29/04/2010 12:00 GMT+7

Đừng để lòng hâm mộ trở nên xấu xí

MINH TRANG
MINH TRANG

AT - Hâm mộ một ban nhạc, hâm mộ một diễn viên, hâm mộ một ca sĩ... Không có sự hâm mộ nào là xấu xí cả. Chỉ có điều bạn thể hiện lòng hâm mộ ấy ra sao, có “đẹp” hay không mới là điều cần bàn tới.

SU2HQZru.jpgPhóng to
Chen chúc sờ cho được thần tượng - cảnh trong sân bay Nội Bài khi nhóm Super Junior tới nơi

Sự kiện ban nhạc nam đình đám nhất Hàn Quốc và khu vực châu Á hiện nay Super Junior (hay gọi tắt là SuJu) tới Việt Nam trình diễn trong một dự án hợp tác đã nhận được sự quan tâm theo dõi của hàng ngàn fan hâm mộ tại Việt Nam. Tuy chỉ biểu diễn ở Việt Nam khoảng hai tiếng đồng hồ nhưng sự có mặt của họ đã thật sự tạo ra một khung cảnh chưa từng có từ trước đến nay: náo loạn, bạo động, người đè người, khóc lóc, ngất xỉu, gào thét, thất vọng...

Khi lòng hâm mộ trở nên xấu xí

Trước SuJu, năm 2009 là năm "bội thu" của các fan mê nhạc Việt khi liên tục chào đón sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao ca nhạc nổi tiếng khác trên thế giới như chàng ca sĩ điển trai Ronan Keating của ban nhạc Boyzone, nữ ca sĩ Lenka, ban nhạc Boys Like Girls, mỹ nam Kim-Joo của Boys over flower, nhóm nhạc nữ Hàn Brow Eyes Girl, Brian McFadden của ban nhạc West Life, nữ diễn viên Kim Ha Nuel, ca sĩ Tata Young... trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt. Khỏi phải nói cũng đủ hiểu sự có mặt của họ đã làm nức lòng fan Việt Nam, đặc biệt là các fan trẻ tuổi đến chừng nào.

Chỉ có điều: cứ sau mỗi chuyến đi ấy, hình ảnh fan Việt trong mắt bạn bè quốc tế lại giảm đi một phần. Hẳn nhiều bạn trẻ còn nhớ trong lần biểu diễn của nhóm nhạc nữ SNSD tại Hà Nội, một fan cuồng đã chạy thẳng lên sân khấu ghì chặt lấy thành viên Jessica của nhóm làm nữ ca sĩ này hoảng sợ phải chạy trốn vào trong.

Đoạn clip được ghi lại bằng điện thoại và post lên YouTube ngay lập tức đã nhận được những phản hồi không mấy thiện cảm của các fan nước ngoài về hình ảnh fan hâm mộ tại Việt Nam. Hay như chuyện nhóm T-max của Kim-Joo, sau khi đã hoàn tất tiết mục của mình vẫn phải "cố thủ” tại phòng chờ của sân khấu Lan Anh, không dám bước ra ngoài do fan la hét và bu kín khu vực đậu xe, bất kể trời mưa khá nặng hạt.

Và mới đây nhất, sự "đổ bộ" của các chàng trai Super Junior trong chương trình MTV Exit đã dấy lên một câu hỏi nhức nhối về văn hóa hâm mộ của khán giả trẻ Việt Nam. Những người có mặt tại sân bay Nội Bài hôm ấy đã không thể quên được cảnh tượng các bạn trẻ trong trang phục màu xanh (màu chủ đạo của SuJu) đu bám từ sân bay, chà đạp cả lên nhau để có thể chạy lên nhìn thần tượng cho rõ, ồ ạt lấn át cả đội vệ sĩ để chèo kéo... sờ cho được thần tượng, và cuối cùng khóc trong tức tưởi vì... không thể thở được trong vòng vây của các fan.

Tạm đồng ý rằng tất cả những sự việc trên đều chỉ xuất phát từ hai chữ "hâm mộ", tuy nhiên hâm mộ theo kiểu "khủng bố" đến mức làm cho ca sĩ, nhóm nhạc cũng cảm thấy hoảng hồn và khiếp đảm về cách hành xử của fan bản xứ, thì nên chăng cần xem lại?

4xcOqtE6.jpgPhóng to
Xô đẩy đến... ngã nhào để gặp SuJu

Hãy cứ ái mộ nhưng đừng... hâm!

Thật ra đối với bất cứ nghệ sĩ nào, việc nhận được sự yêu mến, ái mộ từ các fan là niềm hạnh phúc khôn xiết. Còn nhớ, trong một chương trình ca nhạc cách đây không lâu, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ thành thật cùng các fan hâm mộ cô rằng rất vui mừng khi được các bạn tặng hoa, nhưng chỉ cần một bông thôi là đủ, không nhất thiết phải là những bó vừa to, vừa đắt tiền như bây giờ. Số tiền mua hoa ấy, các fan hãy cùng cô để dành cho những hoạt động từ thiện sau này.

Đôi khi lòng hâm mộ chỉ đơn giản là như thế: cùng thần tượng làm những việc có ích cho cộng đồng. Thiết nghĩ có nhiều cách để tỏ lòng hâm mộ đối với những ngôi sao mà bạn yêu thích, nhưng đâu phải cứ hò hét, kêu gào, chen chúc, xô đẩy một cách thiếu văn hóa như trên mới thể hiện được rằng bạn thần tượng họ đến mức nào. Đặc biệt đối với các ngôi sao đến từ nước ngoài, khi mà số lần ghé thăm của họ chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, thậm chí là một lần duy nhất, thì việc xây dựng hình ảnh một người hâm mộ văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nghệ sĩ là điều đáng suy nghĩ.

Hay cứ nói theo cách dân dã của một bạn trẻ, hiện là nhóm trưởng của một fanclub, rằng chẳng ai "đánh thuế" lòng hâm mộ của bạn cho một người nào đấy, vì thế hãy cứ tiếp tục ái mộ thần tượng của bạn theo một cách riêng, nhưng đừng để người khác nhìn vào nghĩ bạn là hâm, điên, dở hơi... là được.

8SseGRb1.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-4-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất