![]() |
Biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Hà Lan tại Jakarta (Indonesia) chống phim Fitna ngày 1-4 - Ảnh: Reuters |
Bộ phim về đạo Hồi tương phản với phim Fitna hút khách LiveLeak.com cũng "chịu hết xiết"! "Cuốn phim khủng bố" đã lên mạng Fitna chưa chiếu đã gây ầm ĩ!
Cũng trong ngày 31-3, ông Bill Keller, nhà truyền giáo trên mạng nổi tiếng, đã bị nhiều người dọa giết sau khi đưa Fitna lên trang chủ http://www.liveprayer.com/ của ông (có 2,5 triệu tín đồ đăng ký cầu kinh trên mạng mỗi ngày).
Fitna còn rắc rối khi nghị sĩ Geert Wilders bị ba người dọa kiện vì vi phạm tác quyền khi sử dụng tư liệu, hình ảnh mà không xin phép. Người đầu tiên là họa sĩ Đan Mạch Kurt Westergaard, do Fitna mở đầu và kết thúc bằng tranh biếm của ông vẽ tiên tri Mohammed, và ông còn tỏ ra bực tức vì cho rằng tranh biếm đã bị sử dụng sai mục đích. Nhân vật thứ hai là ca sĩ nhạc rap người Hà Lan Salah Edin. Có lẽ do nhầm lẫn mà hình ảnh của ca sĩ gốc Morocco này bị đưa vào phim dưới tên một người gốc Morocco khác, Mohammed Bouyeri, 27 tuổi, kẻ đã ám sát đạo diễn Theo Van Gogh năm 2004 tại Amsterdam! Phóng viên truyền hình Hà Lan Robbie Muntz cũng dọa kiện do trong phim Fitna có sử dụng âm thanh của ông. Geert Wilders sẽ phải sớm chỉnh sửa cuốn phim của mình nếu không muốn ra hầu tòa.
Theo AP ngày 1-4, văn phòng nghị sĩ Geert Wilders cho biết ông Wilders quyết định bỏ hình tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed đội chiếc khăn quấn hình trái bom với ngòi nổ đang cháy khỏi bộ phim, sau khi Liên minh nhà báo Đan Mạch tuyên bố sẽ khởi kiện ông Wilders về tội xâm phạm bản quyền. Trong Fitna, ông Wilders đã hai lần sử dụng bức biếm họa của họa sĩ người Đan Mạch Kurt Westergaard.
Sau những xôn xao trước khi cuốn phim này xuất hiện, dư luận Hà Lan hiện nay nói chung không mặn mà với Fitna. Đa số cho rằng cuốn phim này chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp và công dân Hà Lan ở nước ngoài. Người ta cũng lo ngại các tổ chức cực đoan sẽ lợi dụng sự việc này để kích động khủng bố, đáng lo nhất là Hà Lan còn 2.000 quân đóng tại Afghanistan. Theo thăm dò của Tổ chức NSS của Hà Lan ngày 31-3, nếu tổ chức tuyển cử vào lúc này, đảng Tự do (PVV) của ông Wilders chỉ giành được 10 ghế, so với 12 ghế như kết quả thăm dò 10 ngày trước (hiện PVV có chín ghế trong quốc hội).
Tại Đan Mạch - quốc gia quan tâm đến Fitna nhất trong khối EU, hôm 30-3, 30 tổ chức Hồi giáo đã chính thức ra mắt Hội Liên hiệp Hồi giáo tại Đan Mạch (DMU). Quyền chủ tịch DMU Osman Otzoprak cho biết một trong những việc hội sẽ thảo luận đầu tiên là phim Fitna. Nhưng theo giáo sĩ Mostafa Chendid, một trong những giáo sĩ Hồi giáo uy tín nhất Đan Mạch, cuốn phim này không đáng cho các tín đồ Hồi giáo phí thời gian và công sức, vì "nếu chúng ta bị khiêu khích thì hóa ra chỉ làm cuốn phim càng được chú ý hơn".
Nhà thơ Salman Rushdie, tác giả Những vần thơ của quỉ Satan, cũng đánh giá Fitna là tầm thường và dư luận quanh bộ phim này là "chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ”. Theo ông, cuốn phim sẽ sớm rơi vào quên lãng.
Đây cũng là điều mà nhiều người dân Hà Lan đang mong đợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận