15/09/2015 10:34 GMT+7

​Được trả 18.000 USD để… nằm giường liên tục 70 ngày

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Đó có lẽ là công việc hi hữu nhất thế giới nhằm phục vụ công tác nghiên cứu của NASA về các tác động của điều kiện làm việc ngoài vũ trụ tới hệ thống xương và cơ của con người.

Anh Drew Iwanicki đang tham gia nghiên cứu của NASA - Ảnh: Nextshark

Theo Nextshark, anh thanh niên 28 tuổi Drew Iwanicki là một trong những người đã tham gia chương trình nghiên cứu có tên “CFT70” của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA).

Anh Iwanicki cho biết năm ngày đầu tiên nằm trên giường là thời gian khó khăn nhất với anh vì cơ thể và tâm trí anh phải thích ứng với môi trường hoàn toàn mới.

Anh nói: “Tôi chưa từng nằm viện dài ngày, vậy nên việc phải nằm yên trên giường như thế quả là chuyện rất kỳ quái. Cộng thêm nữa là việc tôi không thể ngồi dậy càng khiến mọi thứ căng thẳng hơn. Về cơ thể, đó là một trải nghiệm đau đớn, tôi không quen với việc phải nằm dài trong một thời gian lâu đến vậy”.

Anh cho biết từng trải qua những cơn đau đầu trầm trọng vì huyết áp dồn lên não. Xương sống bị vài cơn đau nhức nghiêm trọng. Việc nằm thẳng rất khó khăn. Người ta nói với anh về những áp lực xương cột sống phải chịu trong suốt thời gian toàn bộ nội tạng của cơ thể đè lên nó.

Iwanicki cũng không được phép nằm duỗi thẳng như bình thường. Chiếc giường của anh bị dốc xuống một góc 6 độ, chân ở vị trí cao hơn đầu. May là anh vẫn được phép trở mình.

Ảnh: Nextshark

Nhưng như thế vẫn chưa hết thử thách, anh còn phải tuân thủ thời gian ngủ nghiêm khắc. Đèn tắt lúc 10g đêm và bật lại lúc 6g sáng. Trong suốt ban ngày anh không được phép chợp mắt lúc nào. “Đúng là bi hài hết sức khi nằm cả ngày trên giường nhưng lại không được ngủ”, anh nói.

Anh cũng bị giám sát qua camera 24/7, thời gian riêng tư duy nhất là lúc anh cần đi vệ sinh. Sẽ có một y tá túc trực gần đó phục vụ anh với chiếc bô ngay tại chỗ.

 Anh nói: “Cửa phòng tôi lúc nào cũng mở, vì thế nếu tôi nói chuyện gì đó qua điện thoại, chắc chắn các cô y tá sẽ nghe thấy hết”.

Ngoài ra, người ta cũng lắp đặt riêng một phòng tắm đặc biệt dành cho Iwanicki. Anh được nằm trên một giường nhựa có bánh xe được đẩy vào trong, sau đó cửa đóng lại và anh sẽ “tự xử”.

Để giết thời gian, Iwanicki đọc sách, chơi game, lướt web và xem phim trên Netflix. Bạn gái anh cũng tới thăm một lần nhưng các đụng chạm cơ thể giữa họ bị hạn chế tối đa. Họ chỉ được chạm hay cầm tay nhưng không được thân mật hơn thế.

Ảnh: Nextshark

Khoản thù lao 17.800 USD Iwanicki nhận được có vẻ là số tiền không nhỏ và theo tính toán của anh, mỗi giờ phải thức khi nằm trên giường, anh được trả 10 USD. Tất nhiên ở đây không tính tới các chi phí sinh hoạt khác liên quan trong quá trình nghiên cứu. Cứ 2 tuần một lần, tiền lại được thanh toán trực tiếp vào tài khoản của anh.

Những người tham gia nghiên cứu được phép chấm dứt quá trình này bất cứ lúc nào và sẽ được trả tiền theo thời gian họ tham gia. Tuy nhiên theo Iwanicki, trong số 54 người làm công việc tương tự anh trước đó, không có ai tự ý chấm dứt chương trình.

Ảnh: Nextshark

Hiện anh Iwanicki đang học tập với ý định thi vào trường luật và công tác trong lĩnh vực âm nhạc vốn là đam mê của anh.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên