27/06/2011 03:05 GMT+7

Đừng xem nhẹ

NGỌC TÚ (Q.Bình Tân, TP.HCM)
NGỌC TÚ (Q.Bình Tân, TP.HCM)

TT - Cách đây bốn năm, bóng đá VN chỉ chơi đúng hai trận (lượt đi thua 0-1 và lượt về thua 0-5) trước đội tuyển Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), rồi sau đó nhanh chóng chia tay với đấu trường World Cup 2010.

TT - Cách đây bốn năm, bóng đá VN chỉ chơi đúng hai trận (lượt đi thua 0-1 và lượt về thua 0-5) trước đội tuyển Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), rồi sau đó nhanh chóng chia tay với đấu trường World Cup 2010.

Năm nay, tuyển VN sẽ bắt đầu chiến dịch tranh vé đến Brazil bằng trận gặp Macau. Dẫu biết sân chơi World Cup rất nhiều chông gai để bóng đá VN có thể vượt qua, nhưng xin đừng vì thế mà xem nhẹ...

Nói như vậy vì người hâm mộ thấy công việc chuẩn bị của đội tuyển cho đấu trường này sao thật cập rập. HLV người Đức chỉ mới gắn bó với đội tuyển ít ngày, hầu như ông chỉ làm việc qua sự tham mưu của các trợ lý, chứ chưa thể thẩm định hay đánh giá đầy đủ trình độ của các tuyển thủ.

Thậm chí Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) còn lúng túng với chuyện tưởng chừng rất nhỏ là tiền đạo Việt Thắng không thể tham dự trận đấu với Macau do nhận thẻ đỏ ở vòng loại Asian Cup 2011. Người hâm mộ cũng tự hỏi VFF có chuẩn bị thông tin gì về đội tuyển Macau để cung cấp cho HLV Goetz?...

Phải mất bốn năm bóng đá VN mới có cơ hội trở lại đấu trường World Cup. Nếu không vượt qua được Macau, chúng ta phải chờ thêm bốn năm nữa. Nếu tiếp tục không thành công, chúng ta sẽ lại phải chờ...

Nhưng chúng tôi - người hâm mộ - sẽ chấp nhận chờ đợi với điều kiện VFF và đội tuyển VN phải cho thấy họ đã nỗ lực hết sức trong khâu chuẩn bị và thi đấu. Đó cũng là một cách bày tỏ sự tôn trọng với khán giả, những người luôn đặt niềm tin và hi vọng vào đội tuyển.

NGỌC TÚ (Q.Bình Tân, TP.HCM)

NGỌC TÚ (Q.Bình Tân, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên