05/01/2009 10:37 GMT+7

Đường về thành Roma hãy còn rất xa, Giallorossi!

TRẦN TRƯỜNG
TRẦN TRƯỜNG

TTO - Giáng sinh qua, năm mới đến, đây là thời điểm các cầu thủ tại Serie A nghỉ ngơi và vui vẻ cùng gia đình. Nhưng chắc chắn có một nơi tại Ý mà niềm vui hay tiếng cười không hề tồn tại trong kỳ nghỉ đông qua, đó chính là AS Roma.

JUx3ENjQ.jpgPhóng to
Totti (áo đỏ) luôn là một chiến binh dũng cảm của AS Roma, nhưng sẽ ra sao khi không có anh trong đội hình?

Vui sao được khi linh hồn đội bóng Francesco Totti dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến tận tháng hai, đồng thời sẽ chẳng có tân binh nào đến Roma trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này…

Francesco Totti - một chiến binh đỡ cả thành Roma

Nhắc đến Roma, người ta không thể không nhắc tới Francesco Totti, một biểu tượng sống của câu lạc bộ. Người dân thành Roma có thể sẽ không quá lo lắng khi mất một cây săn bàn lợi hại hay thậm chí là một tảng đá vững chắc nơi hàng phòng ngự, nhưng nếu không có Totti trong đội hình thì đó lại là chuyện lớn.

Hơn cả thảy, mỗi bước chạy của Totti trên sân luôn chứa đựng sự sáng tạo, hào hoa và bản lĩnh đúng nghĩa của một tiền vệ Ý, đồng thời anh là chiếc cầu nối then chốt trong việc kết nối giữa tuyến tiền vệ và hàng công của Roma. Ngoài ra, Totti còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội. Thành Roma không thể thiếu Totti, điều đó rõ như ban ngày.

Nhưng ở một chiều hướng khác, chính sự quá phụ thuộc vào tiền vệ tài hoa này đã vô tình “bóp chết” lối chơi của Roma. Đội bóng của HLV Luciano Spaletti luôn được biết đến với lối chơi hoa mỹ bậc nhất Serie A, nhưng đó là khi họ có Totti trong đội hình. Không có Totti, Roma chẳng khác nào một kẻ thường thường bậc trung tại Serie A. Còn nhớ hồi đầu mùa bóng, Roma đã phải lao đao như thế nào khi Totti dính chấn thương và không thể thi đấu đượ. Chỉ đến khi số 10 của đội bóng áo bã trầu trở lại thành Roma mới được tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Ngoài ra, cái bóng của Totti tại sân Olympico là quá lớn và những cầu thủ trẻ khác đã không thể thoát khỏi cái bóng ấy, mặc dù AS Roma vẫn còn đó nhiều tiền vệ tài năng như Daniele De Rossi, Simone Perrota và đặc biệt là tài năng trẻ Alberto Aquilani, người được kỳ vọng sẽ thế chỗ của Totti tại Roma.

Hơn thế nữa, Totti tuy là chân sút tài năng đến mấy, anh vẫn là một “người trần mắt thịt”, không phải một vị thánh. Totti có thể giúp Roma giành nhiều chiến thắng oanh liệt nhưng anh không thể thắng nổi gánh nặng về mặt tuổi tác. Quay đi ngoảnh lại, tiền vệ tài hoa của Ý đã bước sang tuổi 32, độ tuổi ở bên kia sườn sốc của sự nghiệp. Liệu rồi đây ở một “ông già” như Totti có đủ sức để chống đỡ cho cả thành Roma?

Nhưng đó là chuyện của tương lai và vẫn chưa thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Serie A từng chứng kiến những “ông già” như Pavel Nedved (Juventus) hay Paolo Maldini (AC Milan) thi đấu vẫn còn khá “gân” dù họ đã bước sang tuổi bên kia sự nghiệp. Vậy tại sao AS Roma lại không thể có một Totti sống mãi cùng CLB? Nhưng trước hết HLV Luciano Spaletti nên sớm giải bài toán khó với chấn thương của Totti khi anh sẽ phải vắng mặt đến tháng hai mùa giải năm nay.

Khi Roma không còn là điểm đến hấp dẫn

EiTORHmN.jpgPhóng to
Sân Olimpico không còn là thiên đường trải đầy hoa hồng nữa

Ở thời điểm hiện tại, trong khi khắp nước Ý trở nên nhộn nhịp với những vụ chuyển nhượng lớn nhỏ bởi kỳ chuyển nhượng mùa đông đã mở cửa thì người ta chỉ nhận thấy một sự im lặng đáng sợ từ đội bóng thủ đô nước Ý. Phải chăng lực lượng của AS Roma đã đủ mạnh và ban lãnh đạo CLB không cần phải chiêu mộ thêm một cầu thủ nào?

Câu trả lời là không, đơn giản bởi sự hạn hẹp về ngân sách của CLB không cho phép HLV Luciano Spaletti thoải mái đi “mua sắm”.Hồi đầu mùa bóng Roma chi ra 25 triệu euro để đem về ba cái tên là Julio Baptista, Jeremy Menez và J.A.Risse. Nhưng “tiền nào của nấy”, trong số ba cầu thủ Roma đem về hồi đầu mùa, chỉ mỗi tài năng trẻ Jeremy Menez “xài” được, còn Baptista cũng như Riise xem như thất bại. “Quái thú” Baptista không còn giữ được phẩm chất nguy hiểm của mình bởi thời gian mài đũng quần trên băng ghế dự bị của Real Madrid đã lấy đi của anh tất cả, trong khi Riise xứng đáng với tên gọi “hàng thừa” của Liverpool.

Không dám mạnh dạn chi hầu bao cho Spaletti, thành quả mà Roma nhận được chỉ là vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 23 điểm. Đã có khá nhiều cầu thủ được Roma nhắm tới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, nhưng có lẽ đó sẽ chỉ mãi là giấc mơ xa vời với HLV Luciano Spaletti bởi mấy ai dám đến với một đội bóng đang gặp khủng hoảng về ngân sách như AS Roma trong thời gian tới.

Ngoài ra, Roma còn đang đứng trước nguy cơ bị “rút ruột” từ nhiều CLB lớn khác khi những Alberto Aquilani hay Jeremy Menez đang là mục tiêu được săn đuổi ráo tiết. Trong một động thái mới đây, Aquilani đã tỏ ra chán ngán CLB khi anh úp mở chuyện ra đi, trong khi Menez lại còn khá trẻ và anh liệu có chống lại được sự cám dỗ của đồng tiền từ những “đại gia” khác.

Ngày xưa, AS Roma luôn là điểm đến hấp dẫn với nhiều cầu thủ, nhưng giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn đổi thay. AS Roma vẫn là một “đại gia” nhưng chỉ đúng trên mặt danh nghĩa, còn tầm vóc thật sự của họ giờ đã không còn. Người ta thường nói mọi con đường đều dẫn tới thành Roma, nhưng với đội bóng áo bã trầu đích đến của họ vẫn còn rất xa.

TRẦN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất