12/06/2004 22:56 GMT+7

Euro 2004: Bồ Đào Nha - Hy Lạp: 1-2

N.THỤY
N.THỤY

TTO - Trận khai mạc của EURO 2004 giữa đội chủ nhà Bồ Đào Nha và Hy Lạp sẽ mở ra một chuỗi ngày hội cho các fans hâm mộ túc cầu.

TTO - Trận khai mạc của EURO 2004 giữa đội chủ nhà Bồ Đào Nha và Hy Lạp sẽ mở ra một chuỗi ngày hội cho các fans hâm mộ túc cầu. 

Đựơc đánh giá mạnh hơn với rất nhiều ngôi sao đang thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu, Bồ Đào Nha kỳ vọng sẽ mở đầu chiến dịch chinh phục chiếc cúp vô địch mà họ chưa bao giờ với tới...

Đội hình của hai đội:

Bồ Đào Nha: Chơi với đội hình chiến thuật 4-3-2-1 với các cầu thủ: 1-Ricardo; 2-Paulo Ferreira, 4-Jorge Andrade, 5-Fernando Couto, 3-Rui Jorge; 6-Costinha, 18-Maniche, 7-Luis Figo, 10-Rui Costa; 9-Pauleta, 11-Simao Sabrosa.

Hy Lạp: Chơi với đội hình chiến thuật 4-4-2 gồm các cầu thủ: 1-Antonis Nikopolidis; 14-Takis Fyssas, 5-Traianos Dellas, 19-Michalis Kapsis, 2-Yourkas Seitaridis; 20-Giorgos Karagounis, 7-Theodoros Zagorakis, 8- Stelios Giannakopoulos; 6- Basinas, 9-Angelos Haristeas; 15-Zissis Vryzas.

Trận đấu đã bắt đầu. Những phút đầu này, chưa thể đánh giá gì về ưu thế của đội chủ nhà. Bồ Đào Nha mạnh ở khu trung tuyến với hai gương mặt của thế hệ vàng: Rui Costa và Luis Figo. Tuy nhiên, trong ít phút vừa qua, tiền vệ của Real Madrid Luis Figo vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều, anh đã vài lần để mất bóng trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Bất ngờ đã xảy ra khi Giorgos Karagounis với cú sút xa từ khhoảng cách 20m làm tung lưới thủ môn Ricardo!

Sĩ Huyên bình luận: Hy Lạp đã có sự khởi đầu hết sức thuận lợi. Trong bàn thua đầu tiên, lỗi thuộc về tiền vệ trung tâm Maniche (18-BĐN) lùi về quá chậm, nhưng lỗi lớn nhất thuộc về đội trưởng Couto (5-BĐN). Trong tình huống này, lẽ ra Couto phải xông lên để chận hướng tấn công của Karagounis, đằng này anh lại đứng yên tại chỗ. Chỉ chờ có thế, Karagounis đã nhanh chân tung ra cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn  Ricardo.

Những phút tiếp theo, Hy Lạp vẫn chơi áp đảo với ít nhất hai tình huống gây nguy hiểm cho khung thành của Bồ Đào Nha. Tuyến giữa của đội chủ nhà đã chơi không tốt. Hãy chờ xem ông Scolari với tài năng điều chỉnh chiến thuật của mình!

Các pha xuống bóng của Figo ở cánh phải trong vài phút vừa qua đã phần nào đem lại ưu thế cho Bồ Đào Nha. Họ đã tạo được áp lực lên phần sân Hy Lạp với các pha treo bóng từ cánh phải và những cú sút xa của tuyến giữa!

Giorgos Karagounis sinh ngày 6-3-1977, năm nay 27 tuổi, cao 1,76m, nặng 74 kg hiện đang khoác áo CLB Inter Milan của Italia. Lần  ra sân trong trận gặp Bồ Đào Nha  là lần thứ 30 anh khoác áo đội tuyển Hy Lạp. Bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha ở phút thứ 8 của trận đấu là bàn thắng thứ 3 của anh ghi cho đội tuyển Hy Lạp sau 30 lần ra sân.            

N.THỤY

Dù giữ bóng nhiều hơn (51 so với 49 % của Hy Lạp) nhưng Bồ Đào Nha vẫn thiếu sự kết dính cần có trong phối hợp đồng đội. Người ta vẫn thấy sự lẽ loi của Pauleta trên hàng tiền đạo khi mà các tiền vệ của họ không cung cấp được nhiều đường chuyền độc cho cầu thủ này.

Phút thứ 20 của trận đấu, sau một pha cản phá trái phép với Karagounis, Costinha của đội chủ nhà đã nhận thẻ vàng đầu tiên của EURO 2004.

Hy Lạp vẫn chơi rất điềm tĩnh và mạch lạc. Họ không hề e ngại trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán gỉa chủ nhà.

Phút thứ 22 của trận đấu, lại thêm một cú sút xa của Angelos Haristeas buộc Ricardo phải rướn hết sức mình mới bắt được bóng. Ngay sau đó, Bồ Đào Nha trả lời bằng một pha tấn công biên. Từ đường chuyền của Paulo Ferreira, Rui Costa có pha bật cao đánh đầu vọt xà. 

Phút thứ 34 của trận đấu, Bồ Đào Nha chứng tỏ ưu thế của mình bằng con số 60% thời gian giữ bóng. Tuy nhiên, các pha tấn công trung lộ của họ không thật sự sắc sảo. Họ chỉ có hai cú sút trúng đích về phía khung thành thủ môn Nikopolidis. Các pha chồng cánh và tạt bóng từ hai biên của Bồ Đào Nha luôn bị các hậu vệ Hy Lạp đánh bật ra.

Phút thứ 36, Karagounis cản phá trái phép một cầu thủ Bồ Đào Nha trong một pha lên bóng phản công của đội này buộc Colina phải rút thẻ vàng cảnh cáo anh này.

Việc chỉ cắm mỗi Pauleta trên hàng tấn công của hiệp một trận đấu nàys ẽ là một câu hỏi lớn mà nếu Bồ Đào Nha thất bại ở trận ra quân này, HLV lão luyện Scolari sẽ phải trả lời với công luận Bồ Đào Nha. Người ta tự hỏi Nuno Gomes đâu rồi?  Hiệp thi đấu thứ nhất sẽ được cộng thêm hai phút.

Hiệp một của trận đấu này đã kết thúc!

Sĩ Huyên bình luận: Chỉ với 37% thời gian khống chế bóng trong hiệp một, nhưng Hy Lạp lại là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Bồ Đào Nha. Việc giữ cự ly đội hình chặt chẽ đã giúp cho Hy Lạp luôn chiếm ưu thế về số đông trong tấn công lẫn phòng ngự trước một Bồ Đào Nha quá lạm dụng kỷ thuật cá nhân.Theo tôi, Bồ Đào Nha đã không có cầu thủ nào đóng vai nhạc trưởng một cách rõ nét ở trung tuyến, dù rằng ông Scolari bố trí khá nhiều cầu thủ nơi hàng tiền vệ.

Việc ông Scolari âu lo về vị trí của Maniche đã trở thành hiện thực. Trước đây, vai trò tiền vệ trung tâm thuộc về Petit (8), thế nhưng ở đội hình xuất phát trước Hy Lạp, Maniche được chọn đá thay. Sự lắp ráp khập khiễng này đã tạo ra lỗ hổng lớn trơớc cặp trung vệ. Bằng chứng là trong bàn thua ở phút 8, Maniche đã không kịp lùi về truy cản Karagounis.

Tuy nhiên, điều bất an cho chủ nhà nằm ở chỗ hàng phòng ngự của họ đã bộc lộ quá nhiều khỏang trống chết người trong 45 phút đầu tiên. Trong vai trò tiền vệ ưự do, Figo quá chậm chạp và đơn độc nơi cánh phải. Mỗi khi có bóng, anh thường chọn lối chơi đột phá hơn là phối hợp cùng đồng đội. Liệu rằng có sự điều chỉnh hợp lý trong hiệp nhì?

Bồ Đào Nha 

Số liệu thống kê

Hy Lạp

 10

Phạt góc

3

1

Việt vị

3

19

Phạm lỗi

26

2

Thẻ vàng

 0

 0

Thẻ đỏ

 0

9

Sút trúng mục tiêu

4

10

Sút không trúng mục tiêu

 3

3

Thay người

3

61%

Thời gian kiểm soát bóng

39%

Ông Scolari đã tung Ronaldo và Deco vào sân trong hiệp hai này thay cho Rui Costa và Simao. Phía Hy lạp, cầu thủ đã mở tỷ số trận đấu Giorgos Karagounis cũng rời sân và thay bằng Katsouranis...

Ronaldo đã phạm phải một sai lầm chết người ở đầu hiệp hai này khi anh để mất bóng từ giữa san và sau đó, anh này đuổi theo bóng đồng thời phạm lỗi với cầu thủ Yourkas Seitaridis. Basinas từ chấm phạt đền đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Sĩ Huyên bình luận: Chỉ 6 phút sau khi được tung vào sân thay cho Simao, "tiểu tướng" Ronaldo đã phạm sai lầm quá nghiêm trọng- chèn ngã hậu vệ Seitaridis (2-Hy Lạp) trong một tình huống không mấy nguy hiểm. Băng lên từ sân nhà với chiều dài không ít hơn 60m, hậu vệ Hy Lạp sắp hụt hơi. Lẽ ra trong tình huống này, Ronaldo chỉ cần bám chặt đối phương xem như Seitaridis sẽ không có cơ hội gây nguy hiểm. Sự lúng túng vì non kém kinh nghiệm trận mạc cộng với áp lực tâm lý vì đang bị dẫn điểm đã khiến "tiểu tướng" Ronal do phạm sai lầm chết người khiến thủ môn Ricardo phải vào lưới nhặt bóng lần thứ nhì trong trận. Sự thay người chưa mang lại hệiu quả thì hậu quả lại đến với Bồ Đào Nha. Bi kịch thật sự đã giáng xuống đầu Scolari.

Đội Bồ Đào Nha vẫn thi đấu đầy bế tắc khi các pha chồng cánh của họ đã bị Hy Lạp bắt bài và khống chế hoàn toàn. Đặc biệt thủ môn Antonis Nikopolidis với các pha ra vào hợp lý gần như vô hiệu hóa hoàn toàn các pha rót bóng bổng vào vùng cấm của mình.

Vẫn là căn bệnh cố hữu: ham rê dắt và nặng phần trình diễn, các pha lên bóng của Bồ Đào Nha thiếu đi yếu tố bất ngờ. Người ta chờ đội sự khởi sắc của đội chủ nhà từ hai nhân tố mới Ronaldo và Deco. Tuy nhiên, đến lúc này, cả hai chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả nhà.

Thủ môn Antonios Nikopolidis, công thần của đội Hy lạp trong trận đấu khai mạc với việc vô hiệu hóa gần như tòan bộ các pha bóng bổng từ hai cánh của Bồ Đào Nha...  sinh ngày 14-01-1971, năm nay anh đã 33 tuổi.

Nikopolidis hiện đang thi đấu cho CLB Olympiacos tại giải VĐQG Hy Lạp. Anh cao 1,87m và nặng 88kg. Tính tới trước trận gặp đội Bồ Đào Nha, Nikopolidis đã có 44 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hy Lạp, và trận gặp Bồ Đào Nha tạai VCK EURO 2004 là trận thứ 45 của anh trong màu áo Hy Lạp. Trận đầu tiên anh khoác áo đội tuyển quốc gia Hy Lạp là trong trận giao hữu với đội tuyển Salvado vào ngày 18-8-1999.

Ông Scolari đã đưa Nuno Gomes vào sân thay cho tiền vệ Costinha ở phút thứ 65 của trận đấu. Như vậy, thế công của đội chủ nhà đã thay đổi. Tuy nhiên, Nuno Gomes đã xuống phong độ rất nhiều so với Euro 2000. Liệu sự thay đổi này có mang lại bàn thắng cho Bồ Đào Nha?

Với khả năng cầm bóng hơn hẵn (60% so với 40 % của Hy Lạp), Bồ Đào Nha vẫn bế tắc hoàn toàn trước một Hy Lạp chơi phòng ngự có chiều sâu và rất chủ động. cự ly đội hình hợp lý. Nếu thắng trận này, đây sẽ là một bất ngờ thú vị của Euro 2004, nhưng lại là một bất ngờ rất hợp lý nếu nhìn vào thế trận trên sân.

Những phút vừa qua, chủ nhà Bồ Đào Nha có khởi sắc hơn với hai pha uy hiếp khung thành thủ môn Nikopolidis của Luis Figo và Deco. Tuy nhiên họ vẫn chưa có được bàn thắng do hàng phóng ngự của Hy Lạp chơi rất tỉnh táo và chắc chắn.

Phút thứ 82 của trận đấu, Christiano Ronaldo đã có cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt khi sút bóng ngay trước vạch 5m50. Cú sút nhẹ nhưng lại chạm một hậu vệ Hy Lạp làm lỡ trớn thủ môn Nikopolidis nhưng bóng lại đi chệch cầu môn ra ngoài...

Phút thứ 85, Nuno Gomes lại có cơ hội ghi bàn khi cú gài người của anh lọai một trung vệ Hy Lạp, tuy nhiên cú sút sau đó lại không thành công khi thủ môn Nikopolidis chơi rất xuất sắc bay người cản phá cú sút sệt vào góc xa của Gomes.

Với những gì thể hiện trong trận đấu này, người ta sẽ hiểu vì sao Hy Lạp lại có thể đẩy Tây Ban Nha xuống nhì bảng ở vòng loại. Họ thật sự mạnh và việc vội vàng xếp họ vào chiếu dưới là một sai lầm của các nhà bình luận. Họ là một đội bóng có tổ chức...

Ở phút đấu bù giờ thứ hai của trận đấu, Christiano Ronaldo đã bật cao đánh dầu ghi bàn rót ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Bồ Đào Nha. Thời gian còn lại rất ít. và ngay sau đó, Colina đã thổi còi chấm dứt trận đấu.

Nhóm PV Thể thao TTO

N.THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên