“Tháng 3 biên giới” ở Điện BiênTrên đỉnh Trường Sơn“Tháng 3 biên giới”
Phóng to |
| Các cựu chiến binh và đại biểu thăm hầm tướng De Castries tại Điện Biên Phủ vào sáng 14-3 Ảnh: Việt Dũng |
Là một trong những hoạt động của chuỗi chương trình “Ngày hội tháng 3 biên giới” 2014, buổi tọa đàm đã thành nhịp cầu để thế hệ đi trước gửi gắm lại bao ước mơ, kỳ vọng cho thế hệ sau.
Tinh thần Điện Biên
Trong ký ức của cựu chiến binh Điện Biên Phủ Phạm Bá Miều, ngay khi vào tới chiến trường Điện Biên Phủ, cuộc đọ sức giữa ta và địch đã không cân bằng. Cả lòng chảo Điện Biên trắng xóa trại lính, súng, pháo và khí tài của giặc. “Chỉ có sức dân là luôn sẵn sàng, trở thành hậu phương lớn cho chúng tôi. Họ bảo sẵn sàng ủng hộ con trâu, con heo, gạo, rau để bộ đội ăn, đuổi được thằng tây ra khỏi mảnh đất Điện Biên” - ông Miều nhớ lại.
Ở tuổi 84, ông Phạm Đức Cư - một cựu binh khác của chiến trường Điện Biên Phủ - chỉ trong ít phút đã tái hiện câu chuyện bi tráng của trận đánh Điện Biên Phủ. Là một trong những pháo thủ đầu tiên được đưa đi huấn luyện về pháo cao xạ tại Trung Quốc, trận địa Điện Biên Phủ trở thành nơi thực hành đầu tiên của ông và đồng đội. “Để tránh bị phát hiện, chỉ ban đêm mới được kéo pháo vào trận địa, không được soi đèn, khẩu pháo 2,4 tấn chỉ kéo bằng sức người. Nhưng ngay khi kéo vào rồi lại được lệnh kéo trở ra vì thay chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh bằng đánh chắc thắng chắc” - ông Cư kể.
Gian khổ, vất vả là vậy nhưng mệnh lệnh vẫn phải được giữ nghiêm. “Suốt 56 ngày đêm chúng tôi dựng thành lưới lửa phòng không trên vùng trời Mường Thanh, máy bay địch bay vào không có lối ra. Bởi chúng tôi quyết tâm dù chỉ còn một người, một khẩu pháo hay một viên đạn cũng chiến đấu, có bị thương cũng vẫn lao về phía trước” - ông Cư khẳng định. Và ông gửi gắm: “Đất nước chúng ta hòa bình hôm nay nhưng cũng còn lắm kẻ thù luôn dòm ngó. Mỗi bạn trẻ hãy làm sao để giữ hòa bình lâu dài cho đất nước này”.
Giữ ngọn lửa tuổi trẻ
Câu chuyện tinh thần Điện Biên của ngày hôm nay được TS Lê Nguyễn Minh Quang (Công ty Bachy Soletanche) nối bằng sự trăn trở khi anh đứng trên đỉnh đồi A1 sáng qua rằng làm sao để nhắc đến hai tiếng Việt Nam, người ta phải biết đến như một cường quốc kinh tế chứ không chỉ là đất nước đã đi qua chiến tranh, đánh thắng nhiều đế quốc. “Chúng ta có chiến thắng Điện Biên Phủ, thắng lợi Điện Biên Phủ trên không, sao không thể là chiến thắng về kinh tế. Thế hệ chúng ta phải chắc chắn làm được điều ấy” - anh nói.
Trong vai trò thủ lĩnh thanh niên, bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) Ông Thị Ngọc Linh cho rằng niềm tự hào về quá khứ với mỗi bạn trẻ hôm nay không chỉ ở những con số, sự kiện mà phải đi kèm với mục tiêu của cuộc đời và quyết tâm để biến mục tiêu ấy thành sự thật. Ấy cũng là cách mà cô giáo trẻ Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên Nguyễn Thị Thanh Huyền chọn lựa để mỗi tiết học lịch sử của cô mang đến cho trò phải thật sâu sắc, xứng với từng tấc đất Điện Biên lịch sử đã thấm máu xương của bao anh hùng. Và cô chọn đến giúp học trò vùng sâu ôn thi, giúp đồng nghiệp vùng xa nâng cao trình độ đều đặn mỗi năm.
Gạch nối ấy còn là câu chuyện chiến sĩ Vùng 3 hải quân Nguyễn Thanh Tài đã tình nguyện viết đơn xin công tác suốt năm năm liền trên đảo Trường Sa Lớn. Anh cùng đồng đội nghĩ ra mô hình huấn luyện chiến sĩ hiệu quả và giúp ngư dân đánh bắt mỗi khi vào đảo để tạo ra thế trận lòng dân trên biển. Còn với người thanh niên Mông Vừ A Lử lại là việc anh làm giàu bằng nguồn vốn vay do Đoàn trợ lực rồi trở lại giúp con giống trâu, bò để những thanh niên khác cùng làm giàu. “Tôi đã làm được một nhà trọ gần trường và cho hơn chục em học sinh dân tộc nghèo ở xa đến trọ học mà không lấy tiền” - anh Lử khoe.
Nói như PGS.TS Hà Minh Hồng (ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, ĐHQG TP.HCM), nếu được đặt trong từng hoàn cảnh, tình huống cụ thể, sức bật của tuổi trẻ bao giờ cũng rất lớn. “Nếu thế hệ trẻ của 60 năm trước đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ thì chắc chắn thế hệ trẻ hôm nay sẽ còn làm nên nhiều chiến thắng Điện Biên Phủ khác. Bởi khi được tin, được làm và được nói, tuổi trẻ sẽ có niềm tin và bung hết sự sáng tạo của mình” - ông Hồng quả quyết.
“Tôi thấy hiện lên rõ nhất hai chữ ngọn lửa trong mỗi câu chuyện của các bạn đã mang đến cuộc tọa đàm này” - tổng biên tập Tuổi Trẻ Phạm Đức Hải đã kết tọa đàm như thế. Theo ông Hải, hành trình hai ngày qua đưa các đại biểu đến nhiều nơi rất đẹp nhưng còn rất nghèo, nhiều học sinh vẫn vượt bao khó khăn để đến lớp, nhiều ngôi trường vẫn còn chưa thật đẹp. “Mỗi chúng ta hãy giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết để sẵn sàng vượt qua mọi chông gai, cũng là để tạo ra những chiến thắng Điện Biên Phủ mới, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, làm cho đất nước chúng ta giàu mạnh hơn” - ông Hải chia sẻ.
|
Dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập Hôm qua 14-3, trong chương trình “Tháng 3 biên giới”, các đại biểu đến đặt hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập với gần 2.500 nấm mộ yên nghỉ mà hầu hết đều là chiến sĩ vô danh. Các đại biểu cũng đến thăm Bảo tàng Điện Biên Phủ, đồi A1, hầm tướng De Castries, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Hôm nay 15-3, các đại biểu sẽ tham dự lễ hội hoa ban trong tuần lễ du lịch hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và kết thúc chương trình “Tháng 3 biên giới” 2014. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận