã có bài viết “Ép học sinh chọn trường dễ đậu” nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh và các bạn học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa đại học. Bà N. bày tỏ: “Mai mốt bà con trong xóm có bức xúc gì thì tôi sẽ gọi cho Tuổi Trẻ ngay”.

Giải thưởng tháng 3 cũng trao đến anh N.H.T. (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), người báo tin về việc dư luận tại trung tâm huyện Quế Võ rúng động bởi có thông tin học sinh bị đầu độc bằng chất gây nghiện thông qua nước uống và hít trực tiếp. Từ thông tin này, Tuổi Trẻ ngày 3-3 đã có bài “Học sinh bị đầu độc chất gây nghiện”, góp tiếng cảnh báo về hiện tượng này.

Viết để mọi chuyện tốt hơn

Tác giả Nguyễn Quế Diệu là cái tên quen thuộc với những bài viết về giáo dục trên báo Tuổi Trẻ nhiều năm nay. Khi nhận giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” với bài viết “Sốc khi nghe con nói về cô giáo” (Tuổi Trẻ ngày 20-3), anh Diệu vui mừng chia sẻ: “Nhận được giải thưởng thì vui, nhưng vui nhất vẫn là những điều mình trăn trở, bức xúc được Tuổi Trẻ đăng tải”.

Là giảng viên một trường đại học, đồng thời là phụ huynh của cậu con trai đang học lớp 5 nên anh Diệu thường viết bài phản ảnh những bức xúc của mình đối với những vấn đề giáo dục. Bài viết “Sốc khi nghe con nói về cô giáo” được anh Quế Diệu viết khi nhiều lần nghe con trai kể về những hành xử không đúng của cô giáo chủ nhiệm. Anh rầy la con không được nghĩ về cô giáo như thế. Nhưng thấy con trai thật sự căng thẳng, anh đã gặp nhiều phụ huynh trong lớp của con để hỏi thử và bất ngờ khi biết đúng là có chuyện cô giáo của con có những hành xử thiếu tế nhị.

Nghĩ đây là chuyện không chỉ mình mới gặp phải mà là vấn đề khiến nhiều người bức xúc nên anh viết bài phản ảnh lên Tuổi Trẻ.

“Lúc nào tôi thật sự bức xúc mới cầm bút viết bài cho Tuổi Trẻ, mong muốn duy nhất là góp chút sức nhỏ bé để môi trường giáo dục được tốt hơn” - thầy giáo này chia sẻ.

NGỌC NGA - HIỀN TRẦN - THÚY HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất