17/03/2015 04:42 GMT+7

Fiorentina đẩy Milan lún sâu vào khủng hoảng

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 17-3, với sáu phút bùng nổ ở cuối trận, Fiorentina đã lội ngược dòng đá bại AC Milan 2-1 trên sân nhà ở trận đấu muộn vòng 27 Serie A. Trận thua này đẩy AC Milan lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng và HLV Filippo Inzaghi đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải sớm.

Trận này, AC Milan nhập cuộc tốt hơn và sau hai cơ hội bỏ lỡ trong hiệp 1, các học trò HLV Filippo Inzaghi đã có bàn mở tỉ số ở đầu hiệp 2. Phút 56, xuất phát từ pha phá bóng không thành công, Giacomo Bonaventura băng lên tung cú dứt điểm ngay mép vòng cấm. Bóng đi không chính xác nhưng Mattia Destro đã có mặt đệm bóng bóng vào góc hạ thủ môn Neto, mở tỉ số cho AC Milan. 

Trước khi Mattia Destro ghi bàn, Fiorentina cũng đã có cơ hội vượt lên sau pha dàn xếp đá phạt bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha bật cao đánh đầu từ cự li 5m của Jose Basanta sau quả tạt của Josip Ilicic lại tìm đúng xà ngang khung thành (phút 30).

Sau bàn thua, Fiorentina gia tăng sức ép, đẩy lùi các cầu thủ AC Milan về phần sân nhà. Trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, hàng phòng ngự AC Milan bối rối và bắt đầu bộc lộ sai sót.

Phút 83, từ pha lên bóng bên cánh phải, Joaquin thoát xuống loại bỏ sự đeo bám của Van Ginkel rồi thực hiện quả tạt vào vòng cấm. Hậu vệ Ignazio Abate dù ở vị trí thuận lợi hơn nhưng lại đứng chôn chân nhìn Gonzalo Rodriguez bật cao đánh đầu hạ thủ môn Diego Lopez, quân bình tỉ số 1-1 cho Fiorentina.   

Hưng phấn sau bàn gỡ, Fiorentina tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép AC Milan và niềm vui lại đến với đội chủ nhà. Phút 89, Milan Badelj thực hiện đường căng ngang bên cánh trái, bóng chạm chân hậu vệ Bonera tạo thành đường chuyền dọn cỗ cho Joaquin ập vào đánh đầu hạ thủ môn Diego Lopez từ cự li gần, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Fiorentina.

Thắng trận này, Fiorentina đạt 45 điểm (xếp thứ 5), tiếp tục bám đuổi Napoli và Lazio trong cuộc đua giành vé dự Champions League vào mùa giải tới.

* Trong một trận đấu khác, tiền đạo Felipe Anderson đã tỏa sáng với cú đúp trong bảy phút (71', 78'), giúp Lazio đánh bại Torino 2-0 trên sân khách. Thắng trận này, Lazio xây chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 49 điểm, hơn Napoli ba điểm và Fiorentina bốn điểm.  

Ở trận đấu muộn còn lại, AS Roma tiếp tục gây thất vọng khi để thua Sampdoria 0-2 trên sân nhà. Thua trận này, AS Roma bị đội đầu bảng Juventus bỏ xa 14 điểm và gần như đã hết hi vọng trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên