06/05/2012 19:56 GMT+7

Đường... bẫy

NGUYỄN DUY NAM
NGUYỄN DUY NAM

TTO - "Đoạn đường không tên (đường hẻm lớn), tính từ hướng Phạm Thế Hiển rẽ trái vào đường Cao Lỗ (P.4, Q.8, TP.HCM), được trải nhựa kiểu nửa chừng nên rất nguy hiểm vào lúc trời tối.

aREYzAnO.jpgPhóng to
Ảnh: Nguyễn Duy Nam

Với kiểu thi công như hình chụp, không có dốc lài về phía vệ đường, các mép gờ cao so với nền đất khoảng một tấc, và vào buổi tối không có đèn đường, hoặc vào những lúc trời mưa, người đi đường rất dễ té ngã.

Người dân sống gần đây cho biết có những ngày họ phải chạy ra đỡ người bị té những 5, 6 lần. Thậm chí từng có lần hai mẹ con đi xe tay ga bị té ngay mép gờ, một xe chạy sau thắng không kịp đụng phải khiến cả hai mẹ con bị thương nặng.

NGUYỄN DUY NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên