Phóng to |
| Niềm vui chiến thắng dường như bất tận |
Ngày 2-12: VN - Indonesia 6-0: Mở đầu cuộc chinh phục giòn giã
Ngay từ khi bước chân xuống sân bay Nội Bài, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia Bambang Nutiyaseh đã sớm đặt ra chỉ tiêu cho đội bóng của mình: hi vọng không thua VN quá ba bàn. Dù HLV Bambang phát biểu thế, nhưng trước giờ bóng lăn cũng chưa thể đưa ra một khẳng định sớm nào về thực lực của cả hai.
Phóng to |
| Niềm vui của Ngọc Mai |
Bất ngờ khác là chưa bao giờ người ta thấy tuyển VN trình diễn một lối đá tấn công đẹp mắt với nền tảng thể lực dồi dào và trình độ kỹ thuật đồng đều như thời điểm hiện tại. Cũng sau trận thắng này, giới hâm mộ dự đoán rằng: không có đội nào là đối thủ xứng đáng của VN ở vòng bảng.
Ngày 4-12: VN - Malaysia 3-1: Nhận vé vào bán kết
Sau trận thắng dễ ban đầu, nhiều người đã tưởng ĐKVĐ SEA Games tiếp tục “làm gỏi” đối thủ Malaysia một cách dễ dàng. Nhưng vì biết trước sức mạnh của đội chủ nhà, HLV người Trung Quốc của Malaysia Zhang Hong đã chọn đấu pháp phòng thủ thật chặt, co cụm trên phần sân nhà để tránh thua sớm. Và tuyển VN đã để mất 45 phút nôn nóng không ghi được bàn thắng nào, nhưng đã kịp điều chỉnh lại đấu pháp trong hiệp hai. Và chỉ cần 8 phút, số phận trận đấu đã được quyết định bằng ba bàn thắng cho tuyển VN ở các phút 56, 60 và 65 do công của các tuyển thủ Văn Thị Thanh (21), Kim Chi (14) và Mai Lan (5). Với chiến thắng này tuyển VN cầm chắc tấm vé đầu tiên vào bán kết.
|
Ở trận cuối, HLV Mai Đức Chung tung ra một nửa đội hình dự bị để các cầu thủ chính dưỡng sức cho trận bán kết. Và chính các cầu thủ dự bị đã ghi cả ba bàn thắng cho đội tuyển VN ở trận cuối cùng vòng bảng này. Đó là Nguyễn Thị Hà (11), Quỳnh Anh (6) và Đỗ Thị Phương (10).
Với 9 điểm sau cả ba trận thắng, ghi được 12 bàn và chỉ để lọt lưới một bàn duy nhất, ĐKVĐ VN đứng đầu bảng A giành quyền vào bán kết gặp Thái Lan - đội đứng nhì bảng B.
Ngày 8-12, bán kết: VN - Thái Lan 3-1: Thắng nhưng thiếu thuyết phục
Những hình ảnh của trận chung kết SEA Games 21 đã sớm lặp lại ở bán kết SEA Games này. Có điều, lần này chúng ta tiếp Thái Lan với tư cách ĐKVĐ, thực lực mạnh hơn hai năm trước và không mất sức ở các trận vòng loại. HLV Mai Đức Chung cũng nhìn rõ những sơ hở của hàng phòng ngự Thái Lan với việc các hậu vệ bắt người rất kém và chỉ rõ cho các tuyển thủ VN khoét sâu vào.
VN ghi được bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 5 từ chấm 11m do Lưu Ngọc Mai sút thành công. Nguyên nhân của quả phạt đền này là do hậu vệ Thái phạm lỗi trong vòng cấm. VN tiếp tục áp đảo Thái trong suốt phần còn lại của trận đấu, ghi bàn thắng thứ hai do công của Minh Nguyệt (7) chơi trò “mèo vờn chuột” tận sát khung thành thủ môn Kusumarn và “xỏ lỗ” qua chân hậu vệ.
Tuyển VN còn tiếp tục được tặng thêm một bàn thắng ở phút 51 do hậu vệ Saipin (4) nỗ lực cứu bóng và đá phản vào lưới nhà.
Thái Lan là một đối thủ dễ ở bán kết và họ tự thua nhiều hơn VN phải tìm cách thắng. Trận đấu dù không khó này cũng đã để lộ ra lối chơi mất sức và sơ hở của đội chủ nhà trong việc chống phản công.
Ngày 11-12, Chung kết: VN – Myanmar: 2-1: Chúng ta đã thắng !
Phóng to |
|
"Carlos" Văn Thị Thanh của đội tuyển nữ VN với cú sút điệu nghệ mở tỉ số trong trận chung kết |
Đối thủ với nền tảng thể lực vượt trội, đồng đều tất cả các vị trí, với vũ khí mạnh nhất trong tay là lối chơi rát đã vào trận ngang ngửa với chủ nhà VN. Còn HLV Mai Đức Chung thận trọng cho trận đấu này nên quyết định chỉ chơi với một tiền đạo cắm Ngọc Mai, giữ thật tốt khu trung tuyến và phần sân nhà. Do tuân thủ xuất sắc sự thay đổi trong đấu pháp, cả ba tuyến của tuyển VN đã chơi rất chặt chẽ, tạo ra được nhiều cơ hội tấn công cầu môn hơn nhưng đều bị chặn lại trước các đôi chân thép của Myanmar. Sự chờ đợi và lo lắng thắt ruột của hàng chục ngàn khán giả đã được đền đáp xứng đáng: tân binh Văn Thị Thanh (21) phối hợp thật đẹp với Minh Nguyệt từ quả đá phạt góc cánh trái và cú sút bóng xoáy qua đầu thủ môn Myanmar của Thanh đã mở tỉ số.
Myanmar quyết định thay đổi tiền đạo để tăng cường sức mạnh và My Nilar Htwe (16) - người vào sân ở hiệp 2 - đã cân bằng tỉ số ở phút 68, đẩy chủ nhà VN trở lại vạch xuất phát.
Phóng to |
Chiến thắng 2-1 để đăng quang chức vô địch là chiến thắng xứng đáng của các nữ tuyển thủ VN. Nó khẳng định ngôi vị số 1 của bóng đá nữ VN - đội bóng cũng trải qua nhiều lần tưởng chừng để mất ngôi báu vì những mâu thuẫn nội bộ và những người “dẫn đường” đã phải rời cuộc chơi do các tuyển thủ không đồng tình.
|





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận