29/05/2012 16:28 GMT+7

Đười ươi Leuser sống phi thường dù trúng 62 phát đạn

THIÊN NHIÊN
THIÊN NHIÊN

TTO - Một câu chuyện có thật về Leuser - một con đười ươi Sumatra 13 năm tuổi bị mù -đã sống sót phi thường sau khi bị dân làng bắn 62 phát đạn, tờ Guardian (Anh) đưa tin.

AkVvw49H.jpgPhóng to

Con đười ươi đực Leuser đã được cứu hai lần bởi các nhà bảo tồn thuộc Chương trình bảo tồn đười ươi Sumatra (SOCP) của Indonesia. Hiện Leuser được chăm sóc tại Trung tâm Kiểm dịch động vật hoang dã ở thành phố Medan, đảo Sumatra, địa phận Indonesia - Ảnh: Paul Hilton

VZ8EIZYC.jpgPhóng to

Hai năm sau, đười ươi Leuser không may bị dân làng bắt ở gần công viên quốc gia Bukit Tigapuluh. Rất may đội ngũ bác sĩ thú y của SOCP đã tìm thấy Leuser trong tình trạng rất xấu với một vết cắt 40cm trên chân phải và 62 viên đạn còn ghim trong cơ thể, cả ở hai mắt làm Leuser bị mù - Ảnh: Paul Hilton

OGgSDWK9.jpgPhóng to

Đười ươi Leuser được nuôi nhốt an toàn trong lồng sắt. Leuser không bao giờ có thể quay lại môi trường sống tự nhiên được nữa - Ảnh: Paul Hilton

BdMaEvrW.jpgPhóng to

Leuser đã được vận chuyển trở lại Medan, tại đây các bác sĩ thú y của SOCP đã cố gắng loại bỏ 14/62 viên đạn trong cơ thể. Các dân làng biện minh với SOCP rằng họ muốn bắt và bắn Leuser để bán. Nhưng SOCP nghi ngờ họ bắn Leuser chỉ để tiêu khiển cho vui - một hành động tàn ác. Cuối cùng, năm dân làng đã bị truy tố trước pháp luật và bị kết án 6 tháng tù - Ảnh: Paul Hilton

QhccWh0i.jpgPhóng to

Tháng 6-2010, con đười ươi đực Leuser được ghép sống chung với đười ươi cái Gober - cũng bị mù do mắc chứng đục thủy tinh thể. Một tháng sau chúng được tách riêng ra khi Gober đã có dấu hiệu mang thai - Ảnh: Paul Hilton

lQPHmEWO.jpgPhóng to

Niềm vui bất ngờ dành cho Leuser khi vào ngày 21-1-2011, Gober đã sinh đôi, một con đực và một con cái - Ảnh: Paul Hilton

I1vGAfjg.jpgPhóng to

Bác sĩ thú y Yenny Saraswati tại SOCP cho biết cặp đười ươi song sinh tuy được sinh sớm một tháng so với dự định nhưng sức khỏe khá khỏe mạnh - Ảnh: Paul Hilton

G1dePOQg.jpgPhóng to

“Mẹ” đười ươi Gober và hai đứa con - Ảnh: Paul Hilton

aYrj8Wws.jpgPhóng to

Một tin vui nữa đến với Leuser. Đó là vào ngày 24-4-2012, các tổ chức bảo tồn phi chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã gặp nhau tại Jakarta để thảo luận về “tương lai” của khu rừng đầm lầy Tripa. Đười ươi sống tại đây có thể sẽ “biến mất mãi mãi” nếu người dân địa phương không thực thi pháp luật và bảo vệ rừng Tripa - Ảnh: Paul Hilton

bicz0I6D.jpgPhóng to

“Mẹ” đười ươi Gober và hai đứa con hiện an toàn. Nhưng số phận của những con đười ươi khác trong hoang dã sẽ ra sao? - Ảnh: Paul Hilton

THIÊN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên