![]() |
Nghi can Nguyễn Văn Hoàng bị dẫn ra hiện trường để xác định vị trí bắn phát súng đầu tiên - Ảnh: G.Minh |
Truy bắt nghi can chuyên đâm thuê chém mướnMã tấu, “chó lửa” đụng nhau giữa phốNợ tiền cá độ bóng đá, thanh toán bằng súng và mã tấu
Sáng 15-3, tại ngã ba Hồ Hảo Hớn - Bến Chương Dương (P.Cô Giang, Q.1), hàng trăm người dân đã tập trung để chứng kiến việc dựng lại hiện trường vụ dùng mã tấu và súng thanh toán nhau xảy ra ngày 8-3. Một số người dân trước đó đã tận mắt chứng kiến việc thanh toán giữa hai băng nhóm cũng có mặt tại hiện trường.
Diễn biến cuộc thanh toán
Khi cửa chiếc xe đặc chủng mở ra, một trinh sát đưa nghi can Nguyễn Văn Hoàng ra khỏi xe, ngay lập tức Hoàng được đưa tới các vị trí xảy ra vụ bắn, chém. Hoàng bắt đầu chỉ vị trí ở tâm ngã ba Hồ Hảo Hớn - Bến Chương Dương, nơi Hoàng và nghi can Nghiêm Viết Hòa vừa dừng xe thì bị nhóm của Bu áp sát rồi dùng mã tấu và kiếm chém. Cách đó vài mét là vị trí Hoàng bị chém đứt ngón tay cái bên phải và sau đó chạy thoát thân qua bên kia đường.
Theo thực nghiệm tại hiện trường, khi Hoàng qua dải phân cách giữa đường Bến Chương Dương, quay đầu lại thấy nhóm của Bu đuổi sát, Hoàng móc súng ra, nhắm thẳng nhóm Bu bóp cò. Lúc này ngón tay cái của Hoàng đã bị chém đứt, vừa đau, vừa mất thăng bằng nên viên đạn vọt lên trời. Hoàng tiếp tục đuổi theo, gần tới giữa ngã ba lại bóp cò một phát nữa khiến nhóm của Bu sợ hãi bỏ chạy, vứt cả kiếm lẫn vỏ kiếm. Phát đạn này trúng vào tủ kính của quán cơm gần ngã ba, cách nơi ông Tám (chủ quán) đang đứng chưa đầy 1m.
Thuật lại xong hành động của mình, Hoàng được đưa trở lại xe đặc chủng, tới lượt nghi can Nghiêm Viết Hòa được áp giải xuống xe. Hòa thuật lại: Hòa và Hoàng đi chung xe, bị nhóm của Bu chém, không kịp định thần nên bỏ xe, bỏ bạn chạy trốn. Chạy được ít lâu, Hòa quay lại để giải cứu thì lúc này súng đã nổ hai phát, nhóm của Bu bỏ trốn nên Hòa dựng xe lên và đi chung với Hoàng về hướng Q.1. Cả hai lại bị đuổi chém nên Hòa giằng súng của Hoàng bắn về phía Bu. Phát đạn này không trúng ai nhưng nhóm của Bu phải rút lui. Hòa cầm súng chạy trốn về phía Q.5, nhảy xuống rạch Bến Nghé, cuối cùng đuối sức phải kêu cứu và được một người làm nghề xe ôm vớt lên giao cho Công an P.Cô Giang. Còn Hoàng ôm vết thương chạy về phía Q.1 và bị dân phòng P.Cô Giang bắt giữ.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.1 đã lập lại sơ đồ hiện trường theo tường thuật của Hoàng và Hòa, chụp hình, lập biên bản thực nghiệm hiện trường.
Lời kể nhân chứng
Vào khoảng thời gian xảy ra vụ việc, có 5-6 người đang ngồi trên bàn nhậu giáp ngã ba Hồ Hảo Hớn - Bến Chương Dương. Anh N.M.H. (26 tuổi), một trong những người ngồi trong bàn nhậu ven đường tối 8-3, kể với PV Tuổi Trẻ: khi thấy hai chiếc xe gắn máy do nhóm của Hoàng điều khiển đi lòng vòng rất chậm quanh khu vực ngã ba, trên bàn nhậu mọi người nói nhỏ với nhau là dân “ăn bay” (giật đồ) đang chuẩn bị “ăn hàng”. Lúc này, từ phía đường Hồ Hảo Hớn có ba xe gắn máy lao tới, ba người nhảy xuống xe chỉ tay nói: “Nó kìa! Nó kìa!”, rồi xách mã tấu, kiếm chạy lại, hô “chém nó”. Những người ngồi trong bàn nhậu tò mò đứng lại gần đường để coi. Tuy nhiên, khi phát súng thứ nhất nổ, tất cả hoảng hốt, chạy vào nhà. Sau tiếng súng thứ nhất, chỉ còn một mình ông Tám (chủ quán cơm) “liều mình” đứng bên tủ kính theo dõi hai băng xử nhau.
Ông T.K. (43 tuổi, hành nghề xe ôm), người trực tiếp cứu Hòa từ dưới kênh lên, kể: “Tôi đang đi làm về, nghe tiếng súng nổ, tiếng người hô cướp, lại thấy người dân và dân phòng đuổi theo một thanh niên chạy từ ngã ba Hồ Hảo Hớn về phía Q.5. Khi bị đuổi sát, người thanh niên nhảy xuống sông trốn, nhưng chỉ được một lúc đuối sức, phải kêu cứu nên tôi xuống lôi lên”.
Tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc Trong suốt buổi thực nghiệm hiện trường vụ thanh toán, nhiều người dân chứng kiến một nhóm thanh niên khắp người xăm trổ đầy rồng - phụng đứng theo dõi rất chặt diễn biến vụ việc. Một nguồn tin từ công an cho biết nhóm này nhiều khả năng là anh em trong băng của Hoàng và Hòa. Sau khi Hoàng, Hòa bị bắt, nhiều thông tin cho hay có một nhóm người ráo riết truy tìm tung tích của Bu và Nguyễn Tín Trung. Nhóm truy tìm đã tung tin chỉ cần gặp là sẽ “xử đẹp”. Nguồn tin cũng nói Nghiêm Viết Hòa là đối tượng đang bị Công an TP Hải Phòng truy bắt vì có liên quan tới một vụ dùng súng thanh toán nhau. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận