11/08/2015 12:15 GMT+7

Dùng xà beng truy sát vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

MINH HUYỀN
MINH HUYỀN

TTO - Thấy Bằng đưa Phùng quay lại quán tìm đánh, Dũng đã hoảng sợ chạy trốn vào nhà vệ sinh, chặn cửa lại nhưng Phùng dùng xà beng đâm liên tiếp vào cửa, trúng người khiến Dũng tử vong.

Khi nhận án, Phùng (giữa) và Bằng (bìa phải) xin lỗi gia đình - Ảnh: Minh Huyền

Ngày 11-8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Phùng (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tù chung thân và Huỳnh Thanh Bằng (24 tuổi, ngụ quận 11) 14 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, khoảng 20g ngày 20-3-2014, nhóm Huỳnh Thanh Bằng đang ngồi uống rượu thì Phạm Văn Dũng cùng hai thanh niên lại gây sự, sau đó nhảy vào đánh hội đồng Bằng.

Bằng điện thoại cho Huỳnh Thanh Phùng đến, rủ đánh dằn mặt Dũng để trả thù. Dũng nhìn thấy Phùng đến thì sợ, chạy trốn vào nhà vệ sinh.

Phùng vẫn trực tiếp cầm cây xà beng (là hung khí nguy hiểm) chạy theo đâm 6-7 nhát xuyên thủng cánh cửa nhựa của nhà vệ sinh, đâm trúng khiến Dũng chết.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Dũng chết do mất máu cấp, vết thương xuyên thấu từ cổ xuống lồng ngực, gây đứt mạch chủ trên phải. Hội đồng xét xử nhận định Dũng cũng có phần lỗi khi say rượu, gây sự và đánh Bằng trước.

Tại tòa, Phùng và Bằng khai nhận mọi hành vi phạm tội. Phùng thừa nhận đã đâm 6-7 nhát vào cửa nhà vệ sinh nhưng cho rằng bị cáo không hay biết Dũng đã tựa lưng để chặn cửa nhà vệ sinh, gây án xong bị cáo bỏ đi, cũng không biết là Dũng tử vong.

Ngày 26-3-2014, Phùng đến công an đầu thú sau khi hay tin Dũng đã chết.

Tại tòa, Phùng và Bằng có thái độ ăn năn, hối cải, lần đầu phạm tội, thuộc diện gia đình có công với cách mạng nên hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

MINH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên