11/07/2019 13:07 GMT+7

Đừng nuôi dưỡng bạo lực ở bóng đá trẻ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Cầu thủ trẻ cần được giáo dục cả về chuyên môn lẫn đạo đức. Nhưng thật đáng buồn là Giải U17 quốc gia Next Media 2019 đang diễn ra tại Tây Ninh lại có khá nhiều hình ảnh không đẹp từ chính các cầu thủ trẻ lẫn HLV của mình.

Đừng nuôi dưỡng bạo lực ở bóng đá trẻ - Ảnh 1.

Cầu thủ U17 Viettel phản ứng trọng tài - Ảnh: HỮU TUẤN

Trận bán kết giữa U17 Viettel và U17 PVF diễn ra chiều 9-7 là ví dụ cho một trong những hình ảnh xấu xí của giải. Trận đấu diễn ra với hàng loạt pha phạm lỗi của các cầu thủ, buộc trọng tài phải liên tục thổi phạt. 

Thay vì yêu cầu các học trò tập trung chơi bóng, HLV Nguyễn Minh Dũng (U17 Viettel) lại phản ứng trọng tài dẫn đến việc bị truất quyền chỉ đạo.

Và đỉnh điểm là hình ảnh trợ lý HLV đội U17 PVF lao cả vào sân để phản ứng ở phút 85 sau khi trọng tài Phan Văn Tuấn cho U17 Viettel được hưởng quả 11m rồi thay đổi quyết định khi hội ý với trọng tài biên. Thua chung cuộc 1-2 trước U17 PVF, một số cầu thủ Viettel đã không giữ được bình tĩnh và cầu thủ Đức Hiếu còn chỉ mặt tổ trọng tài để phản ứng.

Trước đó, U17 Thanh Hóa thắng U17 PVF 1-0 trong trận đấu có đến hai thẻ đỏ (chia đều cho hai đội), sáu thẻ vàng và nhiều pha va chạm nảy lửa ở lượt trận thứ hai bảng B hôm 4-7. Chưa hết, một trợ lý HLV Thanh Hóa cũng bị trọng tài đuổi lên khán đài vì phản ứng thái quá.

Ngày khai mạc giải hôm 2-7, trận khai mạc giữa chủ nhà U17 Tây Ninh và U17 Viettel diễn ra với nhiều pha bóng thô bạo, buộc trọng tài chính phải rút ra tám thẻ vàng và một thẻ đỏ (cầu thủ Viettel). Trong trận U17 Đồng Tháp - U17 HAGL diễn ra sau đó, tiền vệ Đình Nguyên (HAGL) phải đến bệnh viện để bó bột vì gãy xương đòn vai sau một pha vào bóng thô bạo.

Việc các cầu thủ trẻ thi đấu đầy bạo lực ở một giải đấu trẻ như thế có lỗi không nhỏ của các HLV, bởi nếu họ ngăn chặn những cái đầu nóng của các cầu thủ ngay trên sân thay vì sa đà phản ứng với trọng tài, những hình ảnh xấu xí ấy đã không xảy ra. 

Xa hơn, nếu không được giáo dục tốt, hệ lụy của nó sẽ lớn hơn nhiều khi ra sân chơi quốc tế. Chuyện hậu vệ Đức Anh (U17 Hà Nội) đấm tét mí mắt đội trưởng Zheng Haokun (U17 Hebei China Fortune) tại Giải bóng đá giao hữu Evergrande Cup 2019 ở Quảng Châu (Trung Quốc) là một ví dụ.

Quảng Ninh đá bại Khánh Hòa trong trận cầu bạo lực Quảng Ninh đá bại Khánh Hòa trong trận cầu bạo lực

TTO - Chiều 28-4, chủ nhà Than Quảng Ninh đã đá bại Khánh Hòa 2-1 ở vòng 7 V-League 2019 trong trận đấu đầy bạo lực, khi trọng tài rút ra 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ cho cầu thủ hai đội.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên