Phóng to |
Ông Phan Văn Rắc, chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa, cho biết địa phương đang chờ cấp vốn để sửa chữa, giặm vá lại con đường nói trên.
VĂN BÌNH
* Tắm sông, 2 học sinh chết đuối. Rạng sáng 7-9, thi thể em Võ Hoàng Huy (14 tuổi) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy tại sông Sài Gòn (đoạn qua xã Hòa Phú, H.Củ Chi, TP.HCM). Trước đó tối 6-9, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể em Đoàn Thanh Long (14 tuổi) tại khúc sông này. Cả hai em đều là học sinh lớp 8 Trường THCS Hòa Phú, H.Củ Chi.
Theo thông tin từ người nhà các em, khoảng 15g ngày 5-9, sau khi đi khai giảng về, Huy và Long cùng năm học sinh khác đi tắm sông. Trong lúc tắm, Huy và Long hụt chân bị dòng nước nhấn chìm... Các học sinh còn lại chạy về báo cho gia đình Huy và Long nhưng đã trễ. Người dân địa phương cho biết khúc sông nói trên nước xoáy, đáy sông rất sâu.
ĐỖ PHI
* Các gian hàng bán bánh trung thu chiếm hết vỉa hè. Nhiều bạn đọc ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) phản ảnh thời gian qua TP đã tung lực lượng đi đến các tuyến đường để giải phóng lòng lề đường, lập lại trật tự đô thị và kết quả đạt được rất tốt. Tuy nhiên, khoảng một tuần qua trên nhiều tuyến đường như Ấp Bắc, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt... lại xuất hiện nhiều gian hàng bán bánh trung thu chiếm hết vỉa hè khiến người dân bức xúc.
Một tiểu thương buôn bán tại đường Đinh Bộ Lĩnh, P.2, TP Mỹ Tho bức xúc: “Lúc trước người dân buôn bán trên vỉa hè chút xíu là bị công an, thanh tra giao thông đưa xe tới thu giữ hàng hóa, vật dụng... Không hiểu sao cơ quan chức năng lại cho dựng quầy sạp trên vỉa hè để bán bánh trung thu như vậy?”.
Ông Trần Văn Kết, chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, cho biết vì bánh trung thu chỉ bán trong thời gian ngắn nên TP có bố trí điểm bán trên một số tuyến đường và quản lý chặt chẽ không để ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận