Forum trường học - nơi giao lưu, trao đổi với học sinh
Thật tiện lợi biết bao nếu như mỗi trường đều có một forum để học sinh vào đấy trao đổi, giao lưu, học tập và để các cựu học sinh qua đó cũng biết thêm thông tin trường cũ của mình. Chẳng hạn như địa chỉ http://nthsite.com chính là trang web và forum của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM dành cho các học sinh trao đổi thông tin cũng như đóng góp ý kiến với nhà trường.
Theo cảm nhận khách quan của người viết, forum này hoàn toàn bổ ích vì có rất nhiều chủ đề xoay quanh những vấn đề học tập và xã hội. Các bạn đã nhiệt tình hưởng ứng ở các chủ đề về lịch sử, văn học, toán học. Forum cũng chính là nơi để các bạn thắc mắc cũng như đóng góp về chương trình học của mình. Các thành viên hăng hái đưa ra những bài toán khó, những tư liệu hay nhằm mục đích chia sẻ với mọi người. Forum đồng thời cũng là nơi giúp các bạn giải trí sau những giờ học tập căng thẳng bằng các mục âm nhạc, phim ảnh, những người thích đùa... Black Abyss - một thành viên trên forum - tâm sự: "Tôi vào forum trường để tìm những kiến thức bổ ích cho mình. Bên cạnh đó, là cựu học sinh, tôi muốn nắm bắt thông tin về trường cũ thông qua forum này".
Ngoài forum kể trên, http://diendanlequydon.com - forum của Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM - cũng được xem là một diễn đàn lớn với số lượng truy cập khá cao. Forum có nhiều cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh các vấn đề tuổi teen, như: "Thanh niên làm gì với nạn tiêu cực?", "Ngôn ngữ mạng, nên không?"... Ngoài ra, forum còn có nhiều chủ đề bàn luận về các vấn đề đất nước như: "Hãy bầu chọn cho vịnh Hạ Long!", "Hãy đấu tranh vì Hoàng Sa, Trường Sa!"...
Có thể nói forum cũng chính là nơi để các bạn nói lên suy nghĩ của bản thân mình. Qua forum, nhiều thành viên ảo đã trở thành bạn thân thật, vì nhờ có forum họ đọc được những suy nghĩ của nhau và trao đổi với nhau thẳng thắn, chân tình. Bạn Vũ Nhật Phượng - học sinh Trường Bùi Thị Xuân, thành viên của forum http://buithixuan.info - nói: "Tôi vào forum trường vì đó là một môi trường tốt để kết bạn. Có được một người bạn là có được một tài sản quí giá. Ngoài ra, tôi vẫn thường vào forum trường để cập nhật thông tin về thi cử cũng như trao đổi bài vở với các bạn cùng trang lứa vì tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học cam go". http://buithixuan.info có rất nhiều giáo viên truy cập để lắng nghe tiếng nói của học sinh, nên forum có hẳn một box "Thầy cô yêu dấu" dành cho thành viên đóng góp ý kiến, cũng như tâm sự với thầy cô. Nơi đây có rất nhiều bài viết cảm động về thầy cô của trường và những bài sưu tầm viết về những "người lái đò” cao cả trên đất nước.
Forum trường học - nơi tùy tiện đả kích nhau và "quyền lực ảo" bộc phát!
Bên cạnh những yếu tố tích cực nêu trên, forum trường học còn có những tiêu cực luôn tồn tại như: nói xấu bạn bè, bôi nhọ danh dự, uy tín của thầy cô và quan trọng là "quyền lực ảo" bộc phát mạnh mẽ.
Nhấp chuột vào http://chuyentg.net - forum của học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang, người viết không khỏi giật mình vì những chuyện đả kích trên forum giống hệt một phiên chợ. Có cảm tưởng các bạn xem forum như công cụ để thể hiện cái tôi quá trớn của mình. Nhiều cuộc tranh cãi đã diễn ra tại box "Hỏi đáp – Ý kiến" xoay quanh những chuyện bất công cũng như sự nhàm chán của forum. Có thành viên đã lập một chủ đề với tên gọi khá... rùng rợn: "Bản cáo trạng đanh thép" để đưa ra thắc mắc cũng như bức xúc với cách làm việc của admin. Cũng tại diễn đàn này, một thành viên vừa vào thắc mắc, đại khái: "Sao forum chán quá vậy?", lập tức có một global moderator (người quản lý forum) vào trả lời thẳng thừng: "Vậy biến cho khuất mắt đi, vô đây làm gì mà than forum chán" (?!).
Theo thông tin từ các thành viên của diễn đàn, http://chuyentg.net là một forum tự phát, không được sự thừa nhận của nhà trường chỉ vì forum từng có những bài viết bôi nhọ danh dự giáo viên. Thắc mắc vì sao lại có sự "um xùm" trên forum, mylove - nickname trên forum http://chuyentg.net - giải thích: "Vì ban quản trị làm việc nóng nảy, thiên vị. Thành viên vừa vào góp ý thì mod/Smod đã "lồng lộn" lên, luôn cho mình là đúng. Bên cạnh đó, thành viên cũng thiếu ý thức nữa".
Để hiểu rõ tình hình, người viết đã đăng ký một nickname trên diễn đàn và cực kỳ "ấn tượng" với cách chào đón của các super moderator. Họ liên tục dùng những lời nói thiếu văn hóa dưới mỗi bài viết của thành viên mới, cũng như luôn xóa bài nếu thành viên mới thắc mắc một vấn đề nào đấy. Chủ đề "Ai có ý kiến gì thì vào đây" đã được một super moderator đặt ra nhằm mục đích lắng nghe ý kiến của thành viên. Topic diễn ra khá sôi nổi, nhưng chỉ tồn tại được một vài ngày. Rồi sau đó "quyền lực ảo" đã bộc phát cao độ, những người quản trị dùng "chức vụ” của mình để liên tục bannick, ban IP thành viên chỉ vì những thành viên này vạch ra những điều vô lý cũng như sự thiên vị trong cách làm việc của admin.
Cuối cùng, chủ đề đã không cánh mà bay và nickname của thành viên cũng bị xóa không thương xót. Tại topic này, thành viên Hihihehe đã thảo luận với một thành viên khác: "Theo anh thì anh không phục ai nhất?", thành viên ấy ngần ngại trả lời: "Bạn ạ, mình không muốn bị bannick. Nếu tôi nói ra tên người đó, liệu bài viết này có còn hay không? Và số phận nickname này có thể post bài trong mấy ngày nữa?". Thế mới biết thế giới ảo cũng có đầy rẫy những bất công và nhiều "quyền lực" ghê gớm như vậy!
Tiếp tục nhấp chuột đến http://www.hn-ams.org/forum, người viết lại thấy một chủ đề thảo luận có tên gọi thật... choáng: "Bạn ghét thầy cô giáo nào nhất?". Nơi đây các bạn tha hồ nói xấu cũng như "kết tội" thầy cô mình với những lời nói rất khiếm nhã. Nhưng ngạc nhiên nhất là forum không thấy sự kiểm soát của mod. Trái lại, một vài mod cũng vào chủ đề tham gia sôi nổi, xem như đấy là việc hoàn toàn bình thường.
Cùng với trường hợp này, trang diễn đàn lớn http://ttvnol.com/forum/, mục Trường THPT Chu Văn An cũng có một chủ đề tương tự: "Thầy cô nào "đáng nhớ" nhất!" Các bạn cũng đã nói xấu thầy cô của mình như: thiên vị trong cách đối xử, và nóng nảy đối với học trò. Cũng cần công nhận rằng những điều đó không phải không tồn tại trong tình hình giáo dục hiện nay, nhưng vấn đề cần bàn là các bạn đã đi quá giới hạn của mình. Nhiều bạn đã dùng những lời không hay để chỉ trích thầy cô. Tuy nhiên, cũng có không ít bạn nêu tên một vài thầy cô với những đức tính tốt.
Tạm kết
Câu chuyện về forum trường học vẫn còn đó. Thiết nghĩ bất cứ vấn đề nào cũng có hai mặt. Nhưng bản thân người viết rất mong các thành viên cũng như ban quản trị của forum hãy phát huy mặt tích cực, hạn chế đến mức tối đa những tiêu cực bằng những việc làm sáng suốt, công bằng. Việc này giúp người truy cập forum khỏi phải xót xa và thất vọng khi nghĩ rằng: "Forum trường học mà thế đấy ư?"...
Áo Trắng số 23 (ra ngày 1-05-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận