Phóng to |
| Ảnh: Võ Huy |
Tại nút giao Bến Lức và Tân An (Long An), chúng tôi thấy cả hai hướng đều có biển báo lớn bên ngoài cùng ghi tốc độ tối đa 100km/giờ, cạnh đó là 40km/giờ (ảnh). Nhiều tài xế cho rằng biển báo này khiến họ không biết chạy với tốc độ nào là đúng.
Theo ông Nguyễn Quốc Ngạnh - đội phó đội 5 Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), trên suốt tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương các phương tiện được phép chạy với tốc độ tối đa 100km/giờ (làn ngoài cùng) và 80km/giờ (làn ở giữa). Không có đoạn nào giới hạn tốc độ 40km/giờ. Biển báo tại nút giao Bến Lức và Tân An có ghi giới hạn tốc độ 40km/giờ phía trong cùng chỉ áp dụng đối với các phương tiện nào rẽ vào đường nhánh để vào thị trấn Bến Lức, TP Tân An. Phương tiện chạy ở làn đường ngoài cùng, giáp với dải phân cách vẫn chạy 100km/giờ bình thường.
Những phương tiện từ đường nhánh trước khi vào đường cao tốc cũng phải chạy chậm (tối đa 40km/giờ). Khi đã vào đường cao tốc thì có biển báo hết giới hạn tốc độ 40km/giờ. Khi đó phương tiện được phép chạy tốc độ 80-100km/giờ. Tuy nhiên, lái xe lưu ý là ở phần đường dẫn hai đầu đường cao tốc phía TP.HCM và Tiền Giang có một số đoạn giới hạn 60-80km/giờ, thậm chí có nơi đang thi công phải giới hạn tốc độ 40km/giờ.
|
* Bỗng dưng bị bác sĩ thông báo mất một quả thận. “Năm 2001, tôi mổ sỏi thận ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Năm 2007 bệnh tái phát, tôi đi khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn và sau khi siêu âm bác sĩ cho biết thận phải đã cắt làm tôi rất lo lắng. Trước đây tôi chỉ mổ lấy sỏi ở thận, tại sao lại bị mất một quả thận?” - bạn đọc Trương Văn Thanh phản ảnh. Ngày 6-12, ông Thanh đi siêu âm một lần nữa tại Bệnh viện Đa khoa Nam Đàn và kết quả vẫn giống như lần siêu âm vào năm 2007 tại bệnh viện này: “Thận phải đã cắt”. Thế nhưng cùng ngày, ông Thanh đi siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thì kết quả cho thấy ông vẫn còn đầy đủ hai quả thận. Biết mình còn nguyên hai quả thận, ông Thanh cười nhẹ nhõm kể: “Tôi đã khóc hết nước mắt khi nghe bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nam Đàn bảo tôi bị mất một quả thận”. Theo bác sĩ Phạm Văn Thanh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nam Đàn kết luận như vậy là vội vàng. Lẽ ra khi nghi ngờ ông Thanh bị mất một quả thận thì phải chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để kiểm tra lại. * Nước sạch chảy nhiều tháng liền. Sáng 6-12, một bạn đọc phản ảnh nước sạch từ thủy đài trên đường Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q.Gò Vấp (TP.HCM) chảy liên tục nhiều tháng qua. Người dân đã báo Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch nhưng đến nay vẫn chưa xử lý. Qua quan sát, chúng tôi thấy bên hông thủy đài có một nắp sắt được gá hờ vì các đinh ốc bị mất. Nước sạch từ nắp sắt này chảy tràn, đọng vũng và thoát ra một hầm xả cách đó vài chục mét. Chúng tôi nhiều lần gọi điện thoại cho lãnh đạo Xí nghiệp Truyền dẫn nước sạch để báo thông tin nhưng vị này không nghe máy.
|
Phóng toMột chiếc xe chở hàng cồng kềnh dừng lại bên lề đường để “né” cảnh sát giao thông ở phía trước
* Xe máy chở hàng cồng kềnh, quá tải. Một bạn đọc báo tin gần đây có rất nhiều xe máy chở hàng cồng kềnh, quá tải chạy trên đại lộ Đông - Tây (TP.HCM)
Chiều 5-12, chỉ trong vòng một giờ chúng tôi đếm có gần 100 chiếc xe máy chở hàng quá tải đi trên đại lộ Đông - Tây, đoạn qua Q.5 và Q.1.
* Đường Nguyễn Văn Luông mới làm đã hỏng. Một bạn đọc có số điện thoại 080889076... phản ảnh đường Nguyễn Văn Luông (Q.6, TP.HCM) mới làm có mấy tháng đã hỏng.
Ông Trần Trung Hậu - trưởng phòng dự án Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị TP.HCM - cho biết mặt đường ở đầu hẻm 336 Nguyễn Văn Luông và đoạn ở giao lộ Nguyễn Văn Luông - Chợ Lớn bị hư hỏng do đường ống cấp nước rò rỉ. Việc này ban quản lý dự án đã báo cáo UBND TP và đã trả lời cử tri Q.6. Hiện đường Nguyễn Văn Luông mới tráng nhựa lớp 1. Ban quản lý dự án đề nghị nâng cao độ đường lên 1,8m để cao hơn triều cường. UBND TP đang xem xét nguồn vốn cho công trình này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận