Xe khách giường nằm “dính” nhiều lỗiTP.HCM mở đợt kiểm tra chất lượng xe khách giường nằmNgán ngẩm với xe khách giường nằm
- Sao lại than thở như thất tình thế?
- Buồn cái sự đời. Mới ngày nào đi xe giường nằm, nhất là những ngày cuối năm về quê là ước mơ của nhiều người. Xe chất lượng cao, phục vụ chu đáo, khăn lạnh, ghế ấm, giường êm, đi đúng giờ, về đúng giấc, không còn “chặt chém”, chẳng lo cơm tù, đâu còn nhồi nhét. Vậy mà...
- Ông đi xe chất lượng cao đến mấy cũng nhằm nhò gì với đi máy bay. Nên nhớ, đến giờ được đi máy bay vẫn là ước mơ của rất nhiều người. Do vậy người ta mới bình dân hóa giá vé máy bay để mọi người cùng bay, bay nhiều hơn. Thế mà giờ đây thế giới bay cũng đầy rẫy những chuyện khôi hài. Không khéo nhiều người sẽ vỡ mộng thôi.
- Sao lại vỡ mộng?
- Thì cứ tưởng “bay là thích ngay”, ai ngờ...
- Hoãn chuyến, hủy chuyến là bất khả kháng thôi.
- Chờ tàu bay, nằm vật vạ ở nhà ga là chuyện nhỏ. Giờ có cả chuyện khách đi hướng tây nhưng nhà tàu lại chở về hướng đông. Nghe sợ chưa. Có ngày họ chở khách qua xứ sở sa mạc đang có chiến sự thì có nước mà đứng tim luôn.
- Đó cũng chỉ là chuyện hi hữu...
- Hết bất khả kháng rồi lại hi hữu. Tàu bay chứ có phải xe đò đâu mà được phép sai sót?
- Chắc cũng do họ muốn mọi người cùng bay.
- “Bay là thích ngay” thì được chứ “bay là khiếp ngay” thì cho xin đi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận