05/08/2011 13:16 GMT+7

Gần nửa trong số 33 thợ mỏ Chile thất nghiệp

HỒNG VÂN (Theo AP)
HỒNG VÂN (Theo AP)

TTO - Một trong số những lời đồn thổi xung quanh 33 thợ mỏ Chile, những người được giải thoát một cách thần kỳ sau khi bị kẹt 69 ngày dưới hầm mỏ, là họ sẽ trở thành triệu phú và không còn phải làm việc nặng nhọc để kiếm tiền.

Sự thật, gần nửa trong số họ thất nghiệp.

EF4P24h0.jpgPhóng to
Thợ mỏ Chile được giải cứu lên khỏi mặt đất - Ảnh: thefilmstage.com

Anh thợ Mario Sepulveda là người duy nhất sống tốt với tiếng tăm từ sự việc do thành lập một công ty tư vấn. Một số người ký các hợp đồng nói chuyện hay diễn thuyết. Và bốn người quay lại cuộc sống của người thợ mỏ dưới lòng đất.

Không có khoản tiền kếch sù nào từ việc trả lời phỏng vấn báo chí. Họ cũng không hưởng lợi từ quyển sách viết về nhóm. Cuối tháng 7-2011, nhóm đạt được thỏa thuận ban đầu với một hãng phim ở Hollywood về bản quyền các câu chuyện độc quyền và phim sau đó, nhưng thỏa thuận này chưa biến thành tiền.

Một năm sau sự cố sập hầm mỏ, thay vì được giúp đỡ như những nạn nhân, họ bị coi là những người nổi tiếng. Họ được sắp đặt để gặp Tổng thống Chile Sebastian Pinera và được mời dự các lễ kỷ niệm hay khai trương nhà bảo tàng.

Nhiều người trong số 33 thợ mỏ hi vọng vào khoản tiền lương hưu trọn đời 430 USD/tháng mà Tổng thống Pinera nói chính phủ sẵn lòng chi trả, nhưng đến nay mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Khoản hỗ trợ duy nhất họ nhận được là khoản tiền trị giá 10.950 USD do Leonardo Farkas, một chủ hầm mỏ người Chile tặng. Ông này đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa khoản đãi các thợ mỏ và tặng mỗi người một chiếc xe máy.

Luis Urzua, quản lý ca, người đã động viên các thợ mỏ đoàn kết trong tình huống ngặt nghèo, cho biết ông rất buồn vì những lời chỉ trích xung quanh việc các thợ mỏ kiện chính phủ đòi tiền bồi thường. “Chúng tôi biết ơn chính quyền và tổng thống vì những gì họ làm. Nhưng chúng tôi kiện vì mọi người đều có quyền khởi kiện khi các sự việc đã không được thực hiện một cách đúng đắn", ông nói.

Nhiều người cho rằng các thợ mỏ nên biết ơn vì được cứu sống (chứ không nên đòi hỏi gì hơn). Bà Cecilia Cruz, nội trợ, nói về các thợ mỏ: “Họ là những người vô ơn sau khi chính phủ đã bỏ tiền cho cuộc giải cứu”.

Sau khi được cứu thoát, thay vì trở lại làm thợ mỏ, Urzua và 25 thợ mỏ khác ký hợp đồng diễn thuyết với giáo sư Ricardo Munoz ở một trường đại học tại Chile. “Ông Ricardo Munoz là một trong số ít người làm việc với chúng tôi không nhằm mục đích kiếm lời", Urzua nói.

Báo El Mercurio cho biết 15 trong số 33 người đang thất nghiệp, 7 người thường xuyên đi diễn thuyết, 3 người hái trái và rau dọc các con đường để kiếm sống, 2 người có tiệm bán rau, 4 người làm việc cho các mỏ đồng và vàng, hai người còn lại không có việc làm do bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tâm lý và được nhận một phần tiền lương từ chi trả y tế của chính phủ.

Claudio Yanez và Pedro Cortez nói họ đã bán chiếc xe máy của mình để trang trải khó khăn kinh tế. Franklin Lobos, người mê bóng đá hiện đang huấn luyện cho đội tuyển trẻ của thành phố, cho biết ông thích làm một người thợ mỏ không được ai biết đến hơn.

Omar Reygadas, 56 tuổi, nói mặc dù ông diễn thuyết về ý nghĩa của tinh thần đồng đội, sức mạnh và lòng tin, nhưng “những cơn ác mộng luôn đến với tôi mỗi đêm. Tôi cố gắng đọc sách, làm mình mệt mỏi để có thể chìm vào giấc ngủ”.

* Tin, bài liên quan:

Thợ mỏ Chile được giải cứu kiện chính phủ33 thợ mỏ Chile được vinh danh tại dinh Tổng thốngVề nhà như những người anh hùng Thợ mỏ Chile bối rối với đủ loại lời mời hấp dẫnHollywood sẽ làm phim về 33 thợ mỏ Chile

HỒNG VÂN (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên