
Máy bay không người lái của Đội SOS đèo Lò Xo vận chuyển những thùng nhu yếu phẩm lên đèo Lò Xo - Ảnh: SOS đèo Lò Xo
Tối 28-10, Đội SOS đèo Lò Xo (Quảng Ngãi) vẫn kiên trì nắm thông tin vị trí xe cộ, người đang kẹt ở đèo Lò Xo vì sạt lở để kịp thời sử dụng máy bay không người lái đưa nhu yếu phẩm vào hỗ trợ.
Anh Diện, Đội SOS đèo Lò Xo, cho biết mưa lớn liên tục ập xuống, tình hình sạt lở trên đèo đang rất phức tạp, không thể đi bộ leo qua điểm sạt lở vào khu vực xe đang kẹt cứng trên đèo để tiếp tế.
Trong khi tình hình tài xế, hành khách trên đèo rất cần hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhóm đã nghĩ ra cách sử dụng máy bay không người lái, vận chuyển nhu yếu phẩm vào sâu bên trong đèo.
Để nhu yếu phẩm đến đúng vị trí cần, nhóm còn đăng tải trên trang SOS đèo Lò Xo và mong muốn tài xế mắc kẹt trên đèo định vị vị trí cần hỗ trợ, để nhóm chuyển thức ăn vào đúng vị trí.
Nhiều tài xế đã gửi vị trí cho nhóm, tha thiết mong hỗ trợ vì đang đói và thiếu nhu yếu phẩm cần thiết như nước.
Nhận được thông tin ở đâu, Đội SOS đèo Lò Xo lập tức điều chỉnh tọa độ, cho máy bay không người lái vận chuyển vào.
Một tài xế đăng công khai trên nhóm Facebook SOS đèo Lò Xo rằng: "Rất cảm ơn anh em đã hỗ trợ, lúc này mọi thứ đều quý giá".
Hiểu nỗi vất vả của những người đang kẹt trên đèo Lò Lò, ông Tám (63 tuổi, một người dân Quảng Ngãi) đã nấu 300 suất cơm, gửi lên đèo Lò Xo để mọi người có bữa tối ấm bụng. Tấm lòng của mọi người lúc này thật đáng quý.

Một tài xế gửi vị trí và mong Đội SOS đèo Lò Xo hỗ trợ thực phẩm - Ảnh: SOS đèo Lò Xo

Đèo Lò Xo vẫn chưa thể thông vì xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở mới - Ảnh: SOS đèo Lò Xo
Anh chủ quán cơm Trực Bình (Quảng Ngãi) biết nhóm đưa máy bay không người lái vận chuyển vào bên trong đèo Lò Xo hỗ trợ người bị cô lập đã ủng hộ 50 suất cơm. Chủ quán cơm mang lên tận nơi, nhờ chuyển vào.
Tình người, nghĩa đồng bào lúc này thật đáng quý giá. Mỗi khi thiên tai lại thấy mọi người chung nhau. Mỗi người một cách làm, nhưng cùng hướng về phía khó khăn, nơi cần hỗ trợ.
Câu chuyện dùng máy bay không người lái đưa nhu yếu phẩm lên đèo Lò Xo tiếp tế cho hàng chục xe tải, xe khách đang kẹt cứng bỗng ấm áp.
Trên mạng xã hội, mọi người cùng cầu chúc những chuyến bay đưa nhu yếu phẩm đến người cần và mong bão lũ, sạt lở sớm qua.

Máy bay không người lái thực hiện nhiệm vụ tiếp tế liên tục từ chiều 28-10 - Ảnh: SOS đèo Lò Xo

Dù đêm và mưa, nhóm dự tính tiếp tục tiếp tế khi vẫn còn người mắc kẹt cần nhu yếu phẩm - Ảnh: SOS đèo Lò Xo
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận