06/08/2020 10:07 GMT+7

Ép xe đối thủ té suýt chết, tay đua chơi xấu bị đòi... bắt nhốt

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Trong nỗ lực giành chiến thắng ở chặng đầu tiên Tour de Pologne 2020 từ Chorzow đến Katowice (Ba Lan) ngày 5-8 (giờ Ba Lan), tay đua Dylan Groenewegen (đội Jumbo-Visma) đã ép đối thủ Fabio Jakobsen (đội Quick-Step) gây ra tai nạn.

Từ ống kính truyền hình, người hâm mộ có thể thấy rõ Dylan Groenewegen khá dũng mãnh trong đợt nước rút về đích.

Khi còn khoảng 150m cuối cùng, Dylan Groenewegen đã chiếm được ưu thế để vươn lên dẫn đầu. Nhưng sau đó, Fabio Jakobsen tăng tốc rượt đuổi mạnh mẽ từ bên phải của Dylan Groenewegen.

Tai nạn kinh hoàng ở chặng đầu tiên Tour de Pologne 2020 - Clip: Eurosport

Và để ngăn cản sự vươn lên của Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen điều khiển xe lệch sang phải, ép xe Fabio Jakobsen.

Vì đang ở tốc độ cao, Fabio Jakobsen đã không thể xử lý được và lao thẳng vào những tấm pa nô bay ra khỏi đường đua. Người hâm mộ càng lo lắng hơn cho Fabio Jakobsen bởi đằng sau những tấm panô là đường ray tàu điện lởm chởm gạch đá.

Ép xe đối thủ té suýt chết, tay đua chơi xấu bị đòi... bắt nhốt - Ảnh 2.

Fabio Jakobsen (trái) bị Dylan Groenewegen ép té vào những tấm panô - Ảnh: Szymon Gruchalski

Sau khi Fabio Jakobsen gặp nạn, Dylan Groenewegen cũng té và kéo theo hàng loạt tay đua khác gặp nạn. Do đang chạy tốc độ cao để rút về đích, nhiều cuarơ đã ôm xe lộn vòng trên không trung rồi mới rơi xuống mặt đường.

Theo tờ CyclingNews, đánh gia ban đầu của nhân viên y tế về chấn thương của Fabio Jakobsen là "rất nghiêm trọng" và "đe dọa tính mạng". Ngay sau đó, Fabio Jakobsen được đưa đến bệnh viện với nhiều chấn thương nghiêm trọng.

Sau khi chặng đua kết thúc, ban tổ chức đã ra thông báo: "Hành động của Dylan Groenwegen là không thể chấp nhận được và anh lập tức bị loại khỏi cuộc đua. Đồng thời, ban tổ chức công nhận chiến thắng chặng này cho Fabio Jakobsen". Đây là một trong những án phạt nặng nhất trong lịch sử đường đua.

Báo chí châu Âu đã gọi hành vi của Dylan Groenewegen là "chơi xấu kinh hoàng" và làm hại người hại mình. Còn các thành viên của đội đua Quick-Step đã chỉ trích Dylan Groenewegen gay gắt và đòi... "bỏ tù" tay đua này.

Ông chủ Patrick Lefevere (đội đua Quick-Step) nói: "Họ nên bắt nhốt anh ta (Dylan Groenewegen). Tôi sẽ kiện ra tòa, hành vi như vậy không nên xảy ra trên đường đua xe đạp. Đây là một tội ác. Anh ta nên bị cấm thi đấu suốt đời". 

Đại diện ban tổ chức Czeslaw Lang cho biết: "Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối tai nạn. Nhìn cảnh tượng đó, tôi đã lo lắng cho điều tồi tệ nhất. Tôi vừa trở về từ bệnh viện. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào bởi tai nạn có nghiêm trọng nhưng điều tồi tệ đã không xảy ra".

Trong khi đó, đánh giá mới nhất của các chuyên gia y tế nơi Fabio Jakobsen đang được điều trị cho biết: "Tình hình của Fabio Jakobsen rất nghiêm trọng nhưng hiện tại anh ấy đã ổn định. Các chẩn đoán không cho thấy anh bị chấn thương não hoặc cột sống, nhưng do nhiều vết thương nên anh ấy vẫn hôn mê và phải theo dõi chặt chẽ".

Sau đây là một số hình ảnh của vụ tai nạn:

Ép xe đối thủ té suýt chết, tay đua chơi xấu bị đòi... bắt nhốt - Ảnh 3.

Fabio Jakobsen (trái) té vào những tấm panô - Ảnh: Szymon Gruchalski

Ép xe đối thủ té suýt chết, tay đua chơi xấu bị đòi... bắt nhốt - Ảnh 4.

Dylan Groenewegen (trái) cũng bị té - Ảnh: Szymon Gruchalski

Ép xe đối thủ té suýt chết, tay đua chơi xấu bị đòi... bắt nhốt - Ảnh 5.

Một tay đua vướng vào vụ tai nạn bị lộn nhào - Ảnh: Szymon Gruchalski

Ép xe đối thủ té suýt chết, tay đua chơi xấu bị đòi... bắt nhốt - Ảnh 6.

Các tay đua gặp nạn - Ảnh: Szymon Gruchalski

Ép xe đối thủ té suýt chết, tay đua chơi xấu bị đòi... bắt nhốt - Ảnh 7.

Xe cấp cứu và nhân viên y tế lập tức có mặt hỗ trợ các tay đua gặp nạn - Ảnh: Szymon Gruchalski

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên