Fiorentina góp công đưa Juve lên đầu bảng

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Tối 7-4 và rạng sáng 8-4, Juventus và Milan cùng ra sân, trong đó Milan thua Fiorentina 1-2 ngay trên sân nhà còn Juventus thắng Palermo 2-0 trên sân khách. Juventus leo lên vị trí đầu bảng, hơn Milan 1 điểm.

TTO - Tối 7-4 và rạng sáng 8-4, Juventus và Milan cùng ra sân, trong đó Milan thua Fiorentina 1-2 ngay trên sân nhà còn Juventus thắng Palermo 2-0 trên sân khách. Juventus leo lên vị trí đầu bảng, hơn Milan 1 điểm.

Tiếp Fiorentina trên sân nhà San Siro, Milan buộc phải thắng mới đảm bảo duy trì vị trí đầu bảng. Và mục tiêu này của họ xem ra đã sớm theo quỹ đạo khi Zlatan Ibrahimovic sút thành công quả phạt 11m ở phút 31. Trước đó, người đá cặp với anh trên hàng tiền đạo là Maxi Lopez đã bị phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Tuy nhiên Milan chỉ có thể duy trì được lợi thế dẫn bàn của mình đến hết hiệp một. Khi hiệp hai bắt đầu được hai phút, tiền vệ Jovetic - át chủ bài của Fiorentina - đã phá bẫy việt vị, thoát xuống và chiến thắng thủ môn Abiatti trong pha đối mặt, gỡ hòa 1-1.

Rồi đến phút 89, một lần nữa cầu thủ người Montenegro lại tỏa sáng khi chuyền bóng thuận lợi cho Amauri - cầu thủ vừa vào sân thay người - sút bóng ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho đội khách Fiorentina.

Rõ ràng Amauri là người đem về chiến thắng cho Fiorentina và gián tiếp giúp Juventus leo lên đầu bảng. Nhưng trớ trêu thay, chính Amauri từng là người thừa tại Juventus và đã bị HLV Antonio Conte đẩy khỏi Bà Đầm Già hồi tháng 1 trong cuộc "thanh trừng" hàng tiền đạo gồm có cả Toni, Iaquinta...

Milan đang trải qua chuỗi ngày buồn khi họ đã qua năm trận không thắng ở khắp tất cả các mặt trận. Đầu tiên là trận hòa 2-2 ở lượt về bán kết Cúp QG Ý trước Juventus và bị loại với tổng tỉ số 3-4; sau đó là trận hòa Catania 1-1 và thua Fiorentina ở Serie A để Juventus đoạt vị trí đầu bảng; còn ở tứ kết Champions League, họ đã hòa Barca 0-0 ở trận lượt đi rồi thua 1-3 ở trận lượt về và bị loại. Như vậy Milan đang đối mặt với một mùa giải trắng tay.

Điều đáng mừng nhất của Milan là tiền đạo Cassano đã vào sân ở phút 83 và thi đấu đỉnh cao trở lại sau khi trải qua ca phẫu thuật tim vì đột quỵ hồi tháng 11-2011.

Nhận được tin Milan thất trận, Juventus biết rằng một trận thắng sẽ giúp họ vươn lên đầu bảng. Và Bà Đầm Già đã tận dụng rất tốt thời cơ này. Dù phải làm khách trên sân của Palermo nhưng Juventus đã áp đảo ngay từ đầu với sơ đồ 3-5-2 dễ dàng chuyển sang 5-3-2.

Trong những phút đầu trận, tiền đạo người Montenegro Mirko Vucinic liên tiếp có hai cơ hội ghi bàn ở phút 13 và 16 nhưng đều bỏ lỡ. Ở phút 13, Vucinic đón đường chuyền của Vidal nhưng lại sút ra mép ngoài lưới trong tình huống rất dễ ghi bàn. Và ở phút 16, tận dụng pha bóng không hiểu ý giữa thủ môn Viviano và trung vệ Munoz, Vucinic có cơ hội dứt điểm nhưng bóng lại không chính xác.

Sau hiệp một áp đảo với rất nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra, cuối cùng Juventus cũng có bàn thắng mở tỉ số ở phút 56 của trận đấu. Từ pha đá phạt góc của Pirlo, trung vệ Bonucci bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa, mở tỉ số trận đấu.

Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Bonucci ghi bàn mở tỉ số để khai thông thế bế tắc cho Juventus. Hồi tuần trước, chính anh đã mở tỉ số, tạo đà cho Juventus thắng Napoli 3-0.

Sau bàn thắng, Juventus tiếp tục ép sân để tìm bàn thắng kết liễu trận đấu, nhưng đúng vào lúc này hàng thủ của họ đã hơi lơi lỏng và suýt phải trả giá với hai pha lên bóng nguy hiểm của tiền đạo Miccoli. Và khi Palermo không tận dụng được những cơ hội của mình, Juventus đã có tiếng nói quyết định ở phút 69.

Vừa vào sân được hai phút, tiền đạo Matri có pha xoay lưng xử lý bóng, anh vừa gặt bóng để vượt qua hậu vệ Palermo và chuẩn bị sút thì bất ngờ đồng đội Quagliarella ập vào sút bóng kỹ thuật chìm vào góc xa, ấn định tỉ số 2-0.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất