31/08/2015 13:12 GMT+7

Cứa cổ hàng xóm chết vì ván bài 2.000 đồng, lãnh 17 năm tù

V.ĐỒNG
V.ĐỒNG

TTO - Mâu thuẫn trong lúc đánh bài (mỗi ván chỉ 2.000 đồng), bị cáo Đoàn Bá Duyên dùng liềm cắt cỏ cứa cổ ông Trần Phúc Vân khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Bị cáo Duyên tại tòa - Ảnh: V.Đồng

Sáng 31-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 17 năm tù đối với bị cáo Đoàn Bá Duyên (54 tuổi, trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội giết người.

Theo cáo trạng của viện kiếm sát, khoảng 1g30 ngày 25-4-2015, do mâu thuẫn trong lúc đánh bài (mỗi ván 2.000 đồng) nên Duyên và ông Trần Phúc Vân (54 tuổi, hàng xóm của Duyên) lao vào giành tiền và đánh nhau. Được mọi người can ngăn nên hai người bỏ về.

Vì tức tối nên sau 30 phút, Duyên lấy một chiếc liềm cắt cỏ đến nhà ông Vân. Tại đây, Duyên dùng một mảng vữa ném vào nhà ông Vân. Nghe tiếng động, ông Vân mở cửa ra xem có chuyện gì thì bị Duyên dùng liềm cứa vào cổ. Hậu quả, ông Vân chết tại chỗ.

Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự công an Nghệ An, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Vân là choáng mất máu do vết thương làm đứt động mạch, tĩnh mạch.

Ngoài mức án tù, Duyên phải đền bù cho gia đình nạn nhân 89 triệu đồng và chu cấp 500.000 đồng/ tháng cho hai người con ông Vân đến khi 18 tuổi.

V.ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên