23/06/2004 00:19 GMT+7

Euro 2004: Đan Mạch -Thụy Điển 2 - 2

ThuyMinh
ThuyMinh

TTO - Liệu hai kẻ láng giềng Bắc Âu sẽ bắt tay nhau hòa với tỷ số cao để loại Italia? Khó có khả năng này, bởi cả hai đều nổi tiếng là các nền bóng đá Fair - play và chắc chẳng ai dám làm nổi giận hàng tỷ khán giả khắp hành tinh...

dFkdlbgD.jpgPhóng to
TTO - Liệu hai kẻ láng giềng Bắc Âu sẽ bắt tay nhau hòa với tỷ số cao để loại Italia? Khó có khả năng này, bởi cả hai đều nổi tiếng là các nền bóng đá Fair - play và chắc chẳng ai dám làm nổi giận hàng tỷ khán giả khắp hành tinh...

Hai đội bóng láng giềng này chỉ cần một trận hòa với tỷ số cao (từ 2-2 trở lên) là ung dung bắt tay nhau vào tứ kết bất chấp Italia có thể giã vào lưới Bulgaria 100 hay 1.000 bàn thắng vì theo luật của UERO xét tỷ lệ đối đầu qua lại torng trường hợp bằng điểm...

Trong lịch sử các vòng chung kết, Thụy Điển từng đánh bại Đan Mạch với tỷ số 1-0 ở vòng đấu bảng vào năm 1992, khi mà Brolin, Dahlin... là những ngôi sao Thụy Điển tầm cỡ thế giới và năm ấy, Euro được tổ chức ngay trên sân nhà của họ. Tuy nhiên, ở giải đấu năm đó, các chú lính chì Đan Mạch với tư cách những người thế vai (thay cho đội tuyển Nam Tư bị EUFA cấm vận) đã làm một lèo đến trận chung kết và thắng Đức 2-0 để làm nên bất ngờ thú vị nhất của lịch sử Euro!

Trận đấu này sẽ diễn ra sòng phẳng và quyết liệt? hay sẽ có một kịch bản tinh vi được sắp xếp từ nhiều ngày qua?

Trận đấu được bắt đầu với một nhịp điệu khá mạnh. Phút thứ 3 của trận đấu, Fredrik Ljungberg thực hiện một cú sút xa về phía khung thành của đội Đan Mạch. Bóng đi không chính xác.

Ngay sau đó đội tuyển Đan Mạch đã có pha đáp trả bằng cú sút bật người hậu vệ của Martin Joergensen.

Phút thứ 8 của trận đấu, sau một khoảng thời gian câu bóng qua lại tại khu vực giữa sân, đội tuyển Đan Mạch khởi xướng một pha tấn công trung lộ và tiền vệ Thomas Gravesen đã thực hiện một pha chọc khe cho tiền đạo Tomasson. Đáng tíếc là anh này đã không theo kịp.

Phút thứ 13, đội tuyển Đan Mạch đã có một pha tấn công rất nguy hiểm đón đường chuyền dài của Thomas Gravesen. Sau một nhịp khống chế, anh này đã chuyền xuống cho tiền vệ Jesper Gronkjaer lao lên dựt điểm. Nhưng trong một góc sút quá hẹp, bóng không đến đúng mục tiêu.

Sĩ Huyên bình luận: Với lợi thế chỉ cần thủ hòa cũng đoạt một vé vào tứ kết, Thuỵ Điển bước vào trận đấu cuối cùng của bảng C với tâm trạng thoải mái, thậm chí có phần nhún nhường trước Đan Mạch đang hừng hực khí thế. 22 phút đầu tiên, bóng nằm trong chân các cầu thủ Đan Mạch nhiều hơn. Cựu vô địch Euro này đang cần một chiến thắng, hoặc chí ít là một trận hòa có tỷ số cao thì mới mong tiếp tục cuộc chơi trên đất Bồ Đào Nha, do vậy họ đã dốc hết sức để công phá khung thành đối thủ ngay sau lúc vào cuộc.

Phút thứ 27, Thomas Gravesen là người khởi xướng đợt tấn công của đội tuyển Đan Mạch. Anh đã thực hiện một đường chuyền vào thẳng vòng cấm địa cho tiền đạo Ebbe Sand. Ebbe Sand đã bật bóng cho Tomasson lao xuống dứt điểm vào góc cao của khung thành. Tỉ số đã được mở cho Đan Mạch: 1 - 0.

wI104Pmu.jpgPhóng to

Sĩ Huyên bình luận

: Cú tỉa bóng từ giữa sân của Gravesen lên trước vòng 16,50m cho Sand. Cú đánh ngực của Sand ngang vào trung lộ rất vừa tầm cho Tomasson tung cú vuốt bóng từ xa mở tỷ số. Một bàn thắng đẹp mắt và tinh tế khi Tomasson phát hiện thủ môn Isaksson dâng lên khá cao, anh lập tức vuốt bóng cực hiểm. Trái bóng bay vòng cầu lên cao qua tầm đầu của Isaksson rồi lượn vào mép dưới xà ngang. Một bàn thắng đẹp. Đan Mạch đã khởi đi bằng việc áp đạt được lối chơi trước Thuỵ Điển, và họ đã thành công bước đầu...

Phút 34, thủ môn Thomas Sorensen đã xuất sắc cứu nguy cho Đan Mạch khỏi một bàn thua trông thấy khi anh chặn được hai cú dứt điểm liên tiếp trong vòng 16m50 của cặp tiền đạo Henrik Larsson và Ibrahimovic.

Phút 38, đến lượt cột dọc cứu cho đội tuyển Đan Mạch một bàn thua sau một pha đánh đầu rất dũng mãnh của các cầu thủ Thụy Điển từ quả phạt góc của Källström.

Phút 41 của trận đấu, tiền vệ Mattias Jonson đã có một pha bật cao đón quả tạt của đồng đội nhưng cú đánh đầu của anh đã đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sĩ Huyên bình luận: Đúng là Thuỵ Điển chơi không hay, không sắc sảo bằng hai trận trước đó, nhưng không thể cho rằng họ cố tình đá lơi chân trước người láng giềng vùng Bắc Âu. Bởi một trận thua trước Đan Mạch, cùng lúc đó Ý thắng Bulgaria xem như những điểm số mà họ có được trong hai trận trước đó trở thành công dã tràng. Nhưng có điều hơi khó hiểu là sau bàn thua, họ vẫn trung thành với những miếng tấn công biên, đặc biệt là cánh phải, khá đơn điệu và chậm chạp. Lối chơi như thế vừa không mang tính đột biến, vừa tạo điều kiện cho Đan Mạch kịp lui về phòng thủ.

Phút thứ 46 của trận đấu, đội tuyển Thụy Điển được hưởng quả 11m sau pha phạm lỗi của thủ môn Thomas Sorensen với tiền đạo Henrik Larsson. Anh này đã không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỉ số cho đội tuyển Thụy Điển. 1-1.

qSSpldPJ.jpgPhóng toSĩ Huyên bình luận:Không đầy một phút sau khi hiệp nhì bắt đầu, tỷ số đã đựơc cân bằng khi Thuỵ Điển gỡ hòa từ chấm phạt đền. Một pha phát động tấn công của Thuỵ Điển ngay ở trung lộ, tiền đạo Larsson thoát qua hàng hậu vệ thật nhanh, thủ môn Sorensen lao ra và cố tình dùng tay cản ngã Larsson. Danh thủ Thuỵ Điển này đã không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số bằng cú sút 11 m cực mạnh.

Sau 45 phút chơi hết sức thành công bằng những pha bọc lót cho nhau khá ăn ý, vừa vào hiệp nhì, hàng thủ Đan Mạch chưa kịp tập trung đã bị choáng trước pha phản công nhanh sắc bén của Thuỵ Điển và họ buộc phải trả giá cho sự hớ hênh ấy.

Sau những phút đầu chơi rất quyết liệt, đến lúc này hai đội đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống, chơi chậm - chắc bên phần sân nhà chờ cơ hội phản công. Vì thế mà rất ít tình huống nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của cả hai đội.

Sĩ Huyên bình luận:Trong 15 phút đầu của hiệp nhì, Thuỵ Điển đẩy cao đội hình cùng với những pha tấn công đa dạng khi thì hai biên, lúc chọc thẳng vào trung lộ. Đan Mạch có vẻ chới với trước những pha tấn công nhanh và đa dạng ấy. Họ gần như đánh mất thế chủ động vốn từng được áp đặt ở hiệp một. Nếu không giải tỏa được sức ép như thế, lưới của Đan Mạch sẽ rung lên lần thừ hai trước một đối thủ chơi quyết tâm hơn.

Phút thứ 66, sau một pha sút xa của đồng đội, bóng đập vào người các hậu vệ, Tomasson đã có mặt kịp thời dựt điểm vào góc xa nâng tỉ số lên cho Đan Mạch. 2-1.

Phút thứ 71, Thomas Gravesen có một pha đột phá rất mạnh qua hai hậu vệ của đội tuyển Thụy Điển và thực hiện một đường chuyền rất đẹp mắt cho Tomasson. Nhưng cú dứt điểm trong vòng cấm địa của anh đã không thắng được phản xạ cực nhanh của thủ môn Andreas Isaksson.

Sĩ Huyên bình luận:Trong thế bị vây ép trên toàn sân, Đan Mạch bất ngờ hóa giải đựơc thế trận bằng bàn thắng thứ hai của Tamasson (bàn thứ ba của anh tại Eiro 2004). Từ một pha phản công ngay từ trên sân nhà, Gravensen phóng một đường chuyền dài vượt tuyến vào đầu vòng 16,50m. Hậu vệ Thuỵ Điển phá bóng giải vây bật vào người Sand dội ngược trở xuống ngay đúng vào nơi Tomasson đang chực chờ sẵn. Cú xoay người đẩy bóng vào góc xa nhanh như chớp của Tomasson đã khiến thủ môn Isaksson bó tay. Đan Mạch lần thứ nhì vượt lên dẫn trước.

Phút 77, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic có cơ hội đối mặt với thủ môn Thomas Sorensen và tung cú sút cực mạnh. Tiếc là bóng lại tìm đúng vị trí của thủ môn này.

Phút thứ 83, sau một pha phản công nhanh Tomasson đã bức đi với tốc độ cực lớn trước khi thực hiện một đường chuyền rất thuận lợi cho Sand. Anh này tung cú sút bay vọt xà.

Phút thứ 90, ác mộng của đội Italia đã xảy ra sau một nỗ lực cá nhân của tiền vệ mới vào sân Wilhelmsson, anh đã thực hiện một pha căng ngang rất hiểm hóc. Thủ môn Thomas Sorensen đã dùng tay đấm bóng ra ngoài và đến chân tiền vệ Mattias Jonson. Pha bóng kết thúc bằng cú sút đúng mục tiêu. 2-2.

Trận đấu kết thúc với sự hân hoan của cả hai đội. Họ đã dẫn nhau vào vòng trong.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Đan Mạch (4-3-3): 1-Thomas Sorensen; 6-Thomas Helveg, 4-Martin Laursen, 3-Rene Henriksen, 5-Niclas Jensen; 7-Thomas Gravesen, 9-Jon Dahl Tomasson, 15-Daniel Jensen; 8-Jesper Gronkjaer, 11-Ebbe Sand, 10-Martin Joergensen.

HLV trưởng: Morten Olsen.

Thụy Điển (4-4-2): 1-Andreas Isaksson; 7-Mikael Nilsson, 3-Olof Mellberg, 15-Andreas Jakobsson, 5-Erik Edman; 17-Anders Andersson, 16-Kim Kallstrom, 18-Mattias Jonson, 9-Fredrik Ljungberg; 10-Zlatan Ibrahimovic, 11-Henrik Larsson.

HLV trưởng: Lars Lagerback và Tommy Soderberg.

ThuyMinh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên