09/07/2007 14:51 GMT+7

Federer: Một khoảnh khắc không thể nào quên

Đ.K.L. (lược dịch)
Đ.K.L. (lược dịch)

TTO – Sau trận chung kết căng thẳng kéo dài 5 séc với Nadal, Roger Federer đã giành thắng lợi chung cuộc để lần thứ 5 liên tiếp vô địch giải Wimbledon. Sau đây là cuộc trò chuyện của Federer sau khi đăng quang giải Wimbledon 2007:

D4bFDPKd.jpgPhóng to
Federer (trái) và chức vô địch Wimbledon lần thứ 5 liên tiếp - Ảnh AP
TTO – Sau trận chung kết căng thẳng kéo dài 5 séc với Nadal, Roger Federer đã giành thắng lợi chung cuộc để lần thứ 5 liên tiếp vô địch giải Wimbledon. Sau đây là cuộc trò chuyện của Federer sau khi đăng quang giải Wimbledon 2007:

Wimbledony: “Tàu tốc hành” 5 sao

* Điều gì trong trận đấu khiến anh nhớ nhất?

- Tôi nghĩ điều này rất ít khi xảy ra và vì nó tôi gặp rất nhiều áp lực. Bjorn Borg ngồi đó, Jimmy Connors ngồi đó, John McEnroe ngồi đó, Boris Becker ngồi đó để xem tôi thi đấu. Đó là một khoảnh khắc không thể nào quên được.

* Điều gì đã chạy ngang qua suy nghĩ của anh vào lúc gần cuối trận?

- Tôi mừng gần phát khóc khi dẫn 5-2 trong séc thứ 5.

* Anh có sợ thua khi bị Nadal hai lần dẫn 40-15 trong séc cuối khi anh cầm giao bóng?

- Dĩ nhiên, có chứ. Lúc đó, có chúa, trận đấu đang tuột khỏi tay tôi. Đó là thời điểm khó khăn và tôi đã rất căng thẳng.

* Trước trận chung kết, anh đã tập với Goran Ivanisevic, một tay vợt thuận tay trái. Trận tập này có giúp nhiều cho anh trong trận gặp Nadal?

- Tôi nghĩ rất cần thiết để đánh khoảng nửa tiếng với một tay vợt trước khi bước vào trận chung kết gặp Nadal bởi vì cả 6 tay vợt trước đó thua tôi đều thuận tay phải. Trong cùng một tình huống, đối với những đối thủ khác tôi sẽ đánh trái tay chéo sân nhưng đối với Nadal tôi lại phải đánh trái tay dọc sân.

* Anh đã đoạt quá nhiều danh hiệu trong sự nghiệp của mình. Vậy tham vọng sắp tới về quần vợt của anh là gì?

- Nhiều lắm. Tôi chưa có chức vô địch Roland Garros, Davis Cup, HCV Olympics và tôi cũng muốn lại ở những giải đấu đã vô địch. Tôi hạnh phúc với những thời điểm đặc biệt khi đoạt cúp, nhất là tại Wimbledon, giải đấu quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi yêu từng phút giây tại giải đấu này.

* Ở séc thứ tư, anh đã tiến tới nói chuyện với trọng tài chính. Đây có phải là lần đầu tiên anh nổi nóng kể từ khi anh còn là một đứa trẻ nóng nảy?

- Tôi đồ rằng như vậy. Tôi đã nổi nóng. Việc nói chuyện bình thường với trọng tài chính không gọi là nổi nóng. Nếu nổi nóng tôi sẽ hành xử khác. Và tôi sẵn sàng thể hiện điều đó ngay bây giờ nếu anh muốn (cười).

Lúc đó trọng tài quyết định một cú đánh của tôi ra ngoài. Tôi nghĩ mọi thứ đang chống lại mình, vì vậy phải mất vài bàn tôi mới trở lại trạng thái cân bằng và may mắn là khi bước vào séc thứ 5 tôi đã ổn định trở lại.

* Anh chỉ còn kém Pete Sampras 3 danh hiệu Grand Slam. Và nó đang trở thành hiện thực phải không? Anh vẫn còn trẻ.

- Vâng, điều đó hiển hiện rõ ràng trong suy nghĩ của tôi. Pete Sampras có lẽ là tay vợt vĩ đại nhất mà tôi từng được xem và vì vậy đánh bại kỷ lục của anh ấy là điều không dễ. Để tiếp cận thành tích của anh ấy tôi phải vô địch 5 giải Wimbledon, 3 giải Mỹ mở rộng và 3 giải Úc mở rộng. Điều này chứng tỏ sự vĩ đại của Pete Sampras.

Đ.K.L. (lược dịch)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất