08/07/2010 13:05 GMT+7

Forlan: người thuần phục trái bóng Jabulani

ThanhLiem
ThanhLiem

TT - Bàn thắng của Diego Forlan vào lưới Hà Lan một lần nữa khẳng định anh ở trong nhóm thiểu số những cầu thủ thích thú với trái bóng Jabulani. Giống như trong trận gặp Nam Phi và Ghana, cú sút từ ngoài khu cấm địa của anh lại bay vào góc cao của khung thành. Cùng với những K. Honda, David Villa, Carlos Tevez, Sulley Muntari, anh là người thuần phục Jabulani thật sự (Giovanni van Bronckhorst hẳn cũng trở thành cổ động viên của trái bóng này sau bàn thắng mở tỉ số của mình).

XbMUV5Dt.jpgPhóng to
Diego Forlan (10) và pha sút bóng ghi bàn gỡ 1-1 vào lưới Hà Lan - Ảnh: AFP

Trận gặp Hà Lan, Forlan chơi trung phong cắm thay vì đá phía sau hai tiền đạo như các trận đấu trước - vốn giúp anh có nhiều khoảng trống hơn. Lần này thì anh khó khăn hơn nhiều trước sự kìm kẹp của Joris Mathijsen và John Heitinga. Lần đầu tiên khi anh lùi sâu lấy bóng để có thêm khoảng trống, anh đã tung ra một cú sút hiểm hóc từ khoảng cách gần 30m hạ thủ thành đội Hà Lan. Một pha bóng rất đẹp. Sau khi lấy bóng ở khoảng giữa sân bên phía Hà Lan, anh dốc bóng rồi đột ngột chuyển hướng, đưa bóng sang chân trái và tung một đường bóng cong làm bó tay thủ thành Maarten Stekelenburg. Ba phút sau, thủ thành Maarten Stekelenburg đã kịp có pha cứu thua quan trọng trước cú sút phạt của Forlan. Có thể nói ảnh hưởng của Forlan với Uruguay không thua kém gì ảnh hưởng của Sneijder đối với Hà Lan.

Trước khi giải đấu bắt đầu cách đây hơn ba tuần, ít ai dự đoán Uruguay có thể lọt tới top 4 đội đứng đầu. Thực tế đội bóng này chỉ đến Nam Phi sau chiến thắng trong trận play-off với Costa Rica và đây mới chỉ là lần thứ hai họ có mặt tại World Cup trong suốt 20 năm qua. Và đã 40 năm kể từ lần cuối cùng họ có mặt ở bán kết.

Một đất nước với dân số chỉ vẻn vẹn 3 triệu dân đã suýt nữa có cơ hội nghĩ tới chức vô địch thế giới lần thứ ba. Hành trình chưa thành công nhưng người dân Uruguay có thể hài lòng với những chàng trai của mình.

TUẤN NGUYỄN

Trả lời phỏng vấn của BBC Sport hôm qua, HLV đội Uruguay Oscar Tabarez cho biết ông rất tự hào về thành tích của đội nhà tại World Cup 2010 bất chấp thất bại trong trận bán kết thua Hà Lan 2-3.

HLV Tabarez nói: “Uruguay vượt quá mọi sự mong đợi sau khi đánh bại Costa Rica để giành vé vớt đến Nam Phi, sau đó chúng tôi đã chơi rất hay tại đấu trường này và chỉ thua Hà Lan trong một trận đấu ngang ngửa”.

Cũng theo HLV Tabarez, mặc dù Uruguay để thua trong trận bán kết nhưng không vì thế mà trận tranh huy chương đồng với Uruguay không còn ý nghĩa: “Toàn đội đang chuẩn bị thật tốt cho trận đấu quan trọng này. Chúng tôi sẽ làm hết sức để giành vị trí thứ 3”.

M.TR. (BBC/Sport)

ThanhLiem
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên