Phóng to |
|
Niềm vui chiến thắng của đội tuyển Olympic Việt Nam - Ảnh: Sĩ Huyên |
Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Đức Thiện đá phạt góc tầm thấp cho Anh Đức khom người đánh đầu hiểm hóc. Quả bóng bay ngang mặt thành vào cắm vào góc xa trong cú nhoài người tuyệt vọng của thủ môn Saleh.
Một bàn thắng vừa đẹp vừa mang tính bất ngờ.
Niềm vui chưa kịp đi qua, khi hiệp nhì diễn ra vừa được 3 phút, người hùng Anh Đức bị truất quyền thi đấu sau lúc tung ra cú đấm hạ nốc ao Sina (8-Iran).
Cả sân Thống Nhất ngỡ ngàng trước hành động của “võ sĩ” Anh Đức. Đúng là Anh Đức và Sina có lôi kéo, xô đẩy cùng nhau khi đội chủ nhà hưởng quả phạt góc. Nhưng sự va chạm ấy không đến mức khiến Anh Đức phải nổi nóng và hạ địch thủ gọn gàng như vậy.
Phóng to |
| Hàng thủ Việt Nam vất vả trước Iran sau lúc chỉ còn 10 cầu thủ - Ảnh: Sĩ Huyên |
Lời khen dành cho Anh Đức với 3 bàn thắng ở giải đấu này khá nhiều nhưng sự chê trách vì hanh vi phi thể thao như vậy cũng nhiều không kém.
Anh Đức hành xử như vậy để giải tỏa sự ức chế của bản thân, nhưng vô tình lại đẩy đội nhà vào thế chống trả hết sức vất vả trong 42 phút còn lại (chưa kể 4 phút đá bù giờ).
Phóng to |
| Anh Đức bị thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội - Ảnh: Sĩ Huyên |
Còn 10 cầu thủ trên sân, đội tuyển Olymic Việt Nam sớm đánh mất thế chủ động, buộc phải lùi về phòng ngự trước sức ép dữ dội của Iran. HLV Phan Thanh Hùng buộc phải tung hàng loạt sự thay đổi nhân sự để tìm cách chống trả hữu hiệu.
Điều đáng mừng là trong hoàn cảnh thiếu người, tinh thần thi đấu ngoan cường, hết lòng vì màu cờ sắc áo của dàn cầu thủ trẻ được phát huy tối đa. Họ lăn xả, bọc lót cho nhau kín kẽ và rình rập cơ hội để phản công.
Một trong những tình huống phòng thủ phản công như vậy, đã giúp cho đội chủ nhà có bàn thắng thứ nhì vào phút 72. Danh Ngọc bật tường cho Hoàng Văn Bình, thoáng thấy Hoàng Đình Tùng trống trải, Hoàng Văn Bình liền tỉa bóng qua hai trung vệ Iran cho Đình Tùng lao xuống sút chéo góc, hạ gục thủ môn Iran.
Sân Thống Nhất lại rền vang tiếng vỗ tay tán thưởng cho bàn thắng đẹp cùng lối chơi kiên cường.
Đó cũng là diễn tiến sau cùng của trận cầu đầy kịch tính trước lúc chiếc cúp vô địch được trao cho đội chủ nhà.
Iran ngậm ngùi với bộ HCB và Singapore đoạt HCĐ.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận